1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày của bạn ... cả box đều chúc mừng !

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ngày của bạn ... cả box đều chúc mừng !

    Chào Wild ... Thấy Wild thích con thú đó là Looking thấy vui lắm và hãnh diện nữa chứ (vì Looking chọn món quà đó mà ) . Chiều hôm qua , cả lũ kéo nhau đi chọn quà cho Wild , không biết nên chọn gì cho nó hay hay . Nói qua nói lại , rốt cuộc là quyết định chọn thú nhồi bông ... heheh ... Tội nghiệp TDCT đi như thế nào mà lại hết đi quá đường , rồi lại đi lộn đường , cuối cùng là sai đường . Bác ấy phải móc cái " nó kìa "hỏi lại cho chắc ăn ...Hoá ra là cái chỗ Looking đề nghị từ trước ... Cả nhóm lắc đầu ... pó tay . Cực khổ gian nan lắm mới tới được nơi ấy đấy Wild à (kể lể ra để Wild thêm iu box83 ) . Tính sẵn là chọn một chú Ỉn . Nhìn bên ngoài chỉ có một chú Ỉn ... heheh ...nói đúng hơn là một cái gối , có cái đầu bé Ỉn gái gắn vào ... cả đám định chọn "nó" rồi . Nhưng Looking lại xí xa xí xọn , xảnh xa xảnh xẹ chạy vô trong coi có cái gì hay hơn không . Quả là trời ko phụ lòng người tốt (Tốt như Looking áh) . Woa , "nó" mới dzễ sương làm sao ... Nựng tới nựng lui , hí hửng tí tởn đem ra khoe pàkon ... Ai cũng quyết định chọn "nó" . Không thể chối cãi được điều đó . "Nó" quá ấn tượng ... Hehehe . Looking chọn có khác ( lâu lâu cho nổ một tý nhé ) . Tuy nhiên đến hồi "đưa hàng tận tay " thì ... TDCT phải "cáo lão về quê" chỉ còn lại bốn mắm ( Looking , nobbig , Hoangtienhai , khanhcho ) .Phải giải quyết cái xe của ku Hoangtienhai nào ,chứ từ nhà thờ Đức Bà mà chạy lên nhà Wild chắc ná thở luôn quá . Xong . NVHTN tiện nhỉ . Công nhận , nhà Wild chẳng xa tý nào ... mà là quá xá xa ...xa tít mù khơi ... Làm mọi người ai cũng hoan hỉ cả vì có như thế Wild càng xúc động đậy , có khi rơi cả nước mắm ấy chứ ... Vượt ngàn trùng cách trở , rốt cuộc căn nhà thân yêu của bé Wild đã hiện ra trước mắt .Hoangtienhai cất tiếng ồm ồm : Na ơi , Na ơi na . Looking định "hù" nhưng chưa kịp thì thân mẫu của Na chứ hổng phải Na ló gương mặt phúc hậu ra. "Na đi đâu đó rồi cháu , các cháu vô nhà đợi nhé " Hoangtienhai mau lẹ " dạ" . Looking hết nhìn khanhcho lại nhìn sang nobbig ... Biết sao được ... Ai cũng muốn trao quà tận tay mừh ... Ngày đặc biệt mừh . Ngồi chờ , hết trong nhà rồi lại ra sân . Khanhcho vô tư ngước nhìn cái cây trước nhà hỏi " Cây này là cây gì?" . Looking lanh lẹ trả lời " Cây xoài đó" . " Chắc ko? " . " Không chắc mới lạ đó . Không tin thì thử bứt cái lá rồi hửi " . Khanhcho lại vô tư tiếp tập 2 . Nhón bàn tay định làm thiệt ." Định phá hoại môi trường sinh thái ha?"
    .....
    Xin lỗi pàkon nhen , đang post ngon lành nhưng phải đi học rồi ... Lần khác post tiếp


    Looking
  2. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Hic hic ,tiêu cái răng mới ác chứ. Lần khác phải kiếm chiện gì đó làm .... looking lại mới được .
    =================
    Học,học nữa,học mãi.
  3. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Woa...mọi người đi chọn wà cho wild...cực thía cơ à?! Hỏi là hỏi dzậy thui chứ...wild bít ngay là sẽ có con mắt ... chọn hàng một cách thẩm mỹ của nữ hiệp looking mè! Hihihi...Thì ra những người mà...mẹ tả lại, wild đã đoán ra cả! Nhưng hông chắc nên...đâu dám nhắc tên trong...NHẬt KÝ BOX đâu! Hihihi...Wild cũng đoán ra T. Hải, Looking, còn...cái người mập mập...mà mẹ bảo thì...NA đoán...chẳng lẽ là...nobig? Vì...ngoài bé LAC nhà ta đang yên vị bên kia thì...đâu còn ai trong xì phố nữa! Cũng nghĩ là...cái you...kehuydietthegioi, nhưng mắm nì...ở tận Đồng Nai lận mừ!Hihi...bi giờ thì đúng thật rùi!...Hì...còn Wild đoán ra khanhcho vì...chắc la đi chung T. Hải á!...
    Một lần nữa Wild cảm ơn mọi người nhiều lắm lắm luôn! Looking ui...! Post tiếp đi? wildgirl mún nghe nữa wé! Hichic...BOX 83 ui...! Chắc...wildgirl hông thể...rời mắt khỏi mọi người trong một ngày wá! Trừ phi...đi đâu đó mà hông có dịch vụ net thui à!.... Kỷ lục online của wildgirl chắc ai cũng nể luôn phải hông?


    Ngày tình iu tìm đến chúng ta, em nào đâu có hay...

Chia sẻ trang này