1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày...chợt mưa rồi chợt nắng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi L_hoangphihong88, 17/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    ngày...chợt mưa rồi chợt nắng

    ....hè này sao buồn quá, mình ghét mùa hè này..ước gì mong hết hè để đc đi học, mình chán những chuỗi ngày ăn và chơi thế này lắm rồi..
    mùa hè này là mùa thất bại của mình hay sao đó? thất bại trong chuyện tình cảm, học hành thì bê bết, và ...bi gìơ thì là 1 đứa con hư....
    hôm nay thời tiết buồn cười lắm nhé, lúc mưa rồi lúc nắng....
    tại sao chỉ vì 1 chuyện làm không đúng trong 1 chốc lát mà người ta đánh giá toàn bộ con người, bỏ đi những cố gắng trước kia....
    Dạo này mẹ hay mắng em, thì em vẫn vậy thôi, chả cãi, chả thanh minh, tai nghe nhưng đầu óc không tiếp thu, chả khóc, chả buồn chỉ thấy tâm trạng trống rỗng mà thôi
    bố mẹ nói em sai, chị bảo em làm thế không đúng, chị bảo mọi người bên bà nói emchả ra gì....bạn bè đó, nó cười cười nói nói với mày đó, có khi nó cũng nghĩ mày là đứa vớ vẩn...
    Mình bảo :" kệ, chỉ cần em thấy em ko làm gì sai , ko làm gì hư đốn là được"
    Nhưng sao có gì đó trống rỗng ....
    rồi bất chợt nghĩ lại em, liệu em có làm sai hay không? Em hoang mang, em biết em chưa đủ trưởng thành để bước vào đời nhưng lại cứ thích lao ra..
    đôi lúc em nghĩ cứ thử làm sai, cứ thử vấp ngã 1 lần rồi mới lớn lên đc chứ...,
    uh viết cho một ngày thời tiết không bình thường...
  2. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hic, ngày trước mình cũng vậy đó (bi h vẫn thế) luôn muốn làm theo ý mình nhg ngày trc thì k đc phép, mọi chuyện đều phải do bố mẹ sắp đặt còn bi h thì tự quyết định lấy mọi việc dù k nhận đc sự ủng hộ. K phải là thấy sai mà vẫn cứ lao vào mà phải có cơ sở cho quyết định và việc làm của mình
  3. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hìi bạn này giống mình, luôn luôn làm theo ý mình dù ai có nói gì.bố mẹ có nói là không đc làm thế này, không đc làm thế kia ,uh thì cũng vâng vâng dạ dạ đó,con không làm đâu, nhưng rùi vẫn ý mình mình làm.
    hii thế nên suốt ngày bị bố mẹ mắng, cứ leo lẻo cái mồm vâng dạ mà nói cấm có khi nào nghe

Chia sẻ trang này