1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày buồn tháng nhớ năm trôi lăng lẽ yên bình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi nguoiban_saudoi, 29/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoiban_saudoi

    nguoiban_saudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ngày buồn tháng nhớ năm trôi lăng lẽ yên bình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Bây giờ là cái tháng mà chuẩn bị cho bao người chuẩn bị rời xa mái trường mà đả để lại cho họ biết bao chuyện buồn vui lẩn lộn. Liệu rồi cành phượng vĩ kia còn ý nghĩa gì không? hay chỉ là quy luật của nó là báo hiệu một cuộc chia tay sắp tới của bao bạn trẻ ................... ngày tháng trôi đi thật nhanh và cũng thật là ảm đạm , nếu ta nhìn lại những gì mà đã đi qua thì cảm tháy thời gian thật là quý gia' !!!!! Quý giá cho những người biết tân dụng nó còn đối với những ngươi không biết tận dụng nó thì cái đó cũng xhỉ là bình thường mà thôi................ Trong chuyện tình cảm cũng vậy , hãy biết tận dụng thời gian một cách hợp lý và có ý nghĩa thì thời gian sẽ không phụ ta đâu.................Tinh yêu đẹp chỉ chứng minh được khi hai người ở xa nhau mà thôi....... Chung thuỷ hay không cũng chỉ có thời gian mới chứng minh được ...................... Vây coi ra thời gian cũng quý đó chứ phải không nào...................... Hãy tận dụng cho hợp lý dù nó có buồn tẻ đến mức nào nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    chẳng ai nói sống là yên bình cả,nếu cuộc sống mà yên bình thì vô vị lắm ,tình yêu biến những điều vô nghĩa thành những gì có nghĩa nhưng yêu càng nhiều thì hận thù càng lâu .thời gian có thể chứng minh được sự chung thuỷ nhưng chung thuỷ chưa chắc đã là yêu .có rất nhiều kiểu yêu khác nhau :yêu nồng nàn;yêu dại,cũng có khi là tình yêu vì thương hại nữa .thế nên ko thể nói chung thuỷ đã là yêu ,biết đâu chung thuỷ với nguời này nhưng lại yêu người khác .... có mấy ai lấy được người mình yêu thật sự đâu nào ...thế mà suốt đời vẫn phải gắn chặt vào 1 nguời đó thôi .....xa cách trong 1 khoảng thời gian ngắn thúc đẩy tình yêu nhưng xa cách trong 1 thời gian dài thì lại giết chết nó ....nói tóm lại là có người yêu xa là....khổ .thời gian là kẻ thù muôn kiếp của loài người ...
    Lam
  3. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một ý tưởng một quan niệm.Thời gian là thứ mà lúc này ta ghét,lúc khác ta yêu,lúc này ta cần lúc khác lại không cần...--> con người mà,mâu thuẫn là đương nhiên
    Wherever you go,whatever you do.I will be right here waiting for you
  4. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    Thời Gian Là Kẻ Thù Muôn Kiếp Của Loài Người .Tình Yêu Là Mối Nợ Sầu Của Bao Người
    Lam
  5. DoiHansuke

    DoiHansuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại ngày trôi qua âm thầm lặng lẽ. Những điều tốt đẹp cũng lặng lẽ trôi cùng những điều tồi tệ đau khổ. Những giọt nước mắt rơi xuống để những nụ cười lại rạng rỡ... tre già thì măng mọc, những đoá hoa tươi đẹp rồi sẽ phải tàn úa và những bông hoa khác lại rực rỡ dâng hiến hương sắc cho cuộc đời. Đã biết bao nhiêu đoá hoa tàn vậy mà hoa đâu có ít đi trong cuộc đời này, đã có bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu nụ cười nhưng đâu có làm tan hết những nỗi đau của thế gian? Đã có bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu trò vui chơi vậy mà đâu có xoa dịu được hết nỗi buồn của nhân thế đâu.
    Cuộc sống là gì? Những năm tháng ta đang sống là gì? Chẳng có cái gì quá tốt đẹp cũng chẳng có cái gì quá là tồi tệ. Tồn tại hay không tồn tại thì cũng như nhau thôi.
    Những tháng ngày cứ lặng lẽ trôi đi và cuộc sống của mỗi người cũng thế, trôi đi một cách âm thầm... Nếu đã sống thì hãy cống hiến hết mình cho tất cả. Những cuộc chia tay sẽ khởi đầu cho những cuộc gặp mặt mới, những bữa tiệc tàn lại báo hiệu cho một bữa tiệc linh đình tiếp theo. Những người bạn học phổ thông của tôi, giờ mọi người đang ở đâu, có người thành đạt, có người không, có người hạnh phúc, có người bất hạnh và đó là cuộc sống. Và liệu còn nhớ đến nhau chăng?.......
    D O I H A N S U K E
  6. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    ngày nào tôi cũng thấy buồn ,ngày nào tôi cũng thấy chán ,ngay cả chính tôi cũng chẳng biết mình làm sao nữa ,có lẽ vì tôi đang đánh mất chính mình mất rồi .......từng ngày cứ trôi qua ,tôi muốn lòng tôi được thoải mái ,tôi muốn anh ko được phép coi thường tôi ,tôi muốn cho anh thấy tôi ko phải là người quỵ lụy trước tình yêu đâu ,tôi muốn thế lắm nhưng mà tôi vẫn thấy buồn ,vẫn thấy luyến tiếc .......lên mạng làm gì chứ ,bỏ đi ........yêu làm gì chứ,bỏ đi..........chán làm gì chứ,bỏ đi..........BỎ HẾT ĐI
    Lam

Chia sẻ trang này