1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hằng sống - ngày hằng thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Goldmund, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Xa và gần
    Anh lửng lơ và anh khó hiểu
    Anh có nói gì đâu
    Đôi mắt anh nói thế
    Một mình em ngắm đôi mắt chính mình trong một đêm rất sâu
    Em biết đi đâu
    Một trưa vàng, một chiều cỏ xanh, một đêm thâm thẫm lạ
    Em buồn
    Nhưng chả việc gì em hoá đá
    Em chỉ buồn
    Như có thể
    Và anh???
    19.03.02
    ===================

    I'll follow the sun
    Goldmund

    ===================
  2. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    DUY NHẤT
    Đã có nhiều người đàn bà đi qua đời tôi
    Duy nhất một mình em ở lại
    Người đã khiến tôi vui, vui đến tận cùng và buồn, buồn đến tận cùng
    Kéo tôi về hoặc vô cực dương hoặc vô cực âm
    Bằng sự quyến rũ tuyệt đối
    Không buông trôi trong sự lững lờ
    Em đã rất xưa và em đã rất xa
    Vẫn về tình tự trong giấc mơ tôi mỗi tối
    Vì thế nên tôi hiểu
    Em là người duy nhất tôi yêu
    ===================

    I'll follow the sun
    Goldmund

    ===================
  3. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Cứ sau một tình yêu
    Em đều tưởng rằng đó là người yêu duy nhất
    Cho đến khi gặp người tiếp theo
    Em chẳng phải loài mèo
    Vô ơn, chóng quên và chóng nhớ
    "Tình chỉ đẹp khi tình dang dở"
    Em chỉ có tình yêu duy nhất với riêng em
    Có ai yêu em hơn em được nhở?
    Phù phiếm những Tình yêu dễ vỡ
    Em yêu em
    Để yêu duy nhất nhiều người!

    Tin thì tin, không tin thì thôi
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  4. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Trùi ui..Bạn hiền à..Viết vậy là chết tớ rùi..Sao lại chửi:
    Em chẳng phải loài mèo
    Vô ơn, chóng quên và chóng nhớ....
    Trùi ạ..Giận thì nói, làm gì chửi nặng vậy hả..Hu..hu...
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  5. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Không tên cuối (2)
    Cho dù tôi là người đến trước
    Từ em sang hoa trái mới thêm mùa
    Khi vườn vắng tiếng chân em sớm tối
    Là tôi ơi, về lại chốn hoang xưa
    ===================

    I'll follow the sun
    Goldmund

    ===================
  6. DBA

    DBA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Gỗ Mun huynh,
    Thì ra huynh cũng là Mod đấy . Gần đây tôi mới đọc thơ huynh thấy rất thích, tưởng huynh chu du đâu không quay lại TTVNonline nữa, không ngờ hôm nay lại thấy mặt. Hà hà... xin có lời chào.
    =============
    Con chim trắng bay đi
    Còn lại nỗi buồn
  7. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chào bác
    Vâng tuy có tí "chức sắc" nhưng lại thường hay lang thang nên mọi việc nặng nhọc đều dồn cả cho các "nàng thơ" Sweetfa, Wildcat, Quang.v.v.. Hôm qua ghé về thấy bài của bạn cafe_chieu_thu_bay nên lạm quyền tí thôi ạ. =))
    ===================

    I'll follow the sun
    Goldmund

    ===================
  8. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Phố cũ
    Những mái ngói phơi màu kí ức
    Ngói xô nghiêng muốn hỏi gì trời
    Phải chăng dang mình trong nỗi nhớ
    Một điều gì đó: Giản đơn thôi
    Có bao điều kì lạ phố ơi
    Những hàng cây xanh hơn trong bão
    Những ngõ hẹp chùa quen nhộn nhạo
    Phố hồn nhiên không tuổi với mùa
    Huyền ảo trong những cái vu vơ
    Điều nhỏ bé đôi khi vĩ đậi
    Phố ấp ủ giấc mơ thơ dại
    Để ngày mai tôi vững lòng. Đi...
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay
  9. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Một con đường Hà Nội
    Con đường ấy anh đã từng đi
    Một vầng trăng dằn vặt đêm hè
    Một con đường anh đi và nhắm mắt
    Lảng tránh ánh sáng và lảng tránh cả bóng tối
    Rình rập nuốt chửng anh
    Con đường ấy rất mê man
    Ngả rẽ trái cuộc đời anh, trái tim anh có thể
    Anh tần ngần
    Reo ca và dấn bước?
    Mặc kệ chuông tàu điện đổ dồn?
    Có nhiều tiếng nói cười xôn xao quá
    Mưa, bất chợt mưa
    Uớt ròng và mát lạnh
    Anh vuốt mặt
    Tóc ướt đẫm
    Con đường vụt nhòa trong tia chớp
    Dáng em vụt hiện từ đỉnh đồi và thong thả bước xuống trong ánh sáng một vì sao rơi
    Anh quay đi và chạy
    Trong hồi chuông ngân nga
    Hoa rơi trên hè phố
    Trong hồi chuông ngân nga
    Trong hồi chuông gióng giả
    Một bóng người vấp ngã.
    27.05.02
    ===================

    I'll follow the sun
    Goldmund

    ===================
    Được sửa chữa bởi - Goldmund vào 27/05/2002 14:07
  10. metalicavn

    metalicavn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chán chết, cũ rích chẳng có gì hay cả

Chia sẻ trang này