1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày cuối cùng năm 2007 của bạn trải qua những gì ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi reflection82, 31/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. machine1st

    machine1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hoàn thành công việc sếp giao sớm hơn dự kiến . Tí toi ngày Tết Dương lịch . Mọi việc đang diễn ra đúng dự kiến. Nói chung là hài lòng.
  2. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bận rộn, mới chỉ thực hiện được một vài công việc trong số những kế hoạch đặt ra. Buổi chiều với những nụ hôn nồng thắm nhưng kết thúc lại thấy ghét nhau. Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau. Buổi tối chẳng làm được việc gì ra hồn, hic. Lại thấy tiếc vì từ chối khi anh iu rủ đi ăn tất niên với công ty.
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI! MỘT NĂM THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ CHO BẠN VÀ CHO TÔI, CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI! CUNG CHÚC TÂN XUÂN NÀO
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Bị cúm và đi khám bác sĩ. Nhưng buổi sáng vẫn cố hoàn thành nốt công việc để hết năm cũ. Năm mới làm cái mới. Hehee....
    Vừa tắm nước nóng xong đang ngồi nghe mưa rơi, tưởng tượng các bạn không ốm đi party gặp mưa thì vui thía nào, hehee.....
  4. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Đến trường làm một số việc, sau đó về nhà, ăn ngủ, tối online, ngậm kẹo bạn gái tặng, chờ đến 12h đêm, chúc tụng mọi người...
  5. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Định đi ngủ thì thấy cái topic này, quyết định vào làm 1 bản tổng kết cho ngày cuối cùng của năm 2007 - 1 ngày học tập, làm việc và ăn chơi đáng nhớ của tớ.

    Cụ thể là:
    8h00: Thức dậy sau khi tắt đi 2 cái hẹn giờ lúc 7h00. Chẹp, chui ra khỏi chăn trong cái trời lạnh như thế này thật là khó.
    8h30: Ăn sáng với mấy lát sandwich nho + 1 cốc sữa cô gái Hà Lan, còn mắt thì dán vào màn hình máy tính để nghiên cứu mấy cái báo cáo của VIB.
    9h00 - 10h00: tiếp tục nghiên cứu 1 số thông tin về VIB và lật giở mấy trang nghiệp vụ NHTM lâu lắm chẳng sờ đến
    11h00: Cuộc phỏng vấn cuối cùng của năm 2007 và cũng là cuối cùng của kế hoạch chuyển công tác đợt 1. Không trúng cũng không thi nữa, chuyển hướng
    11h30 - 12h15: Qua cửa hàng Anna tâm sự, nói xấu về một số thằng (chính xác là nói thật về một số thằng xấu tính) + sơn móng tay
    12h30 - 13h15: Ăn trưa. Thành phần: Mình, Anna, anh James + bạn anh James. Nội dung: cháo tim gan bầu dục trứng
    13h30 - 15h: Cafe 121 Triệu Việt Vương với Anna, anh James và Sentence
    16h00 - 17h30: Online xì pem chúc mừng sự trở lại của ttvn sau mấy ngày bị die
    18h15 - 18h45: Tranh thủ KFC trong khi chờ vào xem phim
    19h00 - 20h30: Xem phim ma ==> được đánh giá là giống như xem phim hài + pha lẫn mấy pha tình cảm lãng mạn của các đôi ngồi hàng ghế trước
    Địa điểm: rạp Quốc Gia.
    Thành phần: những người bạn đáng yêu của tớ
    21h00 - 22h15: Ăn tối = Bò + nầm nướng tại Cát Linh trong điều kiện thiếu ánh sáng, thiếu khoai tây chiên và chả ngan nướng. Cộng thêm cái hậu quả để lại là cái áo lông bám đầy mùi bò nướng của mình. Cùng thời gian đó, bạn iu Thanh Hà phát hiện ra đã bị rơi mất điện thoại. <== thành thật chia buồn
    22h30 - 23h15: Chiến tiếp chân + cánh gà nướng tại Lý Văn Phức nhân dịp bạn Thanh Hà bị mất điện thoại <== bạn ý gọi là đi giải đen
    23h40: Về tới nhà an toàn và bình yên (không bị bố mẹ mắng ). Làm thêm cốc sữa chua cho dễ tiêu đồng thời chat chit + xì pem nhiệt tình cho đến những giây cuối cùng của năm 2007.
    Và cuối cùng, chúc mừng năm mới.
    Tự nhận thấy năm cũ mình còn quá nhiều điều chưa làm được, đi chơi nhiều, đặc biệt vào cuối năm <== sang năm mới 2008 sẽ tự chấn chỉnh lại mình từ trong ý thức đến hành động. Hy vọng công việc sẽ suôn sẻ, gia đình bình yên, cuộc sống nhiều niềm vui.
    Còn bây h thì đi ngủ, chúc cả nhà ngủ ngoan

