1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Ngày Độc Lập] Lang thang 1 dải miền Trung nắng gió. Men theo con đường Hồ Chí Minh lịch sử.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi favourite, 09/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OMG.do.not.stop

    OMG.do.not.stop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Dưng mà vào tỉnh nào cũng làm 1 củ hành thì em !@#$^!@%$^%!@*!*@$ :-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ông này làm nghề trông trẻ à... lúc nào cũng thấy đẩy xe :)) để tôi pót nốt ảnh ông đẩy trẻ ở vĩ tuyến 27 nhé =))
  2. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Từ QL1 vào địa đạo Vịnh Mốc có 2 đường mà bạn. (với lị tên là Vịnh Mốc chứ không phải Vĩnh Mốc, hí hí)
    Tớ chia sẻ thêm tí đường để nếu có bạn nào sau này đi cung thế này tham khảo thêm nhé.
    Qua Quảng Trị theo hướng đến Huế gặp cầu Mỹ Chánh, qua khỏi cầu rẽ trái là đường 49B, đi một đoạn sẽ gặp làng cổ Phước Tích (làng còn làm gốm, dọc sông Ô Lâu), sau khi tham quan làng cổ này các bạn chạy thẳng tiếp theo đường 49B sẽ tới thẳng phá Tam Giang, từ đó về Huế có 1 đoạn thôi.
    Đường 49B rất ít xe, đường đẹp, phong cảnh bình yên lắm và đặc biệt có đoạn chạy qua những rừng cao su mút mắt, những đầm sen ngay ven đường và có những đồi cát lớn, dốc và đẹp mịn màng chẳng kém gì Mũi Né.
    Hy vọng các bạn đặt chân tới đây sẽ không thất vọng :)
  3. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn thông tin của bác. Về cái tên Vịnh Mốc hay Vĩnh Mốc, thực ra là thế này: dân địa phương nhiều người gọi là Vĩnh Mốc, vì thuộc huyện Vĩnh Linh, các tên xã xung quanh nó bao gồm: Vĩnh Lâm, Vĩnh Thái, Vĩnh Trung, Vĩnh Quang, Vĩnh Thủy ....sách báo thì ghi chép là Vịnh Mốc vì điểm đấy nó là cái vịnh nên mình xin phép ko tranh luận.

    Đi từ Hồ xá vào Vĩnh Mốc có 2 đường: 1 đi theo quốc lộ 1, qua cầu Hiền Lương rồi rẽ trái.
    Đường thứ 2 từ QL1 ở Hồ Xá rẽ trái vào tại bưu điện trung tâm, sau đó rẽ vào đường 20 đi vào 14km , nếu ra cầu Hiền lương thì phải ra đường 1 rồi quay ngược lại chút vì cầu HIền Lương cách Hồ Xá 10km.


    Thêm 1 chút thông tin nhé, ngoài điểm làng cổ của bác nói, trên đường từ Quảng trị xuống Huế theo đường 1 rẽ phải (điểm gần giáp Tỉnh Thừa thiên Huế) có một điểm là khu thánh địa La Vang, tương truyền đây là 1 trong 4 điểm trên thế giới có đức mẹ hiện về ( mình không theo đạo nhé). Hiện nay thánh địa La Vang còn dấu tích là 1 nhà thờ đổ đã bị bom đánh sập, di tích còn lại mà 1 góc nhà thờ, cũng là 1 điểm đáng tham quan đấy ạ.

    Đoàn nhiều trục trặc nên bỏ qua Thành Cổ và Thạch Hãn hơi tiếc nhỉ:
    Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ
    Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
    Có tuổi hai mươi thành sóng nước
    Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm.

    (st, mình ko nhớ tên tác giả :P)

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vầng, hiện em đang nhận trông trẻ từ 18 đến 25 tuổi (giới tính nữ), tất cả các buổi tối trong tuần cho bố mẹ các cháu đi chơi nữa cơ =))
  4. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Bao giờ các bác hành quân? Hành quân tới Nghệ An thì liên lạc với em được không?
  5. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Bài này của bác Lê Bá Dương:P
  6. vechaj

    vechaj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Một cung đường tuyệt vời....nhẹ nhàng nhưng nhiều cảm xúc, mỗi cây số mình đi qua đều thắm tình quê hương :x:x:x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Đáng tiếc...đến lúc về đến HN vẫn thấy đáng tiếc, không dừng lại ở Dốc Miếu để chụp một bức ảnh kỷ niệm - một căn cứ mấu chốt thuộc hàng rào điện tử Mac Namara của quân đội Mỹ-Ngụ.y
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ai có dịp ghé Tân Kỳ - Nghệ An, có thể ghé các quán Cháo Lươn ở đây, hoặc quán Minh Tâm (nằm bên tay phải trên đường HCM, một thầy giáo địa phương giới thiệu trong lúc cả bọn đổ xăng - tiếc là cả đoàn đi ăn muộn nên quán này hết hàng). Là người Nghệ An, đã ăn rất nhiều lần cháo lươn, súp lươn nhưng thực sự là mình ăn ở quán này rất là ngon :-bd, hơn hẳn các thể loại cháo lươn ở Vinh.
  7. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Tiếc làm gì, lần sau sẽ còn đi lại những điểm còn thiếu mà ^^ lên list dần đi để chuyến sau xử nốt :)) đâu phải chỉ 1 lần đã đi trọn 1 cung ;))

    Thú thực là trong hành trình vừa rồi mình cũng 2 lần có ý định đá lẻ chạy ra ngã ba Đồng Lộc và ở lại Đông Hà để sáng hôm sau đi thành cổ Quảng Trị + sông Thạch Hãn. Nếu ko mang trọng trách phải dẫn đoàn là mềnh té lâu rồi đấy :))
  8. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Một chuyến đi tuyệt vời và nhiều ý nghĩa. Chúc mừng cả đoàn.
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ảnh minh họa :P

    Phá Tam Giang
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cồn cát trên đường 49B
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

  10. Aries8899

    Aries8899 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    giống hệt cung em quất, mỗi tội em đi xa hơn bác, đến tận ... Cà Mau.
    :( lúc vào thắp hương ở nghĩa trang trường sơn em cũng rùng mình, đi hết tỉnh nghệ an nhà em thôi đã mỏi chân lắm rồi

Chia sẻ trang này