1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày của trẻ thơ đến rồi, chúng ta lên đường thôi !!!!!!Hot!Hot! Thông báo trước giờ G (trang5)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi bob43, 06/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Ngày của trẻ thơ đến rồi, chúng ta lên đường thôi !!!!!!Hot!Hot! Thông báo trước giờ G (trang5)

    Ai trong chúng ta cũng có một tuổi thơ, dù vất vả, hạnh phúc, sung sướng hay bất hạnh, tuổi thơ đó cũng hằn in sâu trong kí ức mỗi người. Mỗi sự vật, sự việc dù rất bé nhưng trong cái nhìn và suy nghĩ trẻ thơ là cả một cái gì đó rất riêng, rất to lớn. Có những tuổi thơ đầy ắp những tíêng cười hạnh phúc, có những tuổi thơ trong cái nôi ấm áp, thơm mùi phấn trẻ con, và cũng có những tuổi thơ mà dường như chưa bao giờ biết ấm áp , cái nôi đó là những mái hiên, chăn gối che ấm là những tấm nylon quấn tạm, và một lần cùng mọi người đi cho quà những người ngủ lang thang ngày 29-12, tôi đã thấy, hai đứa trẻ ở góc Lý Thái Tổ chơi với nhau, là hai cái hộp kem đánh răng bỏ xuống dòng nước đọng ven đường, là thuyền và biển đấy, và thêm một sợi dây kéo đi, chúng chơi say sưa không biết đến dòng xe cộ đang ồn ào tấp nập một đêm cuối năm cho đến khi bị một người lớn quát nạt, chúng lại tiếp tục công việc ăn xin của mình ở góc cây xăng đó . Thế đấy, niềm vui của trẻ con nhà nghèo đơn giản lắm, mà vui lắm, bất kì thứ gì qua trí tưởng tượng cũng thành xe tăng, cũng thành búp bê, cũng thành cây súng bắn đùng đùng....tôi cũng từng như thế, khi không có điều kiện, một hộp thuốc lá và 4 cái nắp chai nước ngọt, tôi có ngay cái xe kéo đi khắp nơi, với một góc cây ổi và vài cọng thun, đã có một cái ná bắn chim, và cái lon sữa bò, một cây tre, ống chỉ, tôi lại có một cái xe quay trong đêm trung thu như bao đứa trẻ khác.
    Và nhiều lắm những kí ức tuổi thơ của tôi cũng như các bạn và chỉ biết là, với trẻ con, đồ chơi là tất cả, là ước mơ của chúng khi lớn, là thể hiện cá tính, và là một phần của cuộc sống tuổi thơ. Ngày 01-06 có lẽ cũng là tết riêng cho thiếu nhi toàn thế giới, và hạnh phúc thay cho những đứa trẻ có gia đình, có đồ chơi và có cả bạn bè, nhưng còn những đứa bé lang thang thì sao, những đứa bé mái hiên là nhà, bao thuốc lá và những hộp giấy là xe tăng tàu thuỷ, tôi muốn lắm làm một điều gì cho những trẻ em như vậy. Một chiếc xe nhựa cũ, những cuốn truyện tranh cũ, trái bong, anh lính , búp bê, ??là những món mà chúng ta không dùng nữa hay đã bị lỗI thờI, tất cả những cái gì gọI là đồ chơi, dù mớI dù cũ, điều là một niềm vui cho những đứa trẻ không nhà.

    Một lờI kêu gọI gởI đến các bạn nhà HCMCC ta và tất cả những ai muốn mang lạI chút ấm áp cho những đứa trẻ ấy, chúng ta hãy gom lạI và gởI đến các em trong đêm 31-5, để sáng ngày quốc tế thiếu nhi 01-06, những đứa trẻ đó cũng có một ngày tết thiếu nhi như bao em khác, để không còn những ánh mắt thèm khát khi dõi nhìn món đồ chơi trong các cửa kính sang trọng của các em, để những khuôn mặt lem luốc, mái tóc sạm đen vì mưa nắng cuộc đờI có được thêm một tiếng cườI trong trẻo trong ngày vui của riêng mình.


    Những gì các bạn gom góp được xin mang đến địa chỉ :

    173/7 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1 ?" TP HCM

    Chân thành cám ơn tất cả những ai đọc lá thư này. Rất mong một đêm ý nghĩa của HCMCC chúng ta dành cho các em bé lang thang không nhà cửa.





    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA

    Thông báo trước giờ G (trang5

    Được sửa chữa bởi - Gladiator vào 31/05/2002 10:43
  2. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    ủa, thía túm lại là anh bob định có kế hoạch rủ tụi em làm những cái gì thía?
    em hoan nghênh 3 cái dzụ này hít mình. Chỉ tiếc là ko trực tiếp ở đấy để góp 1 tay.

