1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày buồn, tháng chán, năm cô đơn....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi p2ptrp, 15/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn, tháng chán, năm cô đơn....

    Gửi mày, đứa con gái lâu rùi không khóc!

    Sáng nay mày dậy thật muộn cho dù mày đã cố gắng đi ngủ sớm hơn mọi ngày. Tao biết mày sẽ dậy sớm hơn nếu như căn nhà mày ở không một bóng người. Ngủ tiếp - Điều đó sẽ tốt hơn là cứ phải lắng nghe những câu chửi bới, những lời khóc than của ông bà già mày.

    Dậy muộn, làm việc cũng muộn. Điều gì đã khiến mày làm việc như để chết vậy? Vì tiền hay vì mày thích nó. Tao không nghĩ mày làm vì tiền nhưng mày làm như thể vì tiền vậy. Tao xin mày nghĩ lại đi, mày có bản lĩnh, có đủ thông minh và khả năng để đạt những gì mày muốn. Tao tin như vậy! Tao biết mày đang gặp vài vấn đề rắc rối, sau cơn mưa trời lại sáng, mày có nhớ câu nói này không, đừng bi quan quá nhe mày, rồi mọi chuyện sẽ qua...

    Tao không thể ôm mày và cho mày dựa lên vai tao lúc này được, tao chỉ muốn thấy mày mạnh mẽ hơn, sống tốt hơn, và mong muốn thấy nụ cười trong ánh mắt mày, tao không thích nhìn thấy cái mặt nhăn nhó, cái miệng nhe nhởn giả tạo của mày chút nào cả. Trong nụ cười ấy có nước mắt...tao biết!

    mày thường lẩm bẩm câu hát: "I can make it through the rain, I can stand up once again, on my own, and I know that Im strong enought to mend..." Hãy chứng minh điều đó đi!
  2. spotteddove

    spotteddove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Khi nghi ve tieu cuc mai roi se nghi ve tich cuc

Chia sẻ trang này