1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày đầu ra mắt ...BOX!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 18/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu ra mắt ...BOX!

    Ngày chủ nhật của Looking!
    Đó là một ngày nắng , Lắc chở Looking đến sân đấu CLB Lãnh Binh Thăng , nơi đó khá xa nhà của Looking (giống truyện cổ tích ghê) . À , phải rồi , ngày hôm đó Lắc & Looking vì bận việc ở nhà HD nên dzìa sớm , không thể ở lại đi giải khát cùng dzới pàkon . Chà , nuối tiếc dứt áo ra đi (sến ...). Khi ấy Looking mặc bộ đồ hơi bị bụi và khá ngỗ ngáo, nhưng cái mặt thì hình như ngô ngố thì phải. Lần đầu tiên gặp một hội như vậy mừh. Looking từng tham gia nhiều nơi đông người, nhưng ...hội kết bạn qua mạng thì ... hay thật. Lắc thì dạn dĩ , hoà đồng hơn , đang líu lo nói chuyện dzới mọi người, thỉnh thoảng lại quay qua quay lại giới thiệu hai đàng "New mem, nick her là Looking", rồi lại "Tiến Hải nè , ...Atula nè, ...Khanhbmt nè,..." khà ..khà... À wên lúc bấy giờ có dám cười như thế này đâu, chỉ dám "kéo" hai cái mép nhỉnh ra thôi . Thế gọi là cười .
    Trước lúc đến đó , Lắc đã kể sơ qua những nhân vật đặc biệt , như là :người đẹp trai nhất hội là Prank (Lắc nói , Looking ko nói), người nói nhiều nhất hội là Htienhai, MOD Atula ko phải sinh năm 83, ...còn có hoa khôi Cowgirl và những người đẹp như Blue-angel, cá-heo được Lắc khen lấy khen để ==> Looking công nhận ..hehhe..
    Thật tình bữa đó rất muốn gặp connit. Gặp connit vì Looking biết connit trước tiên, gặp connit để lấy tinh thần, nhưng mà lại không gặp được. Thế là ngồi một chỗ ngó mọi người nói chuyện. Ai cũng dzui dzẻ cả. Thích thật. "Bạn là Looking hả?"_"Ừm, còn bạn là cowgirl phải ko? Lắc khen bạn nhiều lắm, nói bạn là hoa khôi của Box đó " ... Thế là cả hai bắt đầu nói chuyện ...chẹp chẹp... Người chi mà vừa xinh lại vừa ăn nói dễ thương đến thế . Cảm ơn nhìu nhé, Bạn là người đầu tiên trong box tiếp xúc trực tiếp với nhóc con này đấy . Kế đến là bác Prankster, nghe danh đã lâu nay mới được diện kiến, hân hạnh thật (câu nói này dành cho hồi đó). Mới vô box mà đã được hai nhân vật nổi tiếng chiếu cố rồi. Chu choa ơi , dzui ghê. Đến giờ Lắc & Looking phải đi rồi . Chia tay pàkon ra về trong lòng vui khôn tả. Dzìa nhà kể chuyện cho MH nghe, thế là có Grace của ngày hôm nay (thường xuyên off ).



    Looking
  2. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên?! Atula_TienHai_LanDung_Will, HCMC và 7X..Thế thôi..Không có gì ấn tượng bằng gặp HCMC trên sân Lãnh Binh Thăng ...Quá đông và hấp dẫn..Mình chỉ ngồi xem..không đá nhưng..ấn tượng!
    Chán cơm, thèm đất, muốn nghe thổi kèn...
  3. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm ngày mùng 2 tháng 11 năm 2002, tôi chân ướt chân ráo đến đây theo gót nàng Blue Angel
    Diễn đàn Counter Strike
    CSC -dot223-
  4. White_lilies_island

