1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGÀY CỦA BỐ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi funnny, 04/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Thư cho con gái​
    Con yêu mến!
    Việc chọn lựa người chồng phải do con tự định đoạt vì việc đó quan hệ trọn đời con. Ý kiến của ba chỉ là để hướng dẫn con phần nào thôi. Ba hân hoan tưởng tượng tới một ngày nào đó, con gái ba với cặp má ửng hồng e lệ, giọng nói run run cảm động báo cho ba biết một chàng trai sắp sửa đến xin ba được cưới con.
    Khi ấy ba sẽ hoàn toàn sung sướng với hy vọng rằng chàng rể của ba không phải là một anh chàng quá bảnh trai và khéo nói. Vì một chàng trai như thế thường là được nhiều cô gái si mê và tính tình của họ thường kiêu kỳ, thiếu thủy chung.
    Ba không ưa những anh chàng quá chải chuốt bề ngoài. Sự chải chuốt ấy chiếm quá nhiều thời giờ trong đời họ, đâu còn chỗ dành cho hạnh phúc của kẻ khác.
    Ba không ưa những anh chàng quá lập dị, ăn mặc, cử chỉ lố lăng. Họ đâu biết thích ứng với hoàn cảnh và cư xử cho hợp với xung quanh?
    Ba không ưa những anh chàng tỏ ra quá thông thái. Không ai có thể làm vừa lòng họ. Họ tự phụ với sự hiểu biết của mình, song thực ra họ thường không quyết đoán và kém phần khẳng khái. Trí óc đa tạp của họ dễ làm người khác thán phục nhưng không sưởi ấm được ai.
    Ba không ưa những anh chàng quá ham công tiếc việc. Họ không còn thời giờ để thưởng thức thiên nhiên, không biết sống hồn nhiên đơn giản, và không còn đủ tâm trí khoáng đạt để yêu thương. Công việc của họ chẳng khác gì những vực sâu vùi lắp tâm hồn họ.
    Ba không ưa những anh chàng tỏ ra quá ư đạo đức. Thế giới quan đạo đức của họ che mất cả thế giới hữu hình làm họ thiếu thực tế. Họ thường đòi hỏi quá đáng với người vợ và ít quan tâm đến giá trị của miếng cơm manh áo.
    Ba không ưa những anh chàng quá giàu sang, họ còn bận lo cho sản nghiệp ngày một lớn, của cải ngày một nhiều. Như thế còn đâu cho tình gia đình?
    Ba không ưa? ba không ưa?
    Có lẽ con sẽ nghĩ thầm: thế người ta cũng không ưa ba thì sao?
    Khoan đã! Người chồng của con gái ba thì thế nào mà ba chẳng ưa. Miễn là họ chân thành, nhất là phải quân bình. Ðừng quá thiên lệch về một đức tính nào ba vừa kể trên. Ba chỉ cầu mong ở họ một tâm hồn cao thượng, quả cảm, một ý chí kiên cường và một lòng tận tụy với bổn phận dù ở bất kỳ địa vị nào. Và nhất là phải thật lòng yêu con gái của ba?
    Thôi nhé con yêu. Ðường đời là phía trước dưới bước chân con, ba chỉ là cột mốc bên vệ đường hướng con đến với bến bờ hạnh phúc. Mọi quyết định đều do bởi con mà thôi. Hãy bình tĩnh và tự tin con nhé?
    Ba của con.
    Chuyện này hay nhỉ. Em cũng mong có được cô con gái để được nói những lời như vậy Nhưng tương lai có vẻ sẽ trở thành ông bố tồi quá
    PS: Xin lỗi vì tôi đã không hỏi bạn trước khi gửi bài này. Hôm nay đọc lại thấy hay nên gửi lên cho mọi người. K giận nhé.
  2. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Thư cho con gái​
    Con yêu mến!
    Việc chọn lựa người chồng phải do con tự định đoạt vì việc đó quan hệ trọn đời con. Ý kiến của ba chỉ là để hướng dẫn con phần nào thôi. Ba hân hoan tưởng tượng tới một ngày nào đó, con gái ba với cặp má ửng hồng e lệ, giọng nói run run cảm động báo cho ba biết một chàng trai sắp sửa đến xin ba được cưới con.
    Khi ấy ba sẽ hoàn toàn sung sướng với hy vọng rằng chàng rể của ba không phải là một anh chàng quá bảnh trai và khéo nói. Vì một chàng trai như thế thường là được nhiều cô gái si mê và tính tình của họ thường kiêu kỳ, thiếu thủy chung.
    Ba không ưa những anh chàng quá chải chuốt bề ngoài. Sự chải chuốt ấy chiếm quá nhiều thời giờ trong đời họ, đâu còn chỗ dành cho hạnh phúc của kẻ khác.
