1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày cuối cùng năm 2007 của bạn trải qua những gì ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi reflection82, 31/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sothantai

    sothantai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua àh, chơi 3 cây thua mất 3 quả!
    Hy vọng năm mới sẽ gặp nhiều may mắn hơn!
  2. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Năm nao` cũng đón năm mới 1 mình! Nhưng năm nay có lẽ đỡ cảm thấy buồn hơn mặc dù vẫn là một mình! Chỉ là cảm giác thấy thế thôi! Qua thời điểm giao thừa dương lịch thì được xem 1 bộ fim hài trên VTC1, nói chung là ko đến nỗi nào: CŨng được cười...!
  3. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    sốt!!!nằm 24/24.
    nghe đc tiếng chuông nhà thờ lúc 12h
    thấy vui vui
  4. Soillacdan

    Soillacdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    ai bảo cầm nhẫn của anh cơ
  5. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    dọn dẹp, làm việc khổ sai trong 3 ngày liền
  6. autumn02

    autumn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi làm muộn hơn mọi ngày,đi đến đầu đường,nhìn thấy cái ô tô chả hiểu nó rẽ đường nào,phanh gấp 1 phát,thế là xoè luôn,đâu đời cái xe xước te tua
    Cả trưa và chiều khoa cứ loạn hết cả lên,bà sếp đưa ra danh mục hàng tiêu hao đánh cùng thuốc,hàng thì ko đủ đáp ứng,mà lên phương án thực hiện,nhốn nháo,cãi vã,chán chả buồn chít ,sếp thì tranh thủ nghỉ phép đi chơi,hãm
    Chiều xuống quầy thuốc kiểm kê,thôi rồi,lại phải đợi mấy anh kỹ thuật lắp đường điện mới,phần mềm lỗi,nhập số liệu mà ko lưu đc,lên khoa nhập lại ko ăn thua,đời vô cùng dang dở,quyết định đi về sáng hôm sau đến làm sớm
    Qua nhà ăn tạm bát cơm,rồi đến đón đứa bạn đến nhà 1 đứa nữa,mấy đứa rủ nhau lên quán trà Nhật,vô cùng ấm cúng,tâm sự và chía sẻ mọi điều để còn rút kinh nghiệm mà thay đổi.qua 12h chú đứa bạn qua lì xì,năm mới có lộc.Lúc về thanh toán xiền,vưỡn còn thừa,đổi mỗi đứa cầm 1 tờ 10k lấy may,còn lại lì xì cho em phục vụ.
  7. shikoku82

    shikoku82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Sáng
    đi học.
    Chìu,
    chạy ngoài đg với con bạn.
    9h a tới
    Lên FM.
    11h QLTT qua.
    Chán
    bỏ vìa.
    Đi ăn đêm.
    12h5 vìa tới nhà.
    1h đi ngụ

    HẾT NGÀY
    Được shikoku82 sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 07/01/2008
  8. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    10h ngồi trà nóng
    Xem nhảy dưới lòng đường và nghe nhạc phát ra từ nhà hát miễn phí.
  9. trucquyen07

    trucquyen07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Làm việc quần quật từ 7h sáng đến 11h đêm. Và đón năm mới trong trạng thái tụt huyết áp vì đói và mệt
  10. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Thấy mìn nhảy vào cũng bon chen

Chia sẻ trang này