1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày của chúng mình, vào đây tìm lại 363 x 24h đã mất

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 28/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Ngày của chúng mình, vào đây tìm lại 363 x 24h đã mất

    Ngày... tháng... năm: Ra đường, đang xốn xang cả cõi lòng vì đêm qua mất ngủ, thì bỗng dưng có cái xe vè vè bên cạnh. Một tên nói giọng đầy thách thức : "Đố mày vuốt được tóc cô nàng". Tên kia cười ha ha ha: "Mày nhìn đây này". Hứ hứ.. chẳng may, mình thông minh quẹo sang phải một cái, thế là cái tên kia bị mất đà, xuýt lăn quay. Thật đáng đời.

    Ngày... tháng... năm: Hắn - một tên con trai thứ thiệt, đã dám mắng mình là đồ bướng bỉnh, đồ không chịu nghe lời, như vậy có bị hỏng việc cũng không oan. Hừ, sao lại mắng người ta xơi xơi thế chứ? Người yêu thì chưa có mà cứ đành hanh với bạn gái, ma nó yêu . Điên lắm rồi đấy, chỉ đợi tới ngày này...

    Ngày... tháng... năm: Hôm nọ đi trên đường, tận mắt chứng kiến 2 tên thanh niên trêu trọc 1 cô bé khá xinh, cứ tưởng cô bé yếu đuối khóc ấm ức, ai dè cô ấy dựng xe, chống nạnh: "Mày có giỏi thì xuống đây... đánh nhau với tao, đồ..." Rồi không đợi 2 tên kia kịp nói gì, cô bé xông đới đạp 1 nhát vào xe làm cả 2 ngã chổng kềnh... Thật chưa bao giờ mình thấy hả dạ như lúc ấy ha ha ha, cứ quen đi ức hiếp con gái đi. Nhưng nếu mình mà là cô ấy, khéo mình chỉ dám lẩm bẩm "Vô duyên" mà thôi.

    Ngày...tháng... năm: Đi cổ vũ bóng đá. Hừm, bọn họ cậy là con trai nên bắt con gái ngồi ở bên ngoài, còn họ thì mặc sức tung hoành trên sân cỏ. Thỉnh thoảng lại còn nhẩy chồm chồm lên sung sướng mỗi khi bóng vào lưới của địch. Ai đó lại còn hét lên hách dịch vô cùng: Nước đâu? Trà đá đâu? Chưa có ai đi mua sao? Cứ như là quát nô lệ không bằng, thế là em gái và chị gái 7X lại phải xách xe đi mua. Quá lắm rồi, hích hích .

    Họ còn bầy đặt lập ra 1 Fan Club mang tiếng là ca ngợi con gái, nhưng thực ra là để tự do cưa cẩm con gái nhà người ta cho hợp pháp .

    Họ lại còn dai dẳng không chịu được khi mà mỗi tuần cho ra vài cái topic tức nổ con mắt. Chả nhẽ không thèm vào đọc... Đọc rồi thì chỉ muốn cho quả đấm . Có lẽ mình nên đi học võ để đấm cho khỏi đau tay .

    Họ lại còn... đến giờ này mà vẫn chưa thèm bàn bạc xem nên mua tặng 7Xgirl cái gì, nên tổ chức cho chúng mình đi chơi miễn phí ở đâu, nên ca ngợi chúng mình bằng cách nào...

    Còn nhiều nỗi ấm ức không tài nào diễn tả nổi, chỉ có trời xanh mới thấu hiểu lòng (chúng) ta.




    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...


    American Quyen
  2. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ngày....tháng....năm
    Híc, giờ này thì 7x đang ăn kem ngon lành, mình thì đi làm về muộn đành ăn qua loa. Thèm ốc quá trời, lượn ra hàng ốc, thấy ngại quá vì có mỗi mình, ăn ốc phải ngồi túm tụm mới vui, đành ngậm ngùi đi về.
    Rèn rèn, brừm, brừm...Híc, một cái xe biển 16 uốn éo phía trước, một cái biển 14 đi hai người phóng lên trước mặt rồi ép mình vào tận bên mép đường. "Em ơi, mình đồng hương đây mà, sao số xe em đẹp thế? Bố em làm Công An à?". "Vâng". "Em đang học hay công tác ở đâu vậy?" . "Làm ở Sở Cảnh sát Thành phố, phòng Hình sự, tổ Tra tấn. Tránh ra cho tôi nhờ". "Ấy, em cho tụi anh hộ tống về nhà nhé". Mấy thằng cứ theo đuôi phát ghê, tớ phóng nhanh thật nhanh. Hai xe ba thằng theo sát tớ, đến gần nhà, tớ đột ngột giảm tốc độ quẹo phải. Cắt luôn được mấy cái đuôi nham nhở vì chúng nó đang phóng nhanh và theo quán tính cũng như mạch đường nên chẳng kịp trở tay. He he, ngoạn mục đấy chứ.
  3. Anti7x

