1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày đó biết trước sẽ cách xa ta cứ xem nhau như bao người qua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bitbit, 28/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bitbit

    bitbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ngày đó biết trước sẽ cách xa ta cứ xem nhau như bao người qua

    anh rất thích câu hát đó trong bài hát của vân trường có phải đó là sự báo hiệu cho sự kết thúc của chúng ta?
    hôm nay anh gặp em trên đường ,chỉ nói đơn thuần vài câu xã giao rồi im lặng em cũng thế bởi vì mỗi lần gặp nhau anh em mình chỉ toàn im lặng
    hôm qua em nhìn thấy trên sân trường anh đang ngồi cạnh một người con gái khác,em di qua anh đã cười một cách miễn cưỡng,giờ ra chơi vẫn là người con gái đó đang vui đùa với anh mà em ko thể biết được bởi vì anh em mình học khác buổi thế mà anh đến tận buổi của em để chơi với người đó
    hôm trước em gọi điện cho anh,anh nói một cách nhạt nhẽo và vô vị rồi kiếm cớ để cúp máy
    em hiểu rằng tình cảm của anh đã thay đổi giữa em và anh ko còn như trước nữa ,có một bức tường vô hình đã ngăn giữa anh và em
    hà nội lạnh wá cái lạnh làm em càng buồn hơn em chỉ còn biết vào đây để tâm sự
    ngoài kia trời vẫn đang mưa
  2. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    " Tôi cay đắng nhìn anh yêu người khác
    Lòng giận mình nhưng chẳng dám nói ra
    Đành mỉm cười mà lòng thấy xót xa
    Niềm cay đắng dâng trào trên khóe mắt
    Cố quên đi sao lòng còn nhớ mãi
    Bóng hình ai ghi khắc trong tim
    Một lần vấp phải là trót dại
    Vấp tuy đau nhưng hiêu được lòng người......."
    Tặng bạn bài thơ này, tuy không hay nhưng mình nghĩ đó cũng là những gì bạn muốn nói............Chúc bạn sớm lấy lại được sự bình thản cũa tâm hồn.........
    tuongloan

Chia sẻ trang này