1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày đầu ra mắt ...BOX!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 18/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    1 ngày bình thường , chỉ có điều sau ngày đó Ỉn 83 đã đi vào My favourite và luôn trogn tâm trí mình
    CHALLENGE EVERYTHING
  2. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Tại sân banh Lẵng Binh Thăng.
    Cảm giác rụt rè, lo lắng rất nhiều. Chờ khá lâu chẳng thấy thao2t đâu - tính zìa nhưng .... ráng nán lại. Rút cục cũng gặp được 83SG - haha -
    Looking : xinh và nhí nhảnh (tưởng bị bệnh "năng động thái quá" - hehe)
    Grace : thấy "ghê" (đeo kính mát, hơi ... lạnh) hehe
    Connit : duyên chết người với 2 chiếc răng khểnh, đang rất tí tửng do chàng Ngáo ra sân.
    Thao2t : Dễ thương quá chừng vì... lúc đó ... có mình Thảo.. nói chuyện zới Borin.
    Happytime: hiền khô.
    Lúc đó bỡ ngỡ bao nhiêu thì... bây giờ ... hehe - khỏi nói luôn - tuần nào cũng gặp. Borin bi h là quỷ chứ không phải người rồi. Quậy quá. kaka
    HIỆP SĨ LỢN
  3. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Box đang vắng vẻ + đìu hiu ---> đừng gây tâm lý hoang mang như thế! Bây giờ chưa hết tháng 8 = chưa nhập học...
    Tôi không muốn bất cứ một sự "ra đi" nào gây nên không khí buồn tẻ, hụt hẫng (mà những bài viết "chia tay" thường mang lại!!!) trong box.
    Vả lại, nếu có rời khỏi box thì người ta cũng chẳng có hứng thú để ngồi post 1 bài chia tay đâu!!!
    Thế nhé...
    Kiên nhẫn một chút, sẽ có 1 sự trở lại đấy!
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  4. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu à? Hì...Chẳng nhớ chính xác là ngày thứ mí nữa! Nhưng... trùi ạ? Hình như...cái lần đầu tiên í...mình..được Wỷ vương lại tận nhà đón thì phải? Wái! Người đâu mà..cao lêu nghêu thía hông bít! Còn mình hả? Trùi ui...hông bít khi wỷ vương chở mình trên đường, mọi người nhìn sẽ...nghĩ gì nữa! Hắn chạy như bay, như ma đuổi! Tới chổ hẹn, hình như..chưa có ai, tí chừng..bé NAM vào, mình mới thở phào nhẹ nhõm. Dzì...hihi...cũng còn có ngùi...nhỏ con, chứ ngùi nào ngùi nấy, tướng như atula chắc...wildgirl chịu hông nũi!
    Vào wán, mình lại gọi một ly cà fê, hông hiểu sao...ai cũng trố mắt nhìn. Hic...chỉ là wen uống mỗi cà fe thui mừ! Lại...hông bít nói gì ngoài việc ngồi lắng tai nghe mọi người bàn chuyện! ( lần đầu mừ, hơi bị hiền). Và thế là...connit, rùi Ly,... bảo..."wildgirl post bài trong BOX , ăn nói nghe có vẻ...ai ngờ sao wildgirl hiền dữ vậy?!" Hehe..tại đó là...lần đầu thui, chứ kể từ cái lần thứ 2, thứ 3 thì... hình như...cái câu nói đó, nó hông phải là ..điệp khúc!
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hic... Biết box 83 wá trời lâu, dzậy mà cái ngày đầu tiên được gặp các Ỉn thì phải chờ đến ngày 31/08/2003. Nhớ dai thế là vì ngày đó đi công tác dzìa, sẵn có đi chung dzí Christy@ bên 81, nên mới chạy tới để xe Ỉn dzí Khỉ có thiệt là Khắc hông? (Tứ hành sung mừ)
    Looking@ chỉ đường qua phone nghe ngọt lịm... "Anh chạy đường NVT, tới HVB, hết đường gặp ĐVN, thấy cái hẻm có PN đứng chờ hén..." Mà lúc đó tui đang ở NTT, chỉ cần 3 phút là tới nơi. dzậy mà theo chỉ dẫn tui phải mất tới 15 phút... choáng.
