1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày đầu diện kiến hội khỉ !!!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi belysymbol, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ủa ??hình như có người muốn thi " cạp" dzới bely , thi 8 dzới bely à , sẵn sàng phục dzụ ai có nhu cầu đấy nhá ..... răng bely ......( khó tả quá , PC bít rõ lém à ) ..... ai rảnh thì CN tuần này đi họp SEC hen ...... đụng nhau chơi ....

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  2. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Em hơi bị máu đấy bel à.Anh là thủ phạm vụ 500đ cảu em đây có giỏi thì nhẩy vào mà cướp lại nha.Hẹn gặp vào thứ 7 này nhé hahahahahahahaaaaaaaaaaaaaa
    TÌNH YÊU DỄ KIẾM NHƯNG KHÓ GIỮ
    CÒN TÌNH BẠN KHÓ KIẾM NHƯNG DỄ GIỮ
  3. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Kid em, giang hồ đồn đại 10 điều thì hết 9 điều quảng cáo còn lại 1 điều là sự thật nhưng luôn luôn phủ phàng. Biết đâu tao với mày lại may mắn khi đúng dịp không đi offline heheh nhớ lần trước hôm 11/9 tao với mày có vé mời wa New York ký hợp đồng ở World Trade Center mà tao với mày bỏ, đi xuống Bạc Liêu ký quyết định xây 2 cái ao nuôi tôm đó. Vừa thoát chết vừa được nhậu hải sản phủ phê. Đụng vào đàn bà là từ chết đến tàn tật. Cẩn thận. Anyway, em ấy ơi, anh thì là người luôn hy sinh vì bè bạn, để anh quen em trước xem có đảm bảo điều kiện an toàn hay không thì sau đó anh sẽ chuyển giao em cho KID nhá. CN nì offline của SEC với 80 gom lại làm chung cái đi, anh cũng là uỷ viên thường trực của SEC mà tại chưa gặp ai lần nào hết. Ok hông ??? 2 nhóm họp chung, con trai họp Thụy Du, con gái họp nhà anh.
  4. tamnhu

    tamnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người đi offline dzui quá hen. Rất tiếc là tui hỏng có cơ hội làm việc đó. Hỏng biết chừng nào mới có dịp offline với hội khỉ đây nhỉ
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Sư phụ à, 1 mình anh chịu nổi hông đó mà ham wé dzị???
    To chị Như: Mong là chị sớm có dịp về SG để đi offline dzới mọi người hén!!!
    Được cassiechit sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 16/04/2003
  6. tamnhu

    tamnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chit oi! Chị cũng hy vọng sẽ có ngày đó hen. Hy vọng lúc đó hội khỉ vẫn còn vui và thân như thế này nhen
  7. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Vẫn vui và vẫn thân như thế này là xiềng !!! Làm sao mà không vui được , làm sao mà không thân được. Riết rùi tui thấy mọi người như là 1 phần của cơ thể tôi vậy, thiếu 1 phần thì khó chịu lắm. Nhưng khổ nỗi đến giờ này vẫn chưa biết ai làm phần "quan trọng" của cơ thể mình nữa hic....chán !

    Nothing's Impossible !!!

  8. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    sorry,phần quan trọng nhất nằm ở đâu ạ .......Cu pic

    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai
  9. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Cách rún 1 gang tay hehehehe.....
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    cái đó chắc là rất ..rất...............quan trọng chứ hỉ ????

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh

Chia sẻ trang này