    Ba không ưa những anh chàng quá lập dị, ăn mặc, cử chỉ lố lăng. Họ đâu biết thích ứng với hoàn cảnh và cư xử cho hợp với xung quanh?
    Ba không ưa những anh chàng tỏ ra quá thông thái. Không ai có thể làm vừa lòng họ. Họ tự phụ với sự hiểu biết của mình, song thực ra họ thường không quyết đoán và kém phần khẳng khái. Trí óc đa tạp của họ dễ làm người khác thán phục nhưng không sưởi ấm được ai.
    Ba không ưa những anh chàng quá ham công tiếc việc. Họ không còn thời giờ để thưởng thức thiên nhiên, không biết sống hồn nhiên đơn giản, và không còn đủ tâm trí khoáng đạt để yêu thương. Công việc của họ chẳng khác gì những vực sâu vùi lắp tâm hồn họ.
    Ba không ưa những anh chàng tỏ ra quá ư đạo đức. Thế giới quan đạo đức của họ che mất cả thế giới hữu hình làm họ thiếu thực tế. Họ thường đòi hỏi quá đáng với người vợ và ít quan tâm đến giá trị của miếng cơm manh áo.
    Ba không ưa những anh chàng quá giàu sang, họ còn bận lo cho sản nghiệp ngày một lớn, của cải ngày một nhiều. Như thế còn đâu cho tình gia đình?
    Ba không ưa? ba không ưa?
    Có lẽ con sẽ nghĩ thầm: thế người ta cũng không ưa ba thì sao?
    Khoan đã! Người chồng của con gái ba thì thế nào mà ba chẳng ưa. Miễn là họ chân thành, nhất là phải quân bình. Ðừng quá thiên lệch về một đức tính nào ba vừa kể trên. Ba chỉ cầu mong ở họ một tâm hồn cao thượng, quả cảm, một ý chí kiên cường và một lòng tận tụy với bổn phận dù ở bất kỳ địa vị nào. Và nhất là phải thật lòng yêu con gái của ba?
    Thôi nhé con yêu. Ðường đời là phía trước dưới bước chân con, ba chỉ là cột mốc bên vệ đường hướng con đến với bến bờ hạnh phúc. Mọi quyết định đều do bởi con mà thôi. Hãy bình tĩnh và tự tin con nhé?
    Ba của con.
    Chuyện này hay nhỉ. Em cũng mong có được cô con gái để được nói những lời như vậy Nhưng tương lai có vẻ sẽ trở thành ông bố tồi quá
    PS: Xin lỗi vì tôi đã không hỏi bạn trước khi gửi bài này. Hôm nay đọc lại thấy hay nên gửi lên cho mọi người. K giận nhé.
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sắp đến ngày của ba rồi, con sẽ dành cho ba điều gì đây???
    Ba yêu, vậy là sau 2 năm xa ba, con lại sắp được gặp nhau. 15 ngày tới được ở bên ba, đánh đổi cả 2 năm xa ba, con cảm thấy mừng vô cùng. Cuối cùng thì ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của con, ông trời đã không phụ lòng gia đình mình, ba yêu nhỉ.
    Ba yêu ơi, giờ đây con nhớ tất cả những lời ba nói trước khi con quyết định xa nhà để đi học. Tất cả những điều đó con luôn giữ trong tim con như một tình yêu con nhận được từ một người cha tuyệt vời nhất trên thế gian này. Con đã xa lánh ba, con luôn hạn chế dành thời gian cho ba và không như những đứa bạn khác của con, chúng nó quấn quýt với ba chúng nó bao nhiều thì con lại chẳng thể làm được điều đó. Con đã vô cùng hối tiếc về những gì con đã ko dành cho ba suốt cả 17 năm của con. Và giờ đây, con tự hứa với bản thân con sẽ không lãng phí như vậy nữa. COn biết tuy ba dễ nổi nóng, dễ cáu gắt và những lời nói to của ba làm con tưởng như ba đang quát mắng con nhưng tình yêu của ba dành cho con và mẹ và em thì không gì có thể sánh được. Con vẫn nhớ có một câu trong lá thư đầu tiên ba viết cho con trong ngày đầu tiên con xa nhà: Cả cuộc đời của ba, ba chỉ cố gắng sống hết mình để mang lại những điều hạnh phúc nhất mẹ và 2 con. Con hãy coi như quyết định đi học của con, quyết định để con và ba mẹ xa nhau là một sự hi sinh vì tương lai của con. Và hãy cố gắng học tập chăm chỉ, cố gắng sống hết mình ở nơi xa xôi đó để đánh đổi lại sự hi sinh lớn lao này. Phải rồi, con đã ko biết rằng ko có gì buồn hơn là phải xa gia đình. Gọi đó là một sự hi sinh cũng đúng ba nhỉ. Nhưng 2 năm vừa rồi con đã cố gắng thật nhiều, con đã ko làm ba mẹ thất vọng, con thấy mình đã làm được điều gì nho nhỏ bởi lực học của con bên này cũng quyết định một ít trong việc xin visa của ba, ba yêu nhỉ. Chỉ 15 ngày thôi, nhưng con thấy có nhiều ý nghĩa với con quá. Con sẽ cho ba của con thấy con gái của ba giờ trưởng thành như thế nào nhé. Con yêu ba và mong ngày ba sang thăm con nhiều lắm. Hẹn gặp lại ba trong lần đón ba ở sân bay
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sắp đến ngày của ba rồi, con sẽ dành cho ba điều gì đây???
