1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày có anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi doi_retdong_ve, 05/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doi_retdong_ve

    doi_retdong_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ngày có anh

    Ngày có anh
    (Tặng cho người đã làm mùa đông năm nay của tôi ấm lại)

    Cứ ngỡ là trái tim
    Nỗi đau cài then cửa
    Cứ ngỡ là tâm hồn
    Đau đớn làm héo khô

    Em một mình bơ vơ
    Mùa đông dài đang tới
    Gió rét đã chớm mùa
    Khăn len quàng trễ nải

    Và rồi anh đã đến
    Gõ cửa cuộc đời em
    Đôi bàn tay ấm mềm
    Ủ tim em bớt giá

    Như một điều kỳ lạ
    Anh thức tỉnh tình yêu
    Cho lòng em bối rối
    Đôi má em ửng hồng

    Có khi nào mùa đông
    Không chỉ là băng giá?
    Khi anh là ngọn lửa
    Hạnh phúc ngày có anh!
  2. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Thơ bà chị chả có vần jề nhể??
  3. Investor_1

    Investor_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    ____________________________
    Bài thơ hay quá! tặng anh nào í nhể?! HP wá!
  4. AnhNhoEm86

    AnhNhoEm86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    thật xứng đáng đợi rét Đông về khi có một người như thế đến với mình phải ko chị,nice !!!
  5. Investor_1

    Investor_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    Tôi trở về sau những tháng năm xa.............
    .................Cây đã lớn lòng ta nhiều đổi khác......

  6. doi_retdong_ve

    doi_retdong_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em đã đồng cảm với chị. Nhưng, dường như mùa đông vẫn rét em ah chẳng có điều gì cản nổi cái rét của mùa đông hay sao ý?
  7. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    bài thơ hay quá , xúc cảm lắng đọng nhiều , ai được nhận chắc là hạnh phúc lắm .
    Chợt chạnh lòng , hì , nhưng chẳng sao , quen rồi , em vẫn bước 1 mình .
  8. doi_retdong_ve

    doi_retdong_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ngày có anh 2
    (Thời gian và khoảng cách sẽ làm tắt những ngọn nến và thổi bùng lên ngọn lửa. Tặng cho người đã sưởi ấm mùa đông của tôi bằng ánh nến?)
    Bài thơ em viết tặng anh
    Vẫn còn đang dang dở
    Hạnh phúc ngày có anh
    Vẫn còn đang bỡ ngỡ
    Mùa đông mới chớm về
    Rét còn chưa đến đủ
    Nụ cười còn chưa tắt
    Nước mắt đã chực rơi.
    Lời anh nói đầy vơi
    Mùa đông em ấm lại
    Đợi anh, đợi, em nhé
    Ngày chúng mình nên đôi.
    Anh sẽ xây mái ấm
    Em giữ bếp lửa hồng
    Con chúng mình hai đứa
    Một gái và một trai?.
    Lời anh, em vẫn thấy
    Thoảng đâu đó bên tai
    Nhưng mỗi khi em cần
    Nào có anh bên cạnh
    Anh không là gió lạnh
    Sao buốt giá lòng em?
    ?oAnh yêu em? như thể
    Dao sắc cứa vào lòng.
    Quà noel, em chuẩn bị
    Ba tiếng ?oEm yêu anh?
    Với trái tim chân thành
    Dường như là không đủ?
    Ngay cả trong giấc ngủ
    Em cũng chẳng thể là
    Hạnh phúc trên môi cười
    Hay giấc mơ anh gặp.
    Em vẫn biết thực tại
    Đàn ông đều giống nhau
    Lời nói - bình mật ngọt
    Hành động - giọt cafe.
    Nhưng em tin cuộc đời
    Còn tình yêu chân thật
    Mình không thành Duyên - Phận
    Em cũng cầu chúc anh
    Sớm tìm cho riêng mình
    Tình yêu và hạnh phúc?.
  9. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Không pha?i la?" Đa?n ông đê?u giống nhau" ma? la? phâ?n lớn đa?n ông đê?u giống nhau.
    Anh cufng thích đoạn cuối cu?a em ... hay
  10. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngỡ ai tặng mình ...nhưng không phải
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này