    Anti7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    tìm kiếm 363x 24h đã mất nhưng thực tế là đang đánh mất từng giờ một vì những điều dớ dẩn nhất. Cuộc sống của mình mới là qua trọng nhất. Người không vì mình trời tru đất diêt. Nhưng mình không vì người thì cũng đáng day dứt lắm. Dù được nhưng cũng thấy không ổn. Đang chả hiểu mình viết gì nữa. Viết cho có bài thôi.

    TRung thành với sự nghiệp ANTI-7X.
    Xin thề anti7x suốt đời : XIN THỀ !!!!!!!!!!!
    Sống là còn Anti7x
    Chết.... là Hết.
  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Mấy chị ý đòi quà 8/3 kìa mấy anh ơi
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái cậu này hay chửa! Những cái cậu nói thì ai mà hông bít chứ, thế mà người ta vẫn cứ dớ dẩn nhất trần đời đấy, bằng chứng là người ta sáng tạo nhiều trò để cho cuộc sống đỡ nhàm tẻ hơn. Mà cuộc sống đỡ nhàm tẻ hơn thì ai bảo là dớ dẩn nào?
    Viết cho có bài thôi thì đúng là mất toi 5 phút trong 24h thật.
    Cả một năm có mỗi 2 ngày là được vênh váo tí, thật thân phận người con gái sao mà khổ thế. Đến việc ngồi khóc than và giận dữ cho 363 ngày bị chèn ép để tiến lên đấu tranh cho sự bình đẳng bác ái cũng bị cái phe ấy tước mất quyền. Hôm nay mà là 8/3 á, đừng hòng tôi để cậu yên, hứ hứ.

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  6. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Những lúc vênh váo, khóc than và giận dữ cho những ngày bị chèn ép chính là lúc tự mình đánh mất thời gian đấy. Để dành thời gian cho sự chịu đựng và làm bổn phận của 1 người phụ nữ đi nhé.
    Nói vậy thôi chứ tui ủng hộ chị em 7XHN vùng lên trả hết nơ nần với các chàng 7XHN trong ngày thứ 8 của tháng 3 này.
    Cố lên !

    Elead

  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0

    NHÂN NGÀY MÙNG TÁM THÁNG BA
    CHÚC CHỊ EM 7X CÀNG GIÀ CÀNG XINH
    GỬI TỪ MỘT NGƯỜI HÂM MỘ
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 01/03/2003
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0


    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  9. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm ngoái cơ
    Cái quạt thì to, cái tường thì chả thấp, mình thì yếu đuối, hắn thì khoẻ như vâm. Thế mà nhất định không thèm treo lên cho, chỉ vì tự ái, lại còn nói "gọi thằng ấy đến mà treo" thì phải. Lại kì cạch mua đinh 10 phân về, bắc ghế trèo lên. Làm xiếc 1 lúc thì cái gì cần lửng lơ cũng đã được lửng lơ giữa tường. Đã quá, cần gì phải bàn tay của hắn chứ. Nhưng bực không tưởng được. Lúc đóng đinh thấy nghẹn lại nơi cuống họng, định là mưa vài giọt lên mắt, nhưng hơi đâu mà phung phí thế chứ .

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  10. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ngày....... tháng..... năm
    Cùng ..... đi xem Big Fat Liar
    Ngày....... tháng..... năm
    Nói dối
    Ngày....... tháng..... năm
    Nói dối
    Ngày....... tháng..... năm
    Nói dối
    Ngày....... tháng..... năm
    Sẽ nói thật
    Ngày....... tháng..... năm
    Sẽ ăn chửi
    Ngày....... tháng..... năm
    Sẽ ăn đòn
    Ngày....... tháng..... năm
    Đếch sợ
    Ngày....... tháng..... năm
    The winer take it all !
    w

Chia sẻ trang này