    Ba yêu, vậy là sau 2 năm xa ba, con lại sắp được gặp nhau. 15 ngày tới được ở bên ba, đánh đổi cả 2 năm xa ba, con cảm thấy mừng vô cùng. Cuối cùng thì ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của con, ông trời đã không phụ lòng gia đình mình, ba yêu nhỉ.
    Ba yêu ơi, giờ đây con nhớ tất cả những lời ba nói trước khi con quyết định xa nhà để đi học. Tất cả những điều đó con luôn giữ trong tim con như một tình yêu con nhận được từ một người cha tuyệt vời nhất trên thế gian này. Con đã xa lánh ba, con luôn hạn chế dành thời gian cho ba và không như những đứa bạn khác của con, chúng nó quấn quýt với ba chúng nó bao nhiều thì con lại chẳng thể làm được điều đó. Con đã vô cùng hối tiếc về những gì con đã ko dành cho ba suốt cả 17 năm của con. Và giờ đây, con tự hứa với bản thân con sẽ không lãng phí như vậy nữa. COn biết tuy ba dễ nổi nóng, dễ cáu gắt và những lời nói to của ba làm con tưởng như ba đang quát mắng con nhưng tình yêu của ba dành cho con và mẹ và em thì không gì có thể sánh được. Con vẫn nhớ có một câu trong lá thư đầu tiên ba viết cho con trong ngày đầu tiên con xa nhà: Cả cuộc đời của ba, ba chỉ cố gắng sống hết mình để mang lại những điều hạnh phúc nhất mẹ và 2 con. Con hãy coi như quyết định đi học của con, quyết định để con và ba mẹ xa nhau là một sự hi sinh vì tương lai của con. Và hãy cố gắng học tập chăm chỉ, cố gắng sống hết mình ở nơi xa xôi đó để đánh đổi lại sự hi sinh lớn lao này. Phải rồi, con đã ko biết rằng ko có gì buồn hơn là phải xa gia đình. Gọi đó là một sự hi sinh cũng đúng ba nhỉ. Nhưng 2 năm vừa rồi con đã cố gắng thật nhiều, con đã ko làm ba mẹ thất vọng, con thấy mình đã làm được điều gì nho nhỏ bởi lực học của con bên này cũng quyết định một ít trong việc xin visa của ba, ba yêu nhỉ. Chỉ 15 ngày thôi, nhưng con thấy có nhiều ý nghĩa với con quá. Con sẽ cho ba của con thấy con gái của ba giờ trưởng thành như thế nào nhé. Con yêu ba và mong ngày ba sang thăm con nhiều lắm. Hẹn gặp lại ba trong lần đón ba ở sân bay
  5. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bố của con!
    Đã hơn một năm rồi con không ghé thăm nơi đây. Những bộn bề của cuộc sống, học hành, công việc và cả những riêng cứ cứ cuốn con theo. Nhiều lúc con ngồi lại, nhắm mắt vào và tưởng tượng ra cảnh vào ngày lễ, ngày nghỉ con xách ba lô lên tàu về thăm Bố, mẹ. Ao ước quá. Mở mắt ra biết đó chỉ là mơ ước thôi.
    Đã hơn một năm con ra trường rồi Bố ạ. Một năm với bao nhiêu điều xảy ra, bao nhiêu thay đổi, con đã lớn hơn thêm một chút. Hiểu thêm nhiều điều. Con cũng đang cố gắng nhập vào mình hai chữ "nộ chế" Bố ạ. Bởi con hiểu ra rằng, nếu mình không chế ngự được nó, có thể mình sẽ phải đau và buồn vì cái chữ "NỘ" ấy.
    Bây giờ con thích có được mấy ngày nghỉ, con lại về nhà, đi trên con đường dài, bên cánh đồng lúa, sải bước chân nhẹ nhàng, khoan thai...
  6. xucxaccuatraitim

    xucxaccuatraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu với Bố của mình ở mức nào nhỉ? Đọc những dòng chữ chan chứa tình yêu của mọi người dành cho Bố, chạnh lòng và buồn tủi vô cùng. Làm sao để trong mình xuất hiện lại tình cảm thiêng liêng ấy khi mà trái tim của mình đã chai sạn tình yêu với người sinh thành ra mình rồi.
