1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày em đi !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emdiroi, 28/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emdiroi

    emdiroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ngày em đi !

    "Em đi rồi, em đi một mùa đông.Em đi rồi em quên một dòng sông.."
    Đọc lại dòng tin tôi nhắn cho em __
    " Em biết lúc này anh muốn làm điều gì nhất không:Hôn lên trán em, để khắc sâu vào trong tâm trí em một điều : anh đang dành tình cảm cho em"
    và thế là tình yêu đến từ trong lời cầu hôn ấy, em nhẹ nhàng khiến tôi quá đỗi bồi hồi " em yêu anh". Trái tim tôi rung lên từng hồi, như muốn rụng xuống.Em biết không, anh yêu em , anh yêu em nhiều lắm.
    Hơn nửa năm trời yêu nhau nhưng chưa từng có một nụ hôn, để rồi hôm nay chia tay từng tiếng nắc dài nghẹn ngào rung lên như điều tất yếu của mỗi cuộc chia ly. Tôi nhớ em, nhớ nụ cười và ánh mắt ấy đã làm tôi say đắm. Em rất gần thôi mà sao quá đỗi xa vời,em có biết rằng khi viết lên những dòng chữ này tôi vẫn đang nghẹn ngào trong tiếng nắc như cái lần chia tay ấy...
    Xin phép không nhắc đến lý do chia tay ...
  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Cuộc chia tay nào cũng vậy . . . Cố lên !
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    ?oNgày em đi anh mang theo một con tim...thật buồn, để giờ đây con tim ngàn đêm băng giá cuộc đời. Ước chi làm cơn mưa tối nay đến bên em suốt đời, để giờ đây mình quên đi nỗi nhớ...?
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nữa. Hãy quay lại với cô ấy. Cho cô ấy thấy anh thật sự yêu cô ấy, và anh bạn rất cần cô ấy.
    Bạn hãy nắm giữ những gì mình có trong tay. Đừng để tình yêu mình sống trong nỗi buồn hoài vì nó sẽ giết tình yêu của bạn đó.
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ cứ thực hiện phương châm " ko cho chúng nó thoát" mà các bậc tiền bối đã dùng để oánh giặc ngoại xâm
    Lý do cũng vô vàn như cuộc đời, nhưng tìm ra giải pháp để khắc phục lý do mới là điều nên làm, thật khó khăn khi phải rời xa nơi mà mình thấy thoải mái nhất, khuôn mặt mà mình muốn nhìn nhất, bàn tay mình muốn nắm nhất và vầng trán mình muốn hôn nhất
    Cố lên anh bạn
  6. gso_media

    gso_media Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn, mọi điều rồi sẽ tốt đẹp thôi !
    Được gso_media sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 29/03/2007
  7. emdiroi

    emdiroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua chính là ngày cô ấy chính thức đính ước sẽ gắn bó cuộc đời với một chàng trai khác.Một nỗi buồn trong lòng trào dâng lên,mong những dòng tâm sự này sẽ làm nguôi ngoai đi nỗi lòng ấy.
    Ngày hôm qua , có lẽ là ngày mình và cô ấy mãi mãi xa rời nhau.Trước đó chỉ vài ngày thôi cô ấy nhắn tin cho minh " Ngày 10/2 (âm lịch) này, em sẽ chính thức thuộc về một người khác,em muốn hát cho anh nghe một lần cuối cùng có được không?"Mình nghẹn lời quá, ko nói được gì. Cô ấy lại nhắn 1 tin nữa " em đang khóc, ngồi một mình trong phòng khách, bật karaoke lên, vừa hát và...vừa khóc anh à".Giá như tôi được ôm em vào lòng cái lúc ấy, tôi hứa sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa em nữa, em yêu em có biết không em!
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Chỉ khi đánh mất đi 1 điều jì đó thì con người ta mới biết là nó quý giá với mình như thế nào ..................
    Cố lên anh ơi , đừng buồn nữa ...

Chia sẻ trang này