1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày đầu tiên thấy tuyết ở Tokyo

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi aoniti, 09/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoZoMi

    NoZoMi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu lắm???
    keizoku wa chikara nari!!!!
  2. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà, mọi người đừng ',"
  3. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại có tuyết rơi. Ở Osaka này thật hiếm có tuyết, đấy là bởi vì trường học ở trên núi cao nên mới có đấy thôi. Mình đã được ngắm tuyết ở tận Hokkaido, cảm giác lúc đó như được chui vào một cái tủ lạnh lớn vậy.Từ lúc cha sinh me đẻ, đó là lần đầu tiên được tận mắt thấy tuyết, được vốc từng nắm tuyết cho lên miệng, phả vào mặt cho dù trời lạnh cóng. Và cũng là lần đầu tiên mình biết những ngôi nhà có chóp cao, những cành cây phủ đầy tuyết và những con đường dài ngút tầm mắt bao phủ một màu trắng xoá không phải chỉ có trong những câu chuyện cổ tích. Đứng giữa trời đất bao la, từng bông tuyết xoay xoay, vương đầy áo, đầy tóc mà ước ao giá có một người ở bên cạnh mình lúc này.....Romantic!!!
    Còn hôm nay, nhìn thấy tuyết trong giờ học, chỉ lất phất và rơi nhẹ như mưa bụi thôi, vậy mà thấy đẹp và lãng mạn thế. Chỉ muốn chạy ngay ra ngoài để..... chụp ảnh thôi. Ông thầy người Nhật và thằng bạn người Hàn ngạc nhiên hỏi:"Chẳng lẽ lại thấy nó đẹp thật à?" Rõ rồi, bởi vì họ đã quá quen cái cảnh tuyết rơi rồi mà, thậm chí khi biết VN mình vào mùa đông không có tuyết(Trừ năm nay ở Lạng Sơn, nhỉ), họ còn bảo không thể tin được, thế sao lại gọi là mùa đông?!?Thế mới biết cái gì đã trở nên quá đỗi quen thuộc thì ta không còn thấy nó đẹp nữa, nhưng phải đến khi mất đi, không còn nhìn thấy nữa thì mới thấy những gì mình đã có đáng quí biết chừng nào, phải vậy không?

Chia sẻ trang này