Ngày đầu tiên có nick Đăng kí xong member thì mệt phù. Lần sau post bài dài hơn ... Mai đi thi rồi mệt quá giá mà có ai ở cạnh chăm sóc mình thì tốt quá. Chồng yêu thì ở xa ... giá mà ở cạnh nhau nhỉ Có cái ID tha hồ post bài đỡ phải ngồi đọc chay. Các bác chia sẻ niềm vui với tớ cái nào
em câu bài xí nói vậy, thấy bạn vui dù là vui với những điều nhỏ nhặt chợt cảm thấy cuộc sống cũng có nhiều nhiều mặt đáng yêu, đáng sống . Welcome , giờ ko đọc chay thì post bài ao_mong đọc dzí nha.
15 phút nữa đi thi đây. Hic hic ... học đại học đúng là chỉ tổ đầu to mắt cận. Học xong phần này thì quên mất phần trước. Không hiểu vào thi tập trung có nhớ lại không nhỉ ? Ai đang rỗi hơi thi xong rồi thì cầu chúc cho những người đang thi như tớ gặp may mắn nhớ .. hị hị....
hì hì, tớ vào động viên người mới cái nhỉ chúng mình vote cho nhau đi , nhưng đừng có vote 1 * nhé à , hì hì , quảng cáo tí, rảnh rỗi vào box Thái Nguyên đi các bạn box mới thành lập các bạn vào động viên chúng tớ tí đi
Năm nay ngồi đây lại cảm thấy nhớ đến những ngày này của năm trước, lúc ấy vừa đi làm, vừa viết chuyên đề tốt nghiệp, vừa học bài thi.... muốn điên đầu luôn. Hôm nay thi hả em, thi buổi tối sao ? vậy làm người đầu tiên chúc em may mắn & đạt kết quả cao nhe !
box tâm sự này vui nhờ.... niềm vui nỗi buồn cái gì đưa lên đây là được chia xẻ hết... hôm nay em đi thi làm bài cũng được. Sáng mai lại đi thi tiếp đây. Đến khi biết kết quả chắc mọi người lại phải vào chia sẻ tâm trạng chả biết vui hay buồn của em nữa... save the best for exam cái đã ... i''m sitting on fire...
đi thi may mắn nhé đúng là học đh chỉ thấy mình ngu thêm thôi, tớ cũng chán ngấy rồi, tớ vài ngày nữa mới thi không biết mình có sống sót nổi qua kỳ thi này không