1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày đầu tiên đi làm ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xyz1, 01/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xyz1

    xyz1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chẳng có gì là toàn vẹn. Được đánh giá cao, đâm ra cũng không thể ngồi yên một chỗ. Và thử thách đầu tiên khi đem mình ra làm việc độc lập đã thất bại. Mình vẫn còn quá trong sáng với những mưu mô ở một cơ quan nhà nước. Từ trước đến giờ, quen với lối suy nghĩ thụ động, bản thân lại không có tham vọng và ghét đua tranh, vẫn còn mơ màng về một cái gì đó được gọi là ?~nguyên tắc sống?T, mọi việc trong cơ quan mình chỉ biết nhất nhất làm theo lệnh sếp, và kệ không can thiệp bất cứ chuyện gì có vẻ ?~mờ ám?T và không dính đến mình. Niềm hãnh diện vì được là một trong những người ?~trẻ nhất trong hàng ngũ lãnh đạo?T chưa kịp qua mau, nhiều điều đã ập đến. Quá cả nể, quá cảm tính, quá nhiệt tình, quá nguyên tắc một cách ngây thơ, mình đã tự đẩy bản thân vào vị trí ?~mọi người đều không có lỗi, trừ mình?T. Biết là người ta lợi dụng mình, nhưng rốt cuộc, vẫn không thể tàn nhẫn hoặc cứng rắn, không thể tham dự vào những điều mình cho là không đúng, tóm lại, không thể thay đổi mình.
    Vậy là quyết định một cách khá liều lĩnh và phiêu lưu. Để lại sau lưng một nền tảng tương đối vững vàng, lại nộp hồ sơ xin việc. Và để rồi, sau 5 năm, lại bắt đầu lại từ đầu với những ?~ngày đầu tiên đi làm?T ?

Chia sẻ trang này