1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hội lớn nhà Xử và những người bạn. Tất cả hướng tới vòng loại " LỖI HẸN SAO MAI", được tổ chức

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi wawawa, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Cô Cừu Linh dạo nì nhí nhảnh con Cún cảnh nhẻy
  2. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Ý gìè??
  3. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, check lại thông tin thôi mà, sao dạo này nóng tính thế
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    ko dùng thì ... khai làm gì, hờ, nói.. đểu mình
    đang .. ẩm giời thì chớ..
    (^_^ mờ thông tin này sô cô la collect, hỏi sô cô la í ^_^)
  5. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế ẩm zời thì đằng ấy lại bị ẩm IC à
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
  7. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
  9. vvawawa

    vvawawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    @wawawa nhớ ngày trước không biết nghe ở đâu đó cách lý giải khá thú vị: Tại sao các đôi yêu nhau đi đều đi chơi hết tất cả các ngày trong tuần? Nhưng chỉ nhớ được từ ngày thứ tư, ai nhớ được ngày thứ 2, thứ 3 thì bổ sung giúp Wa nhé:
    "... Thứ 4 ngày của riêng tư. Thứ 5 chăm hơn thứ 6. Thứ 6 máu hơn thứ 7. Thứ 7 máu chảy về tim". Đúng là thứ 6 máu hơn thứ 7 thật. Máu đó nó nằm trong huyết quản những đôi yêu nhau, hừng hực hừng hực chỉ trực đến thứ 6 là tỏa ra đường hóng cái gió, hóng cái bụi của đường xá cho nó mát . Nhưng một điều khá lạ là những người sắp yêu và chưa yêu đều cảm thấy sự hiện diện của nó trong người mình. Bạn thử bước một chân ra đường vào tối thứ 6 xem . Tất nhiên Wa tôi cũng không ngoại lệ. Hay ít nhất là hôm thứ 6 vừa rồi Wa tôi cảm nhận được nó đang chạy lung tung khắp người như là một đồ điên.
    Hôm đó, Wa tôi nhận được một công việc hết sức hẫp dẫn, đó là làm xe ôm cho em [nick]Kj3u Ljnh[/nick]. Nhắc đến công việc xe ôm, nhiều lúc thấy lạ là sao vẫn có người kêu không tìm được việc làm, hay có người than phiền là mùa đông tốn kém lắm, tốn kém là vì cứ phải đi tìm và thuê lò sưởi 37oC, không thì ra đường sẽ bị chết lạnh, lạnh vì cô đơn. Chắc họ không biết tìm đúng chỗ, hỏi đúng người và vào đúng box. Gì chứ việc xem ôm ở Nhà Xử là nhiều vô kể. Mình Wa đảm đương không xuể, muốn tham công tiếc việc mà cũng không được, làm không nổi. Lực bất tòng tâm. ( Sau này, ai muốn tìm khách thì cứ tìm Wa, wa giới thiệu cho ).
    7h kém 10 Wa đã có mặt trước ngõ nhà em Linh, lôi chiếc điện thoại Ve tu ra, bấm số báo cáo đã có mặt. Chỉ 5 phút sau, em Linh chạy hộc tốc từ trong ngõ chạy ra . Thật đáng kinh ngạc, kinh ngạc vì nhanh quá. Vì sao lại nhanh? Để Wa kể câu chuyện này nhé. Wa có anh bạn, trước ở cùng phố, cùng tuổi, cấp 1 học cùng trường, cấp 2 thì cả hai chui vào 1 trường học, cấp 3 thì từ trường cấp 2 chui sang 2 trường khác nhau. Đến khi vào đại học thì hai tay ( mỗi đứa có 1 tay), hai đứa chui vào học cùng trường nhưng khác lớp. Nói ngắn gọn là bạn nối khố. Nói thế không phải là 2 thằng mặc 2 cái khố nối vào nhau đâu nhé. Sống cùng nhau lâu năm, có kinh nghiệm nên hiểu nhau khá rõ và cũng chịu ảnh hưởng cả tính tốt lẫn tính xấu của nhau. Ghét một điều là wa tôi có tính rất tốt mà hắn ngoan cố không chịu ảnh hưởng, không chịu chấp nhận. Mỗi lần cùng hắn đi có việc hoặc đi chơi thì kiểu gì cũng phải đợi hắn ít nhất là 15 phút, nhiều là 30 có khi hơn cả tiếng đồng hồ, mới có thể lên đường được. Theo lối tư duy logic, suy diễn thông thường thì nếu đi đâu đó với phụ nữ phải xác định trước tư tưởng phải đợi rất lâu. Hôm đó, em Linh bắt đầu làm lung lay quan điểm bấy lâu nay của Wa..... ( to be con.... tối về viết tiếp )
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    vẫn chưa hiểu wa... nói gì ...
    chả biết nói thế .. ý gì..
    nhưng mờ em Linh cẩn tận bị .. nừa nhá...
    dạo này án mạng nhiều phết
    (chưa biết đứa nào gây án hihi...)
    ^_^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này