    BỐ ơi, chắc BỐ sẽ phải phiền lòng lắm khi đọc được những tình cảm của con. Con biết con sai lắm, con biết con sẽ trở thành người bất hiếu khi nghĩ về Bố như thế, nhưng con không thể lái suy nghĩ của mình sang một chiều hướng khác được. Con không thể , Bố ơi.
    Cái ngày Bố đi nước ngoài trở về sau gần 10 năm xa bọn con và Mẹ, chúng con đã vui mừng và hạnh phúc biết bao. Con vẫn còn nhớ, lúc ấy bọn con còn chẳng chịu nhận Bố vì Bố đã xa cách bọn con quá lâu. Nhưng con cũng vẫn nhớ cảm giác sung sướng, tự hào vì Bố đã trở về, vì con đã đầy hãnh diện khi kể chuyện về Bố với chúng bạn ở trường. Bố đã từng là thần tượng trong con như thế đấy.
    Thế mà giờ đây, khi con đã 25 tuổi, tức là Bố đã gần gũi với con được hơn 10 năm, thì con lại thấy Bố xa vô cùng. Người ta nói con gái thường hay thủ thỉ với Bố, với người bạn lớn của mình nhưng con không tài nào làm được cái việc ấy. Con chỉ có thể tâm sự và lắng nghe người mà con tôn kính, người mà con thực sự tôn trọng. Với Bố, con đau khổ vô cùng vì cái ình cảm ấy không thể tồn tại trong con. Con xin lỗi Bố, Bố ơi.
    Con sợ nhất giờ cơm tối. NGày nào Bố cũng uống thật say, nếu chưa say bố lại ra ngoài uống tiếp. Con sợ những tiếng chuông điện thoại lúc nửa đêm của một quán rượu hay quán bar nào đó báo đến đón Bố về. Con sợ cảnh đập phá, bát đĩa tan tành mỗi khi Bố không hài lòng vì bọn con không đồng ý Bố uống rượu. Con sợ những lúc phải ra khỏi nhà 1-2 h sáng để rồi phải xin lỗi người bán hàng đưa Bố về. Con quen và chẳng còn biết ngượng trước những cái nhìn đầy soi mói của hàng xóm mỗi khi thấy những cảnh tượng kỳ lạ trong nhà mình. Con đành phải để ngoài tai.
    Như thế là sao Bố nhỉ? Con không hiểu và giải thích nổi? Một người giỏi giang như Bố lại có thể có những hành động như vậy??? Bố có thể mắng chửi mẹ con con không thương tiếc bằng những lòi hết sức độc địa, Bố có thể vì một bực tức nào đó bỏ nhà đi uống rượu triền miên, để lại đằng sau là cả một sự sợ hãi lo lắng. Bố có thể làm tất cả những gì Bố muốn bất chấp suy nghĩ của những người xung quanh. Con đau buồn vô cùng.
    Bố biết không, công việc của con hiện nay vô cùng căng thẳng và vất vả. Để có thể có được công việc như bây giờ, con đã phải cố gắng rất nhiều. Nhưng những vất vả của công ty không làm con sợ bằng những phút giây phải trở về nhà sau giờ làm. Con sợ không khí u ám và căng thẳng trong nhà mình. Con sợ cảnh bố ngồi ăn và cau có. Con sợ những cuộc khẩu chiến sẵn sàng nổ ra. Con không muốn về nhà một tí nào, Bố a.
    Nhiều lúc Bố bực dọc khi thấy con vẫn chưa có bạn trai. Con không phải quá tệ đến nỗi 25 tuổi vẫn chưa có ai để măt tới. Nhưng con sợ, sẽ không vượt qua được rào cản là Bố. Con sợ tình cảm xuất hiện sẽ bị dập tắt khi gặp Bố và nghe hàng xóm nói về Bố. Con không dám nghĩ đến điều đấy, Bố ạ.
    Con không dám đòi hỏi Bố nhiều. Bố con mình đã hàng trăm lần nói chuyện với nhau nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Bố con mình không thể có tiếng nói chung nữa rồi. Nhưng con vẫn ước giá mà Bố ...yêu mẹ con con, nghĩ đến mẹ con con hơn trước khi làm bất cứ một điều gì. Con chỉ sợ, con không kiềm chế được bản thân và sẽ làm những điều dại dột nếu nhà mình cứ mãi thế này, Bố ạ.
    Bố lại đang uống rượu ở ngoài. Tối qua Bố đã uống đến say, đập phá nhà cửa tới sáng, Trưa Bố lại bỏ ra ngoài để uống tiếp...Hy vọng hôm nay sẽ không có chuyện gì bi đát xảy ra.

Chia sẻ trang này