    White_lilies_island Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên ra mắt BOX - 23/7- cũng chính là ngày offline với TTVN khu vực miền Nam lần đầu tiên của Lilie'''' luôn. ---Một ngày khá đáng nhớ vì khá nhiều sự kiện. 23/7 TTVN tổ chức buổi ăn mừng nhân dịp TTVN đứng thứ 2 trong cuộc bình chọn trang Web Vietnam được yêu thích nhất.
    ---Một ngày khá đen, vừa dắt xe ra khỏi nhà, trời mưa tầm tã. Thôi kệ, đi luôn. Đội mưa đội gió đến nơi, lại là thành viên mới, chẳng biết mặt ai trong Box, ngoại trừ blue angle. Đang láo ngơ, láo ngáo thì bị một chị chụp cổ hỏi :" Em là....( Hic... chẳng nhớ cái nick gì nữa), chị ấy vừa đi, một anh đến hỏi: " Em là người yêu của beethoven?" Quá choáng!! Chạy qua chạy lại hỏi mọi người:" Chị ơi, hôm nay blue angle có đi ko ạ?" Lắc đầu: " Ko, em ạ". Hôm nay 83 Offline ở Bò Cạp Vàng nên ko thấy thành viên của 83, chắc là đi về mệt quá nên mọi người ko đến. Đang đứng nói chuyện với một số người bên HCMCC( HCMMC lúc này còn rất đông vui) thì có 2 ông cao kều đi rất chậm rãi, rụt rè( như là sắp sửa phải phá một quả bom í) - Sau này mới biết đấy là Atulavuong và Kisyrong khi đó( bot_kisyrong bây giờ). Ông nào hỏi tui trước ấy nhỉ? Hình như là Atula: "Bạn là thành viên của 83?" Eo ôi, ngại thế cơ chứ!! Sao lại biết mình 83 nhỉ?? Đáp lại mình gật đầu, cười một cái rõ tươi. Hỏi xong câu đó hai ông nội biến đâu mất biệt .......
    =====>>>> lần đầu tiên offline với BOX chỉ gặp được 2 thành viên. Chẳng có thành viên mới của nào BOX được đón tiếp"nồng nhiệt" thế đâu nhỉ??? . Nhưng dù sao đi nữa cũng rất muốn cảm ơn Kisyrong và Atula
    ____________________
    Thank you for sharing your friendship with me ...!!
  5. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    -lần đi ở nhà ca_heo@... đi cái gì muh tâm lý tâm liếc gì đó... chẳng nhớ... lần đo bị con_nit@ dụ... đi cùng với thằng bạn là hnhan@... lên đó ấn tượng nhất là lúc tìm nhà... kinh khủng... phải lết qua 1 cái chợ... rùi tùm lum hết... bi giờ kiu tui đi lại là bó tay... có nhiều người bi giờ không thấy đi họp bên 83 nữa... nên cũng chẳn biết là nick gì... khì
  6. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu vào 83....hôm đó họp ở quáng cafe'' Thuỵ Du với KSR,Blue Angel,caheo_,meovuitinh,happy time lạ lẫm nhưng cũng vui...lúc ban đầu 83 rất ít thành viên và đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió nhưng cuối cùng chúng ta đã đứng vững được và có ngày hôm nay......hihhì
    Hương Thủy
  7. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    cái ngày khủng khiếp..
    nhắc dến là thấy muốn chạy trốn rồi...
    gì mà toàn là con trai Wil@ chở dến này, ra mắt atula@ ,kisyrong@,khanhcho@,htienhài,có bác phuongnam@ không nhỉ... hình như là không..
    rồi di chợ cùng atula@....
    trong cái dám con trai dó... chỉ tin mỗi Wil@ và atulà@ dể di cùng thui... hic....
    kinh khủng...không muốn nhắc dến..tệ thật......
    công nhận là tui GAN CÙNG MÌNH !!!!
    LOVE IS EVERYTHING
  8. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    he he he ! Ngày ấy tự tin vào quán Dilmah để cùng các bạn thảo luận đi chơi Vũng Tàu !
    Vào thấy ai cũng già già giống mình nên gọi toàn bằng bạn !
    Ai dè bà con đều trẻ mà già sớm !
    Bây giờ công việc bù đầu nên là đứa ít đi offline cũng như gặp mặt các bạn trong Box nhất ! Hơi buồn 1 chút !
    CHÚC BOX CHÚNG MÌNH LUÔN GẮN BÓ MÃI NHÉ !
    pascal_dophan@yahoo.fr
    Profile :[nick]PASCAL_DOPHAN[/nick]
  9. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên của tớ.. bao h mới tới
    Khi tình yêu lụi tắt
    Tất cả chỉ còn là tro tàn lạnh ngắt
    Và Phượng Hoàng không bao giờ bay lên nữa
    Linh hồn cháy rụi trong biển lửa...
  10. OpenUniversity

    OpenUniversity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Này ngày đó là ngày họp offline mà ông dot223 ông ở tuốt bên thì làm gì có ngày đó.....Hì gặp nhau ở sân lãnh bình thăng chắc là vào giải bóng đá lần 1....Mình cũng dân 83 nhưng mà cứ khất hẹn hoài,nhưng đi ko quen ai thì cũng kỳ..hi vọng sẽ có 1 ngày ấy...
    Hận đời đen bạc
    Hận Kẻ bạc tình
    Lấy máu người tình
    Viết lên 7 chữ:"Sống và làm việc theo pháp luật

Chia sẻ trang này