1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày đầu ra mắt ...BOX!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 18/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu vào box cũng là ngày thành lập box.Hôm đấy đi học thêm tới nơi thì ông thầy bận nênn cho nghỉ.Chẳng lẽ về nhà cũng chán đang chẳng biết đi đâu thì nhớ tới cái PM của KSR nên ghé vào Thuỵ Du.Ấn tượng về buổi họp đấu tiên của 83 giống như 1 buổi họp của chị em phụ nữ hơn là buổi off của 83,thế mà sau này nghe chú KSR thỏ thẻ lại thì lần họp trước đó nũa lại toàn là phụ ... nam(cái hội này ngay từ cái thưở khai sinh nó đã mất cân bằng như thế đấy).Sau đó thì dần dần hội có thêm các mem mới.lần họp thứ 2 có thêm @hoangtienhai@ và @william@,rồi sau đó là @Phuongnam@ ,@khanhcho@ và @thanhthinh@ .... Ấn tượng lần đầu tiên gặp PN là 1 thằng bé trắng trẻo xinh xinh như con gái(trùi ui,nó mà hoá trang 1 chút chắc cũng giống mỹ nhân đây) ngồi im re hiền lành(chắc là dễ bắt nạt lắm đây) về sau mới bít mình nhầm to.Còn khanhcho thì lần đầu tiên xông vào dãy bàn của 83 đang ngồi nhặt thanh socola trên bàn lên:"Của tớ đây hả?" rồi bóc ra chiến ngon lành... rồi nhiều người nhiều người khác đến với 83,có người ở lại cũng có người vì 1 số lí do 0 còn tham gia với hội nữa.Dù sao thì chẳng biết từ bao giờ 83 đã trở thành 1 phần quen thuộc trong cuộc sống.
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
    Được atulavuong sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 16/03/2004
  2. Trois

    Trois Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cũng có nhiều mem mới tham gia. Các bạn thấy thế nào? "Ngày đầu tiên ra mắt BOX". Cho tớ xin vài cảm nhận để .. chuẩn bị tinh thần.
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu ra mắt box , em chỉ biết ngồi dương mắt ếch nhìn các pác ôm hôn thắm thiết nhau . Mà nhìn pác nào cũng lạ hoắc . Ngồi mà cười với đứa bạn đi cùng

Chia sẻ trang này