    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Gửi Money cũng được OneO ơi! Hi hi....
    To Bob: Hình như cái này hơi khó với chị vì chị chẳng có đồ chơi gì ráo, phải làm sao đây Bob???

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  4. dong_hai

    dong_hai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    TRẢ LẠI EM NHỮNG ƯỚC MƠ
    Cánh chim nhỏ sớm xa lìa tổ ấm ,
    Bay vào đời hối tiếc những ước mơ
    Còn đâu nữa hạnh phúc tuổi thơ
    Chơi " 5 , 10 " và cách diều no gió .
    Cuộc đời sớm đè nặng đôi vai nhỏ ,
    Phải ngược xuôi với vé số cầm tay ,
    Hay chai sạm những đứa trẻ đánh giày
    Rồi xe gạch nặng còng lưng mãi miết .
    Môi tím tái những ngày đông khắc nghiệt .
    Mắt lệ nhòa giữa đêm tối lạng căm ,
    Công viên , ghế đá tìm kiếm một chỗ nằm
    Khắc khoải nhớ những vòng tay ủ ấm ...
    Nhớ tuổi thơ có bóng hình cô tấm
    Những bà tiên ban phép lạ tình thương
    Nhưng tìm đâu ông bụt giữa đời thường ?!
    Để hóa phép cho đêm đông bớt lạnh ...
    Xin mở rộng vòng tay cho cuộc đời bất hạnh ,
    Trả cho em những mơ ước ngày xưa ,
    Chơi " 5 , 10 " cùng bè bạn sớm trưa
    Để lưng trời bay cánh diều hạnh phúc .../...
    Tôi rất vui khi được cùng tham gia với các bạn trong đợt hoạt động này .
    Dong_Hai
  5. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhắc tới đồ chơi mới nhớ, hanzo chơi xong cái nào là banh ta lon cái đó rùi! Mà hanzo lại ko có em, Để coi lại của mấy đúa hàng xóm coi

    Hanzo
  6. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    to GUNG: chi có thể mua cho các em vài cái chong chóng, thú làm bằng polyme mà chiều nào em cũng thấy bán ở trường Mần Non gần SSP á, với lại không nhất thiết phải có, chị có thể ủng hộ bằng cách tham gia đêm đó mà
    to OneO : Em có thể ủng hộ bằng cách kêu gọi các thành viên khác tham gia , điều đó là quý lắm rồi
    to ĐongHai: Bài thơ của bạn hay thật, tặng bạn 5*, nếu ai muốn tham gia đêm đó, liên lạc BOB nhé.

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  7. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Bất ngờ khi nhận được tin nhắn trên YIM của Bob, cái này thì tui sẽ tham gia nhưng chưa có kế hoạch cụ thể (có thể sẽ âm thầm thôi).
    Ai có đồ chơi góp đồ chơi, có sách góp sách, ....không có gì thì góp sức (tấm lòng cả).
    Tui nghĩ đồ chơi cũ mà đem cho các em thì các em cũng không thích đâu, con nít thường thích màu sắc. Vì vậy, tất cả đồ chơi đều phải thật mới khi đến với các em trong ngày 1/6. Sơn phết, sáng tạo, làm mới... chắc không khó đối với các thành viên của HCMCC.
    Ở nhà tôi có cả đống đồ chơi điện tử bị hư, vậy ở đây có ai biết sửa điện tử không? Các em dĩ nhiên là thích mê đồ chơi điện tử rồi nhưng vấn đề là lấy pin đâu để chơi những lần kế tiếp?
    Sách thì nhiều mà xem các em có đi học không đã, sợ loại này không thích hợp (đa số trẻ đường phố là người dân tộc, tui thấy như vậy không biết đúng không?).
    Quần áo mới mới cũng được đấy ( già được bát nước canh, trẻ được manh áo mới), các em sẽ vui khi mặc áo mới đón ngày Tết của mình.
  8. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn tham gia đểm đó nữa. Liên lạc sao đây?
  9. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Cũng bất ngờ khi nhận được ủng hộ của DCT, các đồ chơi điện tử hư thì tôi và vài người bạn BK có thể phục hồi được, và kể cả làm mới cho nó thì những người bạn Kiến Trúc, Mỹ Thuật cũng không từ chối đâu. Bạn cứ nhắn tôi khi nào mang đến để tôi nhận về sửa chữa. Cái chính là mình tận dụng hết những khả năng có được để mang lại niềm vui cho các em.

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  10. Nhlong1976

    Nhlong1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    To: chíchchoe, ban thay the nao, tham gia chứ
    Đừng tin những gì tôi nói
    Hãy xem những gì tôi làm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này