1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày của những kẻ không cô đơn...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi ma_solar_eclipse, 07/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ma_solar_eclipse

    ma_solar_eclipse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ngày của những kẻ không cô đơn...

    Valentine là ngày đau khổ cho những kẻ tự do còn cô độc, là ngày sung sướng của những phạm nhân của tình yêu...
    heheeeeeeeee....Ai trong box mình thích mất MONEY ngày này nhỉ.....NGƯỢC ĐỜI...NGHỊCH LÝ...HEEEEEE

    solar eclipse
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Trước ngày VLT , tôi bỗng trở thành kẻ cô đơn đau khổ , thật ko thể tim nổi . Em đã xa rồi , còn đâu trong thương nhớ , mong ngày mai ta sẽ ấm lòng hơn !

    Sanu&Putin

  3. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Gì mà bi quan thế ? Trong cái rủi có cái may mà. Bọn họ quanh năm khổ cực thì cũng phải có ngày sung sướng chứ không bất công thế làm sao mà sống nổi !!!!!
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  4. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    đến bây giờ thì chuyện đó với tôi đã là vô tưởng rùi hic hic, thê thảm quá.............
    [​IMG]


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  5. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    ơ thế tớ muốn mất thì phải làm thế nào vậy??
    mách tớ với nhé,chỉ mong được làm tù nhân của ....vào ngày đó mà chả đưọc đây này
  6. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chú muốn mất thì cứ kiếm mấy em đồng nát cát tút lông gà lông vịt ở trợ giời mà mất
    --------------------------------
    Kỷ niệm có là gì
    Khi thời gian vội xoá
    Nhưng sẽ là tất cả
    Khi lòng ta còn ghi
  7. Hoangtu_socola

    Hoangtu_socola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ai mua socola liên hệ tớ nhể
  8. Soi_JunKim

    Soi_JunKim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Ôi trời có thế thôi mà đã kêu ầm ĩ lên rồi.Các ông thảm sao bằng tôi.Từ ngày biêt yêu đến giờ cũng trải wa bao mối tình rồi thế mà tôi cũng chưa có người yêu trong những ngày wan trọng nhất là 3 ngày : Sinh nhật tui nè,8_3 nè,14_2,thêm cả Noel....Hi'c thảm chưa hả các bạn=====>Wa' thảm.
    Nhưng chẳng sao cả cuộc đời vẫn đẹp sao,tình yêu vẫn đẹp sao.....
  9. not4U

    not4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    Ôi trời có thế thôi mà đã kêu ầm ĩ lên rồi.Các ông thảm sao bằng tôi.Từ ngày biêt yêu đến giờ cũng trải wa bao mối tình rồi thế mà tôi cũng chưa có người yêu trong những ngày wan trọng nhất là 3 ngày : Sinh nhật tui nè,8_3 nè,14_2,thêm cả Noel....Hi'c thảm chưa hả các bạn=====>Wa' thảm.
    _______________

    Xấu zai chẳng thế !! he he he ! Thôi . Hay là tìm lại bóng hình cũ đi ! cái em sinh ra để mà xinh đẹp y'

    khi người ta không muốn làm gì thì đừng có ép ....
  10. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    ui trùi ui,mấy bác cứ sợ cô đơn vào ngày vlt làm gì nhỉ.Mấy bác thử nghĩ xem,ngày vlt mà cô đơn một mình lại tốt hơn đấy chứ:chẳng tốn tiền mua quà mà cũng đỡ tốn tiền dắt bạn gái đi chơi.Như thế là tiết kiệm còn gì nữa,mà co ai không biết tiết kiệm là QUỐC SÁCH không?
    Tốt hơn là nên bằng lòng với những gì mình có đi
    Tình yêu là gì?

Chia sẻ trang này