1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày có anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi doi_retdong_ve, 05/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnhNhoEm86

    AnhNhoEm86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    hi hi,còn em,em chẳng hiểu ,người ta muốn chịu lạnh một mình hay sao ý,hay là em chẳng xứng để làm cho mùa Đông của người ta ấm lại..Thôi,lo thân mình trước,đắp chăn đi ngủ sớm đây.br brrrrr....
  2. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    mình cũng vậy, cũng có những suy nghĩ như bạn.
    cũng có chút chạnh nhưng cũng fải chấp nhận số fận thôi.với lị cũng wen rồi.
  3. doi_retdong_ve

    doi_retdong_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ________________________-
    Tặng cho nỗi buồn của riêng tôi
    Có một người, đi qua cuộc đời tôi
    Như cơn gió mùa hè, nóng bỏng
    Như vệt dao lam, tưởng như không vết xước
    Mà đau buốt, nhức nhối chẳng dễ nguôi.
    Có một người đi qua cuộc đời tôi
    Phủ lên trái tim chỉ một điều Gian dối
    Tình yêu tôi như giọt sương mai sớm
    Mong manh.
    Rớt.
    Và tan biến trong dối gian.
    Người cứ đi qua hết các cuộc đời
    Chẳng thèm biết nỗi đau nào dai dẳng
    Chẳng cần biết tâm hồn nào xơ xác
    Ngơ ngác tìm sau mỗi bước người qua.
    Dẫu là vô tình người có bước qua
    Thêm một cuộc đời trên con đường phía trước
    Xin một lần, dù chỉ là phút chốc
    Đừng quên mình mãi chỉ là nỗi đau....
  4. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là lại sắp hết mùa hè rồi mùa đông lại chẳng mấy mà đến thôi .Hik hik .Ko biết có sống sót qua mùa đông này ko nữa
  5. veronicax2

    veronicax2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    còn mình chả biết có sống được 100t không nữa
  6. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    Với em, ngày có anh là MỘT NGÀY ĐẦY ĐỦ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này