1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày cưới...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trendxy, 22/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trendxy

    trendxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo "Em đừng có sốt sình sịch lên nữa, sao không ở Việt Nam mà cưới đi"
    Uhm... em sốt cũng có được đâu, chỉ là thấy sao chuyện cưới của mọi người dễ dàng và hạnh phúc đến thế. Còn với em thì mọi thứ cứ thật xa vời.
    Anh đồng ý cưới, nhưng với điều kiện chỉ báo hỉ thôi.
    Sẽ không có váy cô dâu, chẳng có tiệc mừng, không màn trao nhẫn, không nâng ly cắt bánh...đám cưới của em sẽ sơ sài hơn cả một đám cưới chạy thai? Những ngày lễ tết, 20/10, 8/3, 14/2, noel, sinh nhật. Em chưa bao giờ dám trông chờ điều gì đặc biệt từ anh. Nhưng em chấp nhận sự đơn giản đó. Vậy mà, đến đám cưới, ngày duy nhất và trọng đại vô cùng anh cũng muốn qua loa luôn sao? Không. Dù so với tuổi 20 thì em là gái già nhưng em cũng sẽ không cam chịu một đám cưới nhạt nhẽo như vậy đến với mình đâu.
    Đừng bắt em phải chọn....
  2. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    ức chế với chú rể .

    Cô dâu phải là người hạnh phúc nhất trên cả thế giới này vào chính cái ngày đám cưới của mình .

    Thực sự là mong như thế ... Muốn như thế ... Nên như thế ... Phải như thế ....
  3. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    cả đời chỉ có 1 lần , mình phải là cô dâu hạnh phúc nhất , đáng yêu nhất chứ đúng không?
  4. trendxy

    trendxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lúc nói thì anh lại dỗi bảo không có tiền. Nghe mà đắng cả họng. Giống như em cưới em làm anh phải nợ nần mệt mỏi. Em cũng không biết do đâu anh lại có ý nghĩ cưới cho xong như thế. Đúng là anh k có tiền thật, vậy sao ngày trước anh cưới hụt người cũ, cũng đặt cỗ đặt chỗ như bao người mà? Anh làm em chạnh lòng quá... Hay vì anh muốn cưới thế để có ai hỏi anh nói rằng "Uh, cũng chả làm gì, báo hỉ cho xong thôi". Vậy sao anh còn muốn lấy em????
    Em có sai không khi đòi hỏi ngày cưới của mình cũng giống bao nhiêu người?
    Lý của anh là: Đỡ tốn kém, đỡ mệt.
    Chuyện chụp ảnh anh cũng bảo chụp studio thôi, k thích chụp ngoại cảnh.
    Em sợ lắm, chuyện cưới xin cũng chẳng thống nhất được.
    Em nghe theo anh cũng được, nhưng hẳn là em không vui. Anh miễn cưỡng chiều em chẳng sao, nhưng anh sẽ thấy khó chịu.
    Mấy hôm nay cứ nghĩ đến chuyện này là em lại tủi thân khóc. Em nào có đòi hỏi phải cưới khách sạn sang trọng, em nào có thách cưới gì đâu. Thậm chí bố mẹ em sẵn sàng chi tiền cho đám cưới của chúng mình cơ mà? Em nào có xấu xí, cũng bao nhiêu người đứng đắn trong xã hội theo đuổi. Em đâu có học hành kém cỏi, khi cưới anh là em có bằng thạc sĩ nước ngoài trong tay mà. Em làm anh tủi hổ điều gì khi phải lấy em? Tại sao ngày cưới của em lại khiến em tủi thân đến thế????
    Mình khác nhau nhiều quá rồi. Mâu thuẫn chất chồng mâu thuẫn.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thế này là không ổn rồi. Nhưng tiếc là, chẳng biết nói gì hơn với bạn cả. Chỉ dám nói: sau khi bạn đã có gia đình, cuộc sống của bạn và những điều bạn sẽ phải chấp nhân sẽ nhiều hơn rất nhiều đấy.
  6. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    chú rể vô tân và tồi thế.

