1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày đầu tiên đi học

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi viethoanguyen, 01/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethoanguyen

    viethoanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi học

    " Ngày đầu tiên đi học
    Em nước mắt nhạt nhoà
    Cô vỗ về an ủi
    Chao ôi sao thiết tha ''''

    Ngày đầu tiên thế đó... chắc hẳn các bạn cũng có những kỷ niệm khó quên trong những ngày đầu tiên đi học. Tôi rất thích bài hát và nhớ vê...

    Ngày đầu tiên của tôi không bao giờ như thế..Chẳng có gì vui hơn đi học vì biết chắc mình không bị lưu ban và thực sự vô cùng phấn khởi..Để có niềm vui này là kết quả của nhiều " âm mưu thủ đoạn " trong suốt một thời gian dài..Đầu tiên là đối phó với "các vị bô lão''". Sau khi đi " Hội nghị diên Hồng " các vị bô lão của tôi thuờng luôn trong tình trạng quyết chiến quyết thắng. Lúc này dòi hỏi một sự kiên trì, khôn khéo, thậm chí " thà chết cũng không chịu khai". Còn các nhân chứng vật chứng thì phi tang ngay, dể thấy thì có mà nòng nọc đứt đuôi..Lúc này tôi phải vân dụng hết tất cả kiến thức được học ở truờng, cả ở ngoài xã hội..lúc này là lúc thể hiện bản lĩnh, bạn phải kết hợp nhiều động tác, lăn lê, bò toài, mà lạy thì càng tốt..đồng thời vận dụng nhạc lý..gào thật to sao cho khuấy động đất trời, làm lung lay hàng xóm láng giềng để hy vọng " giải cứu binh nhì " .
    " Hết mưa là nắng hửng lên thôi"
    Sau cơn bão, trời lại sáng...bắt đầu nghỉ hè, chơi thoả thích và thấm thoắt dến ngày đi học...Đây là giai đoạn tôi khoái nhất..Năm học mới là có xe mới , áo mới, quần mới , sách vở mới....chao ôi sao suớng thế..Tôi không bao giờ chịu thua kém thằng nào trong lớp..Thằng Béo có giầy,,,tôi cũng nhất định có giầy, Thằng Tèo có xe, chả lẽ mình lại đi bộ..thế là nhất định phải mua bằng được dù trời có sập đi chăng nữa...Thế là năm học mới tôi chẳng thiếu thứ gì, sướng lắm, mấy quyển vở cũ chưa viết hết, xé làm máy bay, thuyền, cho bay vào vũ trụ hết..Háo hức chờ đến ngày đi học để sánh vai các cường quốc năm châu.Lúc này các "bô lão" nước mắt nhạt nhoà đưa tôi đi học, mà tôi thì chẳng hiểu tại sao
    "Em bây giờ khôn lớn
    Luôn nhớ về ngày xưa
    Ngày đầu tiên đi học
    Bố mẹ " an ủi vỗ về "

    Còn bạn thì thế nào? Bạn có nhớ " Ngày đầu tiên đi học " ? .....begin
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi học của tớ là vào năm đầu tiên vào mẫu giáo lớn,2,3 tuổi thì học ở nhà 1 bà cụ già,chuyện trông con cho các gia đình viên chức.Hồi đấy ở nhà bà cụ rất yên bình,vui vẻ,có nhiều bạn bằng tuổi.
    Thế mà lên 4 tuổi vào mẫu giáo lần đầu tiên ,còn nhớ ông nội đạp cái xe đạp xanh đưa đến trường ngay gần nhà.Đến cổng trường mà nhất định ko leo xuống,cứ giữ rịt lấy cái yên xe,nước mắt ngắn nước mắt dài.Ông bắt xuống bế xuống nhất định ko xuống,cô giáo ra bế vào mà giãy nảy lên cứ bám áo ông mà kéo(hồi đây tớ đanh đá như thế rồi).
    Hồi đấy nhớ rõ ông dỗ dành tớ thế nào,mặc dù muộn giờ làm nhưng ông cũng ko đi trừ khi chưa chắc chắn tớ đã vào lớp.
    Hình ảnh con bé mặt mũi tèm nhem,cô bế cứ ngước nhìn theo ông,thỉnh thoảng lại khóc nấc.Mở đầu cho 1 buổi học đầu tiên là như thế đấy mọi người ạ.
    Mấy năm sau cũng có rất nhiều những buổi học đầu tiên đó,nào là lên lớp 6 ,lên lớp 10 nhưng mình thì mạnh dạn ko sợ gì cả,chẳng sao quên được cái ngày đầu tiên đấy
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  3. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    ngày đầu tiên đi học của em cũng như bao đứa trẻ con khác,cũng bỡ ngỡ,cũng rụt rè như ai.Nhưng sang ngày thứ hai đã có vấn đề xảy ra,bùng học ở nhà với lý do trời ơi đất hỡi là dị ứng trường học.Ngày thứ 3 thì là cả một vấn đề khó hiểu,cả gia đình chạy việt dã xung quanh chợ để bắt bằng được 1 thèng nhóc con 5 tuổi đi học.................tuổi thơ em như thế đấy,đầy khó khăn trắc trở cũng như con đường ngày nào em cũng chạy quathời thơ ấu ơi nay còn đâu,sự ngây thơ ngỗ nghịch ơi còn đâu
    Don''t ya think that you need somebody
    Don''t ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You''re not the only one
    You''re not the only one
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    hê hê hê hê...sao mọi người ngày đầu tiên đi học mà nhát nhể...chả rống mình...mình mới vào lớp tìm xem có thằng nào hay chơi hồi mẫu giáo ko...cuối cùng cóc thấy thằng nào cả...soi khắp lớp xem chỗ nào còn trống ko...ngồi xuống cái phịch...rồi ngồi đợi giáo viên vào...nói chung là chẳng biết sợ là rì...nghĩ cũng hay hay...he he he he...nhớ hồi đó học được vài ngày thì có 1 em nào đó(bạn mới đúng) xinh đáo để vào lớp tên rì ấy nhỉ ko nhớ lắm cái gi` đó Hoa...nói chung là từ cái tên đến cái mẹt xinh lắm...định bụng hôm sau làm wen thì bạn ấy chuyển lớp chẳng hiểu chuyển đi đâu nữa...tiếc ơi là tiếc...he he he he...
    i swear by the moon and the stars in the sky i'll be there i swear like the shadow that's by your side i'll be there for better or worse till death do us part i'll love you with every beat of my heart
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ngày truớc , ngày đầu tiên đó cái gì nó cũng sợ hic hic thấy ai cũng đáng sợ như chuẩn bị ăn thịt nó đến nơi . Mẹ vừa đưa đến lớp mẫu giáo rùi đi về thì nó ngồi im , lẳng lặng ngồi một chỗ , chẳng dám đến gần ai cả . Rùi thế nào nó thấy cái cô gần nhà , vội vàng chuồn ra khỏi cửa lớp và đi về nhà hic hic nhớ lại cái ngày đó ghê thật , chẳng biết đuờng về , vậy mà dám qua đuờng đi về nhà . Về nhà mẹ thấy lạ quá là làm sao mà mình biết đuờng về , hoá ra là đi theo ngừoi khác . Cuối cùng vội vàng đem mình đến lớp thì thấy cô giáo đang xanh mặt đi tìm he he he nghĩ lại hồi đó thích thật !
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????

Chia sẻ trang này