1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGÀY ĐẦU NĂM!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi nhimnhim81, 01/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    NGÀY ĐẦU NĂM!

    Sáng dự định dậy sớm đón năm mới, nhưng đêm qua thức khuya quá nên không dậy nổi. Chậc, cũng may mà chỉ là Tết dương lịch, không thì xui cả năm.

    Hà nội vẫn lạnh, nhưng đã ấm hơn mấy ngày trước. Có mưa bay, lãng mạn lắm, có người mà đi dạo cùng thì tuyệt. Hi, cũng có đấy, nhưng mà là mama, lát nữa sẽ cùng mama đi shopping.

    Check mail, nhiều gần bằng hồi sinh nhật, thấy vui tệ . Cứ như có nhạc ngân nga trong tim. Mà chẳng hiểu sao mọi người hay kêu chán thế, có lẽ khi nào ra đời rùi thì mình cũng sẽ không còn được vui vẻ nhiều như thế này, cuộc sống có nhiều điều khiến cho con người ta phải lo lắng, mệt nhọc.

    Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên của năm. Quẳng gánh lo đi để tận hưởng niềm vui nhé. Chúc một năm mới với nhiều ước mơ sẽ thành hiện thực

    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  2. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đón năm 2001 thì ở quán karaoke với lớp cấp III........... Đón năm 2002 thì ở quán cafe với các anh chị.......... Còn đón năm 2003 thì ....... thật buồn........ vì chỉ có một mình..............ngồi xem Tivi.............
    Buổi sáng lên cơ quan làm việc với các anh chị.......... Các anh chị phải làm quyết toán đến 6h sáng mới ngủ được............ Những ngày cuối năm làm kế toán thật .......... khổ........... Sau đó ngồi nghe Giám đốc chúc Tết và căn dặn những công việc của năm 2003...........
    Buổi chiều................
    Bây giờ.............. online.............
    Một ngày đầu năm................ chẳng có ấn tượng........ nào cả.............
    Tram
  3. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Qua nhanh quá, vậy là đã hết Tết rồi. Có điều gì gần như là sự tiếc nuối. Vì cảm thấy dường như mình chưa kịp nếm đủ những cảm giác của mùa xuân.
    "Mùa xuân đã qua bao giờ..."

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...

Chia sẻ trang này