    Mình cung chuẩn bị cưới, mặc dù hiện tại 2 đứa còn lo quá nhiều thứ, tiền mặt thì ko còn nhiều. Nhưng vẫn đáp ứng rất nhiều thứ và mình thấy phi lý từ ny, chẳng hạn bỏ 20tr ra chụp ảnh cưới ( hơn thu nhập 2 đứa 1 tháng ), ăn hỏi nào phải to, phải có 11 oto, ko đc bằng xích lô... Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, yêu vẫn làm cho ny mình vui.
  7. i_know

    i_know Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    haizzz, hay quay đầu lại trước khi cứ cố cố đến lúc ko cố được nữa! chẳng có cái gì là muộn cả!
    nên hiểu đàn ông như này lấy về chắc bạn phải lo cho mình thôi
    mà nếu phải lo cho mình thì mình nghĩ bạn nên ở 1 mình, mà ở 1 mình thì bạn nên có hướng lựa chọn khác
    ko có gì là muộn cả.
    Chúc bạn có được cuộc sống hphúc!
  8. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    không bao giờ là quá muộn để bắt đầu 1 cuộc sống tốt đẹp .

    Hãy là chính mình . Hãy sống cho chính hạnh phúc của mình thì bạn mới mang lại hạnh phúc cho người khác !
  9. trendxy

    trendxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người. Thật ra mọi người cũng mới nghe 1 phía là từ tớ nên không khách quan được. Nhưng theo các bạn, có lý do nào là chính đáng và chấp nhận được từ việc chỉ báo hỉ thôi không?
    Bạn tớ lấy chồng người Đức, xa xôi như thế nhưng nhà trai vẫn về VN và tổ chức cưới xin đàng hoàng.
    Một bạn khác ở tận Lào Cai mà nhà trai vẫn lên tận nơi đón dâu và về HN tổ chức ở khách sạn.
    Lý lẽ của anh thứ nhất là k có tiền, thứ hai là không muốn mệt, nhẹ nhàng cho xong. Với lý do như vậy có chấp nhận được k? Hay đòi hỏi cưới xin của tớ là phi lý?
    Ăn hỏi anh cũng bảo 3 tráp thôi.
    Chụp ảnh cưới thì chụp ở studio.
    Ôi, ngày xưa cứ nghĩ ngày cưới mình sẽ thế này, thế kia, bây giờ đến những điều đơn giản nhất mà cô dâu nào cũng có, còn mình thì không....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Viết đến đây lại tủi thân khóc, ăn miếng bánh mì khô để lấy sức đi lên trường mà k nuốt nổi... Tớ không muốn làm anh ấy buồn, k muốn anh ấy suy nghĩ. Đọc được topic này lại cãi nhau thôi. Nhưng k biết tớ có sai không? tớ có quá đáng k?
    Rối bời và buồn bã.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bắt đền anh ấy, anh bảo anh thương em lắm mà, anh sẽ chiều chuộng em cơ mà, sao bây giờ để em khóc tủi thân mãi không thôi thế này.

    Thương anh, thương thân nữa....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Hôm nay mẹ bảo chat với dì đi, dì sắp sang bên đó công tác đấy. Mình vào nick cũ để chat với dì. Thấy có offline:
    "Lâu rồi chẳng liên lạc được với em. Em đã lấy chống chưa? Em sang Úc rồi đúng k? 22/10 anh sang đó công tác 1 tháng, nếu em nhận được mess thì reply cho anh nhé? Chúc em ngày 20/10 xinh đẹp và hạnh phúc"
    Mình "Em lấy chồng rồi anh ạ. Em cám ơn anh."
    Rồi cho "anh" vào ignore list. Được gì từ mối quan hệ đã xa xôi? người thân nhất bên mình giờ này còn chẳng làm mình vui...
    Anh yêu, anh sẽ đọc đươc topic này, chắc chắn rồi. Nhưng anh đừng nổi khùng lên với em nhé, những gì em cần nói đã nói hết ở đây rồi. Nếu anh thấy em quá đáng và khiến anh mệt mỏi. Thì anh chỉ cần nói "Đủ rồi em ạ". Em không muốn chúng mình fai đến lúc đi chọn giường chọn tủ rồi mới lại mâu thuẫn và huỷ hôn.
    Hi vọng hôm nay anh làm bài tốt và không bị stress như hôm qua.
  10. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Cũng có những người tiết kiệm nhỉ, tiết kiệm đến cả 3 tiếng " Anh yêu em", nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy buồn. Đám cưới có thể ko cần tiệc tùng hoành tráng, có thể kéo nhau ra công viên chụp ảnh linh tinh làm tiệc đứng cũng tiết kiệm được cơ mà. Dưng mà buồn cho bác cũng buồn cho em, đám cưới xa xứ em tham dự nhiều rồi, thương cô dâu chảy nước mắt, có ai đâu ngoài mấy người bạn bận bịu làm thêm và đi học, đáng lẽ đám cưới phải có ba có mẹ bên cạnh, mẹ dặn dò đêm hôm trước cơ nhưng....
    âu cũng là một số phận, một kiếp người

Chia sẻ trang này