1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày độc thân _ Tại sao không

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi MsCloud, 13/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    ậy ậy, để iem định nghĩa cho các bác nghe. NGÀY ĐỘC THÂN dành cho tất cả mọi người, chứ không chỉ có những người độc thân thôi đâu. Ngày đó là ngày đương nhiên của những người VẪN CÒN độc thân, ngoài ra, còn dành cho ai có người yêu nhưng lại phải một mình, đây cũng có thể là ngày CÔ ĐƠN, nghe thì ghê lắm, nhưng mà Ms nghĩ rằng dù bạn có là ai, thì hãy cố gắng để chỉ có một ngày duy nhất trong năm dành cho niềm cô dơn, những ngày còn lại, chỉ có niềm vui và hạnh phúc.
    Thành thật chia buồn với Gat, hehehe, thế thì gat iu Ms đi, rồi trong cuộc đời Gat sẽ không còn có ngày ĐỘC THÂN nữa, mà sẽ là ngày MONG ĐƯỢC ĐỘC THÂN

    u?c _godfather_ s?a vo 19:50 ngy 16/11/2004
  2. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Tổ chức một "Ngày độc thân" đi các bác ơi. Trước đây trong BOX làm quen rút ngắn khoảng cách đã có Hội độc thân rồi, bầy giờ tổ chức Ngày Độc Thân đi
  3. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ngày độc thân - đúng thế, tại sao không?
    Nhưng qua mất rồi... cơ hội hội họp nhau lại, khuếch trương thanh thế của những người độc thân...vì độc thân thì vẫn có thể lang thang chân đi miên man...chán thía...qua mất rồi, đợi đến năm sau vậy
    Nhưng xét cho cùng, ngày nào còn độc thân, ngày ấy vẫn là ngày ...độc thân
    Ở box Làm quen (F177) có hội độc thân đấy, nhưng tớ tìm mãi không thấy đâu, không biết trôi đến trang thứ bao nhiêu rồi - hay là giải tán thành hội không còn độc thân cũng chả biết chừng
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------
    Lời đề nghị tuyệt vời nhỉ! Chỉ sợ đến lúc iu được Ms thì người mong được độc thân ko phải là Gat mà là Ms thì chết!nhưng nếu muốn thử thì cũng hay đấy!
  5. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Nếu cả Gat và Ms đều là những kẻ độc thân (mong muốn độc thân), thì tạo sao Gat vẫn chưa đồng ý với Ms là: có một ngày độc thân. Đến lúc đó, chắc cả Gat và Ms đều vui vẻ mà chúc mừng cho ngày đó ấy chứ nhẩy
  6. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Lướt qua nhìn nhầm thành "đời độc thân", vào mới vỡ lẽ là ngày độc thân, phù may quá. Tớ có vợ rồi nên ngày độc thân là một ngày vàng...choé.

Chia sẻ trang này