1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày đầu đi làm cơ quan nhà nước thì nên mang theo những gì hả các bác?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thang2404, 31/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Moi di nhau chu co moi di an dau ma phuc tap hehe, noi chung tuy moi nguoi chu, nhung de tu anh mat den trai tim nhanh nhat thi cu nhau la giup anh em gan nhau hon heheh!
  2. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Mình làm kỹ thuật,phòng toàn boy ,cơ quan cũng chẳng cho mang thức ăn đến (mình nghĩ thế ) nên định thân quen thì mời đi nhậu ra mắt thôi.
  3. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    thế thì phải ít nhất 1 tuần làm việc hãy mời người ta bác ạ, nhân tiện dịp này cũng là đầu năm. Bác vừa vào, tên còn chưa biết hết, sau 1-2 ngày làm có mời người ta cũng chẳng đi đâu. Em thì thấy cái khoản mời nhậu này nó chẳng cần thiết lắm, nhưng nếu bác thấy phù hợp thì bác cứ tiến hành thôi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    bác thông cảm cho em, với em khái niệm đi nhậu nó liên quan mật thiết với mồi nhậu, vì em có uống được nhiều đâu nên em chỉ măm măm thôi^:)^[:D]:P
  4. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Hóng với :D
    Bác làm bên hành chính sự nghiệp hay đơn vị kinh tế thế?
    Em cũng đang chờ quyết định đây, đủ 15 ngày sau công bố điểm rồi mà chưa thấy nhận được.
  5. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Nói chúng nếu bạn là ng lần đầu tiên đi làm thì a e trong phòng sẽ nói là đợi bạn lĩnh lương rồi thì hãy đi nhậu nếu bạn từ nơi khác chuyển về thì tùy tình hình rồi mới đi nhậu chứ ko phải mới đi là nhậu đâu nhé !

    Chuyện nữa nếu bạn mới chuyển đến nên mua 1 chai rượu tây + bánh/socola xịn để nháp trc với a e trong phòng là hợp lý hơn. Đường dài mới biết ngựa hay nên bạn yên tâm.

    P/s: Máy tính cũng ko nên mang đi vội !
  6. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Mình được cảnh báo trước là 3 tháng đầu vào chỉ có pha trà, rót nước, quét quáy, lau dọn thôi chứ chẳng có việc gì làm cả. Ngày đầu tiên thì chẳng có ai quen thân trước thì tốt nhất cứ dành ra 2-3 ngày lân la hỏi chuyện làm quen mọi người trong phòng trước, rồi bắt nhịp công việc dần thì sẽ mời đi chiêu đãi sau.
    Thông thường thủ trưởng đơn vị sẽ có một buổi họp mặt giới thiệu thành viên mới cho mọi người đỡ bỡ ngỡ.
  7. yohaa1102

    yohaa1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em cũng từng có cảm giác này rồi! cứ như đi tỏ tình ý!

    Theo em phải tùy tình hình và phải theo ý kiến "ma cũ" đã. Mình cứ đặt vấn đề với sếp trưởng kiểu như: "Em muốn mời AE trong phòng nhân dịp ra mắt, ý sếp dư lào ạ!?!?" Lúc đó sếp sẽ tự quyết. Nếu bạn lên tiếng kiểu như: "...làm 1 bữa bét nhè chè thiu..." sau này kiểu gì cũng bị hớ.
  8. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi làm, ko nên mang theo cái gì.
  9. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Bạn làm mình lại nhớ đến ngày đầu tiên đi làm :D
    Cũng phòng kỹ thuật, toàn boy là boy, mình là girl duy nhất đc nhận trong phòng đấy :D. Có thêm 3 boy vào cùng đợt với mình nên chúng nó giao cho mình trách nhiệm mua quà ra mắt, nhưng tất nhiên là ngày thứ 2 đi làm thì mới mua cơ. Ngày đầu tiên thì chỉ đến nhận công tác, làm quen với mọi người trong phòng, đc dắt đi giới thiệu các phòng ban và hệ thống máy móc (tòa nhà 6 tầng ko thang máy, leo bở cả hơi tai, may mà mình làm việc ở tầng 2 :D ) xong rùi ra zìa :D hoặc thích thì ở lại.
    Còn ngày thứ 2 đi làm thì mình chỉ mua hoa quả, bánh trái đến, cân chè ngon đến gọi là có tý quà ra mắt thôi, toàn anh em trẻ nên cũng đơn giản. Trc đấy chẳng ai có thói quen uống chè, mình lại thích trà mạn nên sáng nào đến cũng pha 1 ấm, thế là từ đấy tạo thói quen uống trà buổi sáng cho anh em mới chết chứ :P:P:P
    Hê hê...tự dưng lại hồi tưởng ;));));)) Nhưng tóm lại ngày đầu tiên thì chẳng cần mang j đâu :)>-:)>-:)>-
  10. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    thanks các tình yêu nhiều.chuẩn bị đi đây.
    @.bác ndh12a96_99.em lần đầu đi làm mà,chuyển từ nơi khác đến thì đã có kinh nghiệm rồi.

Chia sẻ trang này