  6. anhnh3

    anhnh3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn lẫn lộn.
    Niềm vui và nỗi buồn xen kẽ...
    Nói chung là vui và đáng nhớ.........................................
  7. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hôm qua hử
    một ngày chết vì ăn
    trưa : 2 chị em đú đởn ra KFC, ăn gà rán đến mức ko đứng dậy đc
    chiều: bị anh họ gọi sang làm bếp cho cả 1 tiểu đội họ hàng ở dưới quê mới lên , lúc ăn bị mọi người gắp cho toàn gà luộc với gà kho, tơi bời khói lửa
    9h tối: dọn dẹp cỗ bàn xong xuôi, về nhà tưởng được yên ổn thì con bạn thân gọi đi ăn lẩu gà
    chết mất, bi h cứ nhìn thấy món xịt gà là chạy mất dép lun
  8. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua của tớ thế này này:
    Hôm qua đã đi đóng học phí cho Học Kì 4, học 23 chỉ, đóng 1tr840k với nhiều môn học đầy hứa hẹn nặng đầu và nhức óc như: Tâm lý học, Kinh tế vĩ mô, Quản trị văn phòng, Nguyên lí kế toán, Nguyên lí thống kê kinh tế, Tài chính tiền tệ P2, Tài chính doanh nghiệp P1, Thị trường tài chính, Toán tài chính
    Sau đó đi xem kết quả thi C AV, mịa nó, có 7.6 nên bị bằng khá, cứ tưởng phải bằng giỏi rồi, hức hức, oan ức quá, chả biết có nên xin phúc khảo ko?
    Kết thúc năm 2007, để nhấn F5 chào đón năm mới hôm qua tớ đã dọn cái chuồng, à nhầm, cái phòng của tớ thật gọn gàng, chăm chút cho em xe của tớ (thay nhớt, châm bình, chỉnh thắng, sục bình xăng con, cho nó đi tắm 7k, chỉnh lại gương chiếu hậu - ẹc, năm vừa rồi đúng là 1 năm xui xẻo và vất vả của nó, thương thế, già rồi còn gặp tai ách của mấy đứa trẻ con), dọn dẹp cái lap (uninstall mấy cái chương trình không cần thiết, dọn recycle bin, defragment lại C ?" lâu ơi là lâu), thay wallpaper mới là hình dưới đây (tự dưng lại có 1 tình yêu nhớn với hoa sen mới khổ, chắc tại mình có nhiều nét đẹp giống hoa sen í ?" có ai sặc ko?) thay 1 cái đèn bàn học mới hơi bị xịn, gần 200k của tớ.
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    cÓ NHIỀU cảm xúc thật đặc biệt.. Mình có những phút chạnh lòng và muốn khóc nhưng không hẳn thế.. phải có những lúc như vậy thì khi niềm vui đến mình mới cảm nhận nó tuyệt vời hơn. Hôm qua lại chơi cảm giác mạnh với anh em hổ báo... thật là tuyệt
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hì hụi làm cho xong công việc
    Gửi Mail và fax
    Vội vã chạy ra sân bay về nhà
    Cất đồ
    ăn uống và uống ăn

Chia sẻ trang này