1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày đó và bây giờ...heo mi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babybecks, 02/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babybecks

    babybecks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó và bây giờ...heo mi

    Hơn 1 năm trước chúng tôi từ 2 người xa lạ đã trở thành bạn.
    Hơn 1 tháng trước từ 2 người bạn thân chúng tôi thành những kẻ xa lạ
    Giờ đây khi còn 1 mình...
    "nếu ngày đó chúng ta không quen nhau thì giờ đây..."
    "giá mà không có cái ngày đó thì chúng ta vẫn là..."
    "giá như tất cả mọi chuyện đều không diễn ra như cách nó phải xảy ra thì..."
    toàn những câu vô nghĩa,toàn những thứ chẳng ra hệ thống j.
    Rốt cuộc vì sao,ngay lúc này đây tôi vẫn ko thể hoàn toàn hiểu về phản ứng của cô ấy.Cô ấy đối sử với tôi giống như 1 tên tôi phạm đáng nguyền rủa cần phải xa lánh cách li vậy.
    Tôi và cô ấy quen nhau đc hơn 1 năm,chúng tôi rất hơp nhau và dần trở thành 1 đôi bạn thân.
    Khi đó người tôi thích là bạn của cô ấy,còn cô ấy lại thích bạn của tôi.Dù tôi giúp cô ấy rất nhiều và cô ấy cũng vậy nhưng kết cục chuyện của cô ấy chẳng đến đâu mà chuyện của tôi cũng vậy,chỉ còn lại tình bạn của 2 đứa ngày càng thân thiết hơn,gắn bó hơn.Thời gian cứ thế trôi đi,tôi không phải là người có mới nới cũ hay cái lọ cái chai nhưng quả thật càng ngày tôi thấy thích cô ấy hơn,nhớ về cô ấy nhiều hơn,quan tâm tới cô ấy nhiều hơn.lúc đó tôi rất lo lắng,bởi vì tôi cũng ko muốn mất đi 1 tình bạn đẹp,nhưng tình cảm thì không như ý chí,muốn là đc,càng ngày nó càng nhiều hơn.Dường như cô ấy cũng đã dần dần nhận ra sự thay đổi trong tôi,cô ấy ít đi chơi riêng cùng tôi hơn,ít nói chuyện với tôi hơn,giữ bí mật với tôi hơn và nói chung đi chơi đâu cô ấy cũng muốn rủ thêm bạn chung của 2 đứa hoặc người chị họ đi cùng(lúc này cô ấy mới chuyển sang sống nhà chị họ nên lấy cớ ko thể đi chơi mà bỏ chị ở nhà đc).
    Cho đến 1 hôm,vào 1 giây phút không kiềm chế đc,tôi đã sms nói rõ tình cảm của mình cho cô ấy.Kể từ lúc đấy,cô ấy thay đổi thái độ 180 luôn,cô ấy ko nói chuyện,ko chat,ko sms,ko nhận điện thoại của tôi nữa,sms thì ko trả lời,gọi điện thì cứ để chuông reo nhưng ko nhấc máy dù tôi gói bao nhiêu lần,vào thời điểm nào cũng vậy.Cô ấy còn nói dối với tôi là cô ấy có người yêu rồi,rằng tôi và cô ấy sẽ vẫn chỉ là bạn.Nhưng tôi biết cô ấy chưa có ai cả.thế rồi khi onl tôi vào pm thì ko trả lời rồi thay status là tớ onl để chờ ?(tên 1 đứa con trai nào đó,từ lúc đó đến giờ có 2 cái tên rồi).
    Giờ quả thật tôi rất bối rối ko biết phải làm thế nào nữa,lúc nào tôi cũng nhớ về cô ấy,nghĩ về cô ấy nhưng?.
  2. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    thế là cô ấy k yêu bạn,cô ấy tránh mặt và jả vờ có ng khác để bạn bít mà rút lui đi chứ còn j
    con gái đã làm như thế là chịu rồi,bây h cô ấy còn bt,chứ bạn còn làm tới nữa là cô ấy sợ rồi ghét luôn đấy
    Cách tốt nhất bi h là k làm j cả,k liên lạc với cô ấy nữa,thế là xong.
    để 1t/g rồi quay lại làm bạn
  3. babybecks

    babybecks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    cũng có thể vậy mà cũng có thể không,bởi vì tôi là cũng hiểu khá rõ về cô ấy,nhưng vì phản ứng của cô ấy quá mạnh khiến tôi mất dần sự tự tin đi.
  4. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    k ai hiểu con gái bằng con gái
    kể cả k fải cô ấy k có tình cảm với bạn thì khi bị fản ứng như này cũng nên án binh bất động

Chia sẻ trang này