    Tới thì bà con Ỉn đã ăn xong. Tui chỉ còn nước ngồi ngó và tặng quà SN cho PN@ thui, và bắt đầu làm wen... looking với phuongnam@ thì biết hồi đi CG rùi, bi giờ là tienhai@, bibica@, maconsunrang@... hết. Các cô thì có... wildgirl@, bupbê@, Khuyên (blue_spy@), happytime@ (???)...
    Hình như hết. Rùi tui đề nghị đi ăn lẩu cá... hehe, thèm lắm bây giờ mới được ăn. Ai dè các Ỉn ăn khí thế dze đạn!!! Còn tui bị dụ ngồi đối diện blue_spy@ nên khỏi ăn luôn, toàn là... gắp và nuốt hông à! Mệt miệng wé.
    Để rùi từ đó là seo? Tui cứ đi ăn nhậu dzí 83 dzậy nè, rùi có được làm thành dziên hông thì chưa thấy gì hết...
    Mà hôm đó mệt chết bỏ, rời nhà từ 3h sáng mừ.
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Chừa được cái nào hay cái ấy
    Có chăng chừa rượu dzí... ấy chà!!!
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cũng hơn một năm rồi...Cứ như người cũ đi, người mới tới ...Mỗi một thành viên mỗi một kỹ niệm...Dù đi hay ở vẫn mong có được những tình bạn muôn đời (Tham quá ko nhỉ)
    Looking
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    box 83 SG ??? nghe lâu rùi nhưng chỉ vào xem chứ chẳng post bài, sau đó post 1 bài cần tìm tình nguyện viên dạy học cho trẻ em đường phố lên thì tên Hải xin tham gia , sau đó bị hắn dụ đi off , thế là rủ spy đi chung cho đỡ bùn,chẳng nhó hôm đó là ngày mấy chỉ nhớ đó là ngày CN, hình như SN của Pương Nam thì phải vì thấy hắn được tặng 1 bông hồng + 1 bịch mía kakaka, hôm đó đi chơi đến 3 tăng lận, đầu tiên là đi ăn cá viên chiên ở NĐC, sau đó đi ăn kem , anh bia tới rủ đi ăn lẩu cá -> về hơi trễ nhưng vui
    Mùa xuân con én đưa thoi - Con trai nó đẹp đố ai ko thèm ...
    Đời cho tiền, người cho tình, còn ba cái thứ linh tinh bạn cho tui xin hết !!!
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên ???
    Ko nhớ nữa !!!
    Có thể mới đây, có thể rất lâu. Chẳng quan trọng.
    Vì vẫn còn gắn bó với Box mà. Hướng tới tương lại.
    Thú vị lắm
    Lang thang vùng viễn xứ.... Biết ngày về khi nao ???
  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cũng tự hỏi, lần đầu tiên ta gặp nhau là khi nào?
    Lúc đó bạn nghĩ về box , về tôi, về cả bản thân bạn như thế nào?
    Cũng có người nghĩ ko quan trọng, nhưng lại có nhiều người muốn biết, muốn nhớ như một cột mốc quan trọng trong đời.
    Tương lai như thế nào nhỉ? Vẫn là một dấu chấm hỏi to bự chảng
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking
  10. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên à? Cũng đã tròn 1 năm rồi còn gì! Bữa đó hình như là 14/2 thì phải! (hehe, ngày đẹp ghê ) Đi ăn phở với cả đám, ăn xong mới hay phở có quá nhiều bột ngọt, nóng rang cả vai (hic hic, bị dị ứng bột ngọt!!). Quay qua quay lại, cũng có người bị giống mình (dị ứng nốt), hehe, là Grace... Sau đó qua nhà Long chơi, đánh bài, uống nước ngọt và bia (quá date!! ) Tới khuya lòm còm mò về, chẹc chẹc...
    Nhớ năm xưa...

Chia sẻ trang này