1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày dài .....đời cũng dài ...tuổi trẻ dài.........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi phihai, 11/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    ngày dài .....đời cũng dài ...tuổi trẻ dài.........

    sớm mai ..
    sớm yêu thương..
    chợt nhận tuổi 20 qua tự bao giờ..
    "dù sống bao nhiêu đi nữa ..20 năm đầu cuộc đời vẫn là khoảng thời gian dài nhất "
    vậy là tôi đã già sao...khoảng thời gian dài nhất vô tư nhất đã bỏ quên bên khung cửa sổ
    tự an ủi mình:
    ngày dài .....đời cũng dài ...tuổi trẻ dài.........
    (bùn ngủ wá..mai post tiếp)
  2. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi . Chả làm được gì . Thuở nhỏ ước mơ làm phi công mãnh liệt đến mức đi vào giấc ngủ hàng đêm ,ma'y bay giấy đầy phòng .............. Vậy mà tất cả mọi thứ đều không thể thực hiện được . Cũng lỗi do tôi .Tôi trách ai được đây ?????
    Veno's member
    www.venovn.com
  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Nhưng càng lớn thì càng thấy một ngày 24h càng ít đấy !

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  4. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    không phải là ít mà là quá ít...hic...dành time cho ttvn mất mấy tiếng rùi
    nhi
    [/red][/size=6]
  5. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    tự an ủi mình vì mình còn trẻ chán ....còn khối thời gian để thực hiện ước mơ ...và mọi chuyện của cuộc sống mình đều tốt đẹp....
    cuộc đời sao dài thế......
    đủ để một tên tội phạm ăn cắp....đủ để mỗi ngày bao nhiêu người chết
    thời gian thật là kinh khủng với một người mắc bệnh mà không thể nào chữa được.....
    cuộc đời sao ngắn thế....
    không đủ cho tôi nói tiếng yêu thì nàng đã có người yê
    không đủ để một ngừời kiếm đủ tiền về nuôi vợ con mình
    (lại bùn ngủ.......)
  6. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    có lẽ một ngày là quá dài đối với Phihai..vì phihai không mất bao nhiêu thời gian cho việc...nói ;-)
    ~Everything is worse if I dun have Sushi to eat~
  7. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Sao súhie dành mất ý của anh thế. Câu này hay nhất topic á. Cho em 5 * nè ( vote lại nha )

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  8. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời là 1 vòng tròn "Sinh,lão,bệnh,tử".Có sinh rồi cũng sẽ có tử,tránh làm sao được.Cho nên phải sống sao cho có ý nghĩa phải để lại 1 cái gì đó cho đời.Phật giáo nói "Đời là bể khổ" nên muốn tránh khỏi nó có lẽ chúng ta phải đi tu thôi.

    X30

  9. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    mấy bác lộn chủ đề rùi sao lại chọc tui
    viết bài này dựa theo tác phẩm :"đời dài chán " của HND đấy ..post nhieu lần để mọi người suy ngẫm thôi
  10. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    ngày có chán đến đâu thì cũng sẽ hết một ngày
    đời có chán đến đâu thì cũng sẽ hết một đời

Chia sẻ trang này