1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Cho Em...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Vudieungontu, 10/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    đến khổ vì chức năng TTVN
    xóa sửa
    Được ma_nho_ht sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 21/06/2007
  2. Vudieungontu

    Vudieungontu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    _ Cười khẩy.
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Có những lòai hoa không tên vẫn bừng nở -tô hồng cho sự sống , có những niềm tin vẫn tuôn trào nơi ***g ngực ..chở tình yêu chấp cánh vượt đại ngàn .
    Nơi xa xôi vòm Bắc Đẩu tận Thiên Hà -Anh đã thấy cần lao và bể khổ , nhưng ta vẫn cứ ngoi ngóp trong cái tĩnh lặng bởi vì ta là một sinh linh . Đã sống bên đời Anh ạ cần niềm tin , chút tham vọng để vượt mình và thử thách ...không có tất cả cái điều Anh gọi Lòng Tham và Ước muốn ..liệu lòai người có tồn tại chăng Anh ..
    Có phải Romeo và Julie đã phải dằn vặt đau khổ xé tọach con tim để đến với nhau họ biết chấp nhận , và đón nhận cái tuyệt vời của Hạnh phúc. Có phải trong đau khổ thì Hạnh phúc mới thực sự là Hạnh Phúc. Trong mất mát ...niềm tin mới về với Niềm tin .
    Anh ru Mình bằng vũ điệu của ngôn từ , bằng phép nhân hóa lòai người và bản chất ...nhưng tất cả đều nói lên điều chung nhất ..không có điều gì tách biệt cuộc sống đâu Anh . Muốn nói với Anh những chiếc thuyền đang dời chổ ..chở Hạnh phúc đến bến đổ không thể bằng trấu .vượt đại dương -nó phải làm bằng kim cương và khảm bởi óng ánh xà cừ , nó phải được dát vàng viền quanh cột buồm cao nghệu ...trong óng ánh sắc đỏ hòan hôn và chập chờn cùng vũ điệu ...Thuyền hát khúc hoan ca lướt sóng dậm ngàn . Hạnh phúc sẽ trao cho ai biết mong chờ biết đổ mồ hôi và biết sôi nước mắt như 4 câu thơ của Hồ Chủ Tịch:
    Gạo đem vào giã bao đau đớn
    Gạo giã xong rồi trắng tợ bông
    Sống ở trên đời Người cũng vậy
    Gian nan rèn luyện sẽ thành công
    Khi Anh hỏi em , em đang ở nới nào ..Anh đang vắt vẻo nơi trời cao- Bắc Đẩu ..đang ngắm nhìn dương gian bằng con mắt kẻ rời xa..còn em ..vẫn ngụp lặn cùng dòng đời cố bơi cho đến con thuyền Hạnh phúc ..
  4. Vudieungontu

    Vudieungontu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ...Re me...Em dấu yêu !
    _ Khi anh cùng Gió đang thì thầm trò chuyện, Bắc Đẩu tươi vui nheo ánh mắt Già, bỗng có tiếng vọng tới từ nơi Trần Thế, nói rằng: " Em là ...Reme...của anh đây! ".
    Anh không tin, còn các Vì Sao thì giúp anh cười khẩy. Nụ cười ấy nói rằng: " _ Dẫu bầu trời đêm có muôn vàn Tinh Tú, nhưng Sao Mai chỉ có một mà thôi. "
    _ Vậy đấy, hỡi Reme yêu dấu! Dẫu Cuộc Sống có gọi anh bằng MUÔN NGÀN tên gọi, nhưng sự Hiện Hữu của đôi ta chỉ là MỘT mà thôi. Nói theo cách của Trịnh thì thân phận hai ta đang bị đóng đinh trên Cây Thập Giá Đời chỉ chờ Tình Yêu Đến để cứu chuộc.
    ... Anh sẽ hôn em khi em vừa thức giấc !.
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Xin bắt đầu bằng MUÔN NGÀN tên gọi và Cây Thập Giá Đời của Trịnh -
    Dường như từ một nơi xa xôi -Bắc Đẩu - Anh ngóai nhìn trần gian bằng con mắt của kẻ tận thiên hà ..bằng cái nhìn phán xét của kẻ ngòai trần gian nên không thể thấu hiểu đôi lời người Phàm Tục .
    Giữa dương gian dù Em có no say ngon giấc ..thì vẫn biết đời còn bao điều ấm ấp những tình yêu
    - Tình yêu cao hơn và hiện hữu mạnh hơn ..là làm được cho tâm luôn thiện , cho lòng luôn thanh , cho những người xung quanh ngập tràn hạnh phúc .
    -Tình yêu cao nhất là trả được công cha ,nghĩa Mẹ -nợ sinh thành dưỡng dục bao năm
    - Tình yêu giản đơn như CHO và NHÂN - giản dị thôi như sự sống trên đời , như cây phải đâm chồi, như trái phải từ hoa
    Chẳng cần cao siêu, chẳng cần thống khổ , chẳng cần lao để làm Thập Tự Giá Cho ĐờI . Dù vũ điệu của ngôn từ có trau chuốt đến cao thâm , gọt câu chữ đế xói mòn cả ký ức ..thì cũng nên đứng giữa lằn ranh hiện thực - điều kiện CẦN và Đủ để cân đối hai vế của một tình yêu .
    Em vẫn đang gối đầu mộng mị bằng những trang thơ, bằng đôi mắt nhắm nghiền trong muôn trùng ký ức ,bằng hòai bão bay vào không gian rộng mở , bay kho tàng kiến thức của dân gian. Cứ bình thường thôi giản dị với cuộc đời ...ta sẽ nhận quả nào gieo trái ấy .
    Đêm vẫn muôn triệu vì sao đang lung linh nhảy múa Bắc Đẩu trên cao có tìm thấy SAO MAI - Bầu trời cao ngấn ngấn dãi ngân hà ..trong thóang chốc những mặt trời le lói.....
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 25/06/2007
  6. Vudieungontu

