1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngay cái việc sống sao đã thấy khó quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blackwhite85, 03/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    =))..chỗ đó mở cửa tự do..cứ vào mà xí k ai tranh đâu
    còn vụ quần áo trước h vẫn ăn mặc thế:)>-:)>-...rồi sẽ quen hết ấy mà
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thế bác tinh mặc đồ trắng tinh khiết hay là mmau đen bóng đem ợ ?? >:)
    [:D]
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    hí hí..còn tùy thời tiết..trời lạnh mặc đồ đen mà trời nóng thì phang đồ trắng trong veo:-)>-:)>-
  4. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    khi khó khăn thì lại phải đối mặt với nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Tnhiên trong veo với đen xì ;)) chả liên quan gì cả. Em cò chỉ giỏi xì pem thôi, thế là k được đâu nhá, chị cực lực lên án nhá nhá nhá!!!!
  6. blackwhite85

    blackwhite85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi cả ngày để bàn dự án mới
    Về đến nhà, không còn chút lực nào cố gắng ăn cơm đi lên phòng cảm giác tĩnh lặng lạ thường. Phải bật tivi lên cho nó có tiếng mặc dù chả xem gì, haizzz
  7. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mình cũng thấy chán theo, công việc chán quá mà tiền thì tiêu như rác!
  8. blackwhite85

    blackwhite85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua đi với e, nhiều cảm xúc khác lạ tối về trằn trọc suy nghĩ. Chiều này chiều kia, hướng này hướng kia liệu có một thứ tình cảm nào đang hình thành ko hay vẫn chỉ là những cảm xúc cũ không gọi thành tên, haizzzz!
  9. Mr.rua

    Mr.rua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thử thách đấy bác ạ! rồi sẽ qua thôi ! :)
  10. blackwhite85

    blackwhite85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa rả rích cái cảm giác này thật là khó chịu, liệu có phải là nỗi nhớ ....

Chia sẻ trang này