1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày của Tình Bạn

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi Grace1605, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ngày của Tình Bạn

    Hì hì hì...Grace bất ngờ nhận được 1 món quà từ thằng bạn thân mà cả năm rồi chỉ gặp nhau qua mail (vì nó đi học ở ngoài Hà Nội mà).Xem nào...1 cái hộp...à...1 món quà bằng thạch cao...hai đứa bé tặng hoa cho nhau và dòng chữ "Friend forever " và...1 bức thư...Ôi! Không thể tin nổi là thằng bạn "Thiên hạ đệ nhất...làm biếng " như nó mà cũng biết viết thư nữa...không tin nổi...
    Cái thằng này có nhầm lẫn gì không đây? Sao lại tặng quà chẳng vào dịp nào thế nhỉ? Ừm...
    "... Mày đừng xem lịch làm gì! Chẳng phải 8/3 cũng chẳng phải sinh nhật của mày đâu...tao cũng không bị...chập dây đâu! Tặng mày nhân ngày Tình bạn đó! Ngày đó là ngày mấy mày có biết không? Là...tất cả mọi ngày trong năm đó..."
    Hả? Cái thằng này học được ở đâu cái kiểu...sến thế không biết? Hì hì...nhưng mà cũng có lí!
    Một năm có 365 ngày (ai chẳng biết ),trong 1 năm lại có ngày 1/6 dành cho Thiếu nhi,ngày 20/11 dành cho thầy cô,ngày 8/3 dành cho phụ nữ...lại còn có cả ngày Ovantine ( í lộn...Valentine chứ ) dành cho những người...í mà! Thế mà sao lại không có ngày dành cho tình bạn chứ?
    Grace không nghĩ là có ai sống trên đời mà không có bạn bè,bạn bè có thể giúp chúng ta chia sẻ vui buồn và nhiều thứ khác nữa.Bạn bè là " một phần tất yếu của cuộc sống " mà !(hehehe...chôm chỉa quảng cáo Lavie )
    Cuộc sống không thể thiếu những người bạn và mỗi ngày đều có thể là ngày tình bạn,đúng không? Có thể là hôm nay,ngày mai hoặc bất kì một ngày nào đó trong năm sẽ là ngày Tình Bạn nhé!
    Bạn có người bạn đã lâu không gặp? Hay đang giận nhau với 1 người bạn của mình mà chưa có dịp làm lành? Hay muốn...hâm nóng lại tình bạn với 1 người nào đó?...
    Kể lại một kỉ niệm vui của bạn và bạn ấy ,hay gửi đến người bạn của mình một lời nhắn về tình bạn nhé!
    Ngày Valentine thì một năm chỉ có 1 ngày và rồi cũng sẽ qua đi,những người chưa có một nửa của mình thì biết làm gì trong ngày đó? Hì hì...Thì kỉ niệm ngày tình bạn nhé!
    Chúc mừng ngày tình bạn ! Và cùng nhau kể lại những kỉ niệm về bạn bè,gửi 1 lời nhắn đến cho bạn mình nhé!
    Một...hai...ba...Bắt đầu !

    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  2. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ ơi! Ta nhắn cho nhỏ nè! Chúc mừng sinh nhật nhỏ nha! Ta xin lỗi nhỏ...nhỏ biết là ta lười lắm mà,ta không thích cứ phải cắm đầu mà gõ lách cách như thế này đâu,ta thích ...nấu cháo điện thoại hơn nhưng vì...Ôi! Cái hóa đơn điện thoại tháng này của ta...chắc ta chít mất thôi nhỏ ơi! Cứu ta với!
    Thôi nhé! Cái bệnh làm biếng của ta vẫn chưa chữa khỏi,ta định chúc nhỏ nhiều lắm cơ,nhưng mà...thôi thì...Happy Birthday!

    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  3. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ừ! Phải như thế! Tình bạn...Sẽ một ngày nào đó..chúng ta yêu và có gia đình. Có thể bạn đời là một trong những người bạn quen biết ngày hôm nay..hoặc là không...Có quá nhiều lo toan nhiều khi quên cả chính mình. Một ngày kỉ niệm tình bạn sẽ có ý nghĩa biết bao.....Box của chúng ta sẽ chọn ra một ngày kỉ niệm tình bạn nhá.....
    Phương Nam[​IMG]
  4. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Friend forever. Why not?
    Có thể sau này ai đến mượn tiền thì chưa chắc tớ đã cho , nhưng tớ luôn nhớ đến những người bạn như Trang, Thảo, Huyên, Tuấn, Khánh... của 83 này. Chi nữa, ko biết giờ này còn giận ko?
    Ước gì tớ có đủ tiền để xây một ngôi nhà nhà nhỏ, to bằng khoảng nửa cái dinh Thống Nhất thôi cũng được để mọi người cùng sống chung với nhau. Ước gì...
    [​IMG]
  5. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    con nít có nhiều điều muốn nói lắm... tiện thể nói ở đây vậy...
    1/. Cám ơn box 83... cám ơn bé ù chỉ cho Trang mò vào nơi này.... để có thể biết dược những người bạn cực kỳ dễ thương và tốt bụng... mỗi người một tính.. mỗi người một nết.. nhưng những gì mà các bạn dành cho nhau là có thực... tinh bạn muôn năm...
    2/. tất nhiên là không ai có thể làm vừa lòng ai dược... và sẽ có chuyện rắc rối.. giận hờn nhau... dến đỗi mà không gặp mặt nhau.. không nhìn nhau ... thôi thì... vì ngày tình bạn... người lớn cả rồi.... hoà với nhau vậy...các bạn nhé .....
    3/. cho chút riêng tư....
    tao biết hai dứa con gái... có những ích kỷ rất riêng mà tao hiểu.. mày hiểu... và chúng ta hiểu... tao hiễu chứ.. mày chỉ muốn tốt cho tao.. mày là người mong tao thành người lớn ...nhất mà... tao thương mày nhiều.. hai dưa chơi chưa thử giận nhau lần nào.. thôi thì lần này.. thử vậy.... dể coi coi sao... mày cũng thưong tao như tao thương mày vậy... dúng không.. có bao giờ chúng ta nói với nhau những lời dó đâu.... thì bi giờ thổ lộ vậy... CON BỒ TÈO CỦA TAO...
    4/. cho một người... sẽ biết là ai dấy....
    Trang mong cho tình bạn của chúng ta lúc nào cũng tốt đẹp... hiểu Trang mà.. dúng không... hãy làm theo lời mách bảo của tình bạn... và... chỉ thế thôi...
    Pho quanh va pho dai.. Pho em vu`a got hai... vu`a mot ban chan binh yen...

Chia sẻ trang này