    Vudieungontu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    _ "Ngày lại dài thêm Reme em
    Màn đêm Ham Muốn đã buông rèm
    Em hãy Ngủ Yên Trong Bình Lặng...
    Để anh trò chuyện với Nhân Gian ".

    *************
    _ Hỡi Vị Khách đáng kính vì lòng nhiệt tâm đã ghé thăm khu vườn nhỏ mà Tạo Hoá (vì quà bận) lãng quên chưa xén tỉa!.
    Cảm ơn Người vì tấm lòng quá đỗi bao dung đã hoài công lo lắng cho tôi khi chưa tìm được Reme yêu dấu trong khung trời Hiện Hữu đâu đây.
    _Cảm ơn Người đã để mắt tới Vũ Điệu mà có lẽ ngoài tôi và Reme ra chẳng có ai có thể hoà quyện nổi.
    Hy vọng đôi Khà Khoeo ngất ngưởng kia sẽ không làm người mệt mỏi khi dạo bước trên mặt sàn được truốt chau trơn bóng ( còn vũ điệu thì không).
    _Xin cho tôi được phép nhấc mũ và gửi tới Người lời chào lịch thiệp thay cho lời Tiễn Biệt không xa.
    Chúc Người sớm Ngộ ra được những chân lý lớn lao mà Người đã viết, và khi đó mong Người nhớ Cứu Độ cho chính bản thân mình.
    _ Thân chào.
  7. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại Ngày Reme em Anh nhớ đêm lại Đêm Ham muốn đã thôi Nhưng còn thèm.

    Bác có thích xem Garfield o?
    [​IMG]

    Được mps sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 01/07/2007
  8. Vudieungontu

    Vudieungontu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    _ Cảm ơn nha. Cứ để đấy, chừng nào giỏi tiếng Anh hơn tôi sẽ đọc. Thêm một điều tương đối chắc chắn rằng : Sẽ chẳng có thứ ngôn ngữ nào chung cho hai người không cùng thế giới.
  9. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Thêm một điều chắc chắn Rằng tương đối Thôi hai người Khác thế Giới luôn có tiếng Nói chung ngay cả ngôn Ngữ nào riêng của Người này tương đối Chỉ Thích hợp với Người khác Cùng thế Giới.
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Một ngày rong chơi cùng Gió , chợt Nhân Gian mở một cánh cửa để Ta hạ cánh và hiểu khu vườn của tạo Hóa ...ta tự hỏi Tạo Hóa đang sản sinh ra cho Thế giới lòai người niềm Hạnh Phúc hay Nỗi Khổ đau ...Ô hay ! đó chính là câu hỏi của chính tự bản thân ta và Ta phải đối mặt ...
    Reme - như sự Hữu Hình hay tồn tại Vô hình trong thế giới của Tâm Linh - Nếu Ta thấy - nghĩa là Ta đã tìm ra sự Tồn Tại ấy .
    Ta- vị khách không mời tạm nghĩ chân như một lời trao đổi vì khi Gió xoay chiều Ta lại lướt về trả lại với Hư Không . Người không cần bận lòng vì Ta là kẻ Phiêu Bồng - Ta nói với Người bằng chính cái cách Người dùng để nói -
    Ta đã ngộ ra rất nhiều Cuộc Sống , đôi khi thật giản đơn và lóng lánh sắc màu . Ta trở về với bản chất ta đây ...chào Người nhé ! khu vườn -một lần ta đã ghé - Xin chút bình yên cứ đừng cợt nhã ...Ta bay vào Miền đất của Phù Du .

Chia sẻ trang này