1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày đầu tiên thấy tuyết ở Tokyo

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi aoniti, 09/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aoniti

    aoniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên thấy tuyết ở Tokyo

    Hôm nay 9/12, thật là vui khi được trông cảnh tuyết rơi lần đầu ở Tokyo. Khuya hôm qua đã thấy mưa tuyết (tiếng Nhật gọi là みz,O ). Bây giờ cảnh vật mọi nơi đều trắng xóa, bất cứ chỗ nào tuyết cũng đọng rất nhiều, chỉ trừ các mặt phẳng đứng mà thôi. Tuyết dày khoảng 10cm. Vui nhất là các con dốc đứng, mọi người thi nhau chơi trượt cầu tuột vì đi bất cẩn, rất trơn, trược xuống cuối dốc thì ê ẩm cái mông Aoniti để ý thấy các xe hơi đôi khi họ gắn thêm các dây xích vòng ngang lốp để khỏi bị trượt bánh Còn trên đường chính người thì dùng xẻng, bồ cào để xúc tuyết đi, người thì lấy nước ra tưới xe hơi để tan tuyết phủ trên xe.... Đúng là rất hiếm khi thấy được cảnh tượng này thế là Aoniti liền nhảy lên xe điện chạy một vòng xem cảnh vật mọi nơi như thế nào rồi mới đến trường mặc dù từ nhà đến trường chỉ cần đi 10 phút xe đạp Nghe dự báo thời tiết có lẽ ngày mai sẽ không còn tuyết nữa, nhưng như thế cũng được rồi chứ tuyết nhiều quá rất bất tiện Cái đẹp chỉ nên ngắm 1 2 lần thì mới mãi đẹp trông tâm tưởng mỗi người nhỉ

    AONITI
  2. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    sướng thế!!
    No man no cry, No woman no laughter
  3. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nữa ở HN cũng sẽ có tuyết đấy! (just kidding)
    No "Pig" no cry, no "Mit-uot" no laughter
  4. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thế tuyết ở đâu, anh rủ JC mình đi ngắm tuyết với.

    "Đừng bao giờ nhé, chín thêm
    Để làm tan giấc mơ em ngọt ngào"
  5. Haruyama

    Haruyama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ngắm tuyết mà làm gì, lạnh lắm, rét lắm, buồn lắm. Tuyết mà rơi thì ở trong nhà, bên cái lò sưởi điện, có thêm sake, cá mực nướng là tuyệt nhất. Nhưng nhất định phải có một vài người bạn, nếu không sẽ chết tiền điện thoại. Hoặc sẽ lăn quay sau vài cái canpai thật sự.
    Chỉ khi nào thật ấm áp (với chăn đệm, lò sưởi, sake và đồ nhắm và...), mới thấy vẻ đẹp của tuyết. Từng bông tuyết to, tròn, bay nhảy tung tăng, thỉnh thoảng lại chạy xô vào nhau khi cơn gió bất ngờ thổi tới. Nhưng chính những lúc đó là những lúc khó khăn nhất trong đời người Hội trưởng.....
    Haruyama
  6. linhhonchet

    linhhonchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác Hội trưởng, suốt ngày phải lăn lộn trên cái đệm với sake và đồ nhắm, tiếc là không có 3 cái lò sưởi ở bên cạnh. Buồn thế...............
    The death is the beginning
  7. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Tuyết đẹp nhưng ghét lắm, đi cứ lẹp nhẹp... lại trơn nữa. Tối hôm kia TV đưa tin có mấy người chết vì tuyết đấy, ô tô đi, phanh, trơn, đâm, thế là chết, hic...
    Còn tối nay có vụ đấm nhau ở ga Nippori thì phải, truy nã lung tung lên, tớ ko biết tiếng Nhật, nghe lung tung rồi đoán bừa ko
    biết đúng ko. Tóm lại là ko hiểu lắm, các bác giải thích nhé.
    Xuka@
  8. NoZoMi

    NoZoMi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    ồOổ"Yó-óYóưùẳùẳó,óđổT,óưó?ọóộÂăó,'ồẳ.ó"óYó,"óó?,ồÔ-óộ>ảồƯóêóđóôó?ó,óÊóYóêóăó"ó?ó,,óđóỗ?ạóôófTóf^ófSófọóôóăóÊóƯỗó-ó"ó,,óđó~ó,fóêó"óó,ó?óêó,'ốƯ<óYỗzơộ-"ó?ộzồááóôồơ?ó-ó"ộTó,Sóó?,
    keizoku wa chikara nari!!!!
  9. Kirin

    Kirin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    ặ, cỏằâ thỏƠy mỏằi ngặỏằi gỏằi anh Haruyama là hỏằTi trặỏằYng, hỏằTi gơ vỏưy anh?

    ốàÔó" ó?ó.óZ

    akai_usagi
  10. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    anh ý là hội trưởng hội Roujin. chị Akay có thích nhập hội ko?
    No man no cry, No woman no laughter

Chia sẻ trang này