1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGÀY HỘI THỂ THAO CỦA CÚN (xem chi tiết trang 1 phần đầu tiên)

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi Fini, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    anh em đá bóng ở sân cũ hả ? tui đá với , ai đến gọi tui nhé , ở đường Lê văn sỹ nhé , đợi ở cổng chợ vào 7h10' nhé . Bác nào đón em vì em ko biết đường và nếu đón em thì nhắn tin cho em hay gọi điện cho em trước nhé .
    tel đây : 0908219094 .
    Bác HTung có gần chỗ em ở bây giờ ko ? đón em cái nhểy ?
    Beckham

  2. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Bác Hờ Tùng nhớ đón số 7MU nhá.
    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  3. Fini

    Fini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    đi bơi đi, mọi người đọc thông báo mới và nhớ đi đầy đủ & đúng giờ...
  4. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    hic hic
    cho tui mạn phép tới trễ tí nhá.... tui nướng bánh mì 1 tí
    19
  5. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Hehe..bận quá ,chả đi được bà con ạ
    Hữu tâm vô tướng ,tướng tự tâm sinh .
    Hữu tướng vô tâm ,tướng tự tâm diệt.
    NBS
  6. Fini

    Fini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật : Sáng nay, vào lúc 9:00 am, đội bóng chúng ta đã tập họp đầy đủ & chuẩn bị chiến đấu với 83 & HCMC .
    Còn đây là đội hình của chúng ta : 5 đá 1 chụp, 1-2-2-1
    Thủ môn : phihai
    Hậu vệ : mitdac, Htung
    Tiền vệ : javel, Beckamp
    Tiền đạo : Fini (đội trưởng )
    Với đội hình tuyệt vời như thế, nhờ những đường chuyền tuyệt vời của Beckamp, tiền đạo và tiền vệ của chúng ta đã ghi được 6 bàn trong vòng 60 phút. Tuy nhiên, chỉ trong 20 phút cuối, do sự lơ là của thủ môn phihai (một phần là cũng do phihai không có găng tay ), chúng ta đã bị gỡ hòa. Nhưng trên tinh thần mà nói, bên đội bạn có 3 cầu thủ HCMC, cộng thêm là đông người hơn, có thể thay vô thay ra khi mệt, nên sức lực có vẻ là thoải mái hơn chúng ta. Các cầu thủ của chúng ta phải thi đấu từ đầu đến cuối, không được nghỉ mệt (do 1 số cầu thủ không đến ), nên sức lực cũng cạn kiệt dần dần đi.
    Dù sao đi nữa, đây cũng chỉ là trận đấu giao hữu, tập cho vui, ăn thua gì cũng không cần thiết, quan trọng là 82 & 83 qua đó mà đoàn kết hơn.
    Theo tui, tỉ số 6-6 là quá đẹp cho 2 đội, không ai cảm thấy là mình thua ai hết....
    mong sẽ có những trận sau tốt đẹp hơn...
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hì, tường thuật chán quá.... hôm nào bác qua 82 HN xem tôi tường thuật nhá... hic hic... đáng lẽ nên cho chú Javel đi xem về tường thuật, có khi lại có hồn hơn...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  8. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,ko bác nào gọi em cả,sáng nay ngủ đến 11h mới dậy.
    Em yêu chị <img src=imagesemotionicon_smile_blush.gif border=0 align=middle>
  9. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    sáng nay mitdac và javel lên sớm, chờ hoài chẳng thấy ma nào lên, javel nói với mitdac "mấy cái thằng khỉ này chắc tính chơi anh em mình, kì này chắc bể độ^&#%^@%", vừa nhắc tào tháo xong thì thấy 2 tên Beckamp và HTung vác mặt lên, mọi người quyết định vô chơi luôn... đang chuẩn bị đá thì thấy đội trưởng Fini và phihai lò dò bước vô (thấy thằng này ngáp mà muốn cho nó nắm cát vào miệng)....
    sau khi chuẩn bị xong, kô thấy ai lên nữa, anh em bước vào trận đấu.... tuy kô có cổ động viên nhưng tinh thần mọi người cao ngất trời, mặt ai cũng lộ vẻ tự tin rõ rệt.
    đây là danh sách thi đấu (vị trí có thay đổi trong trận):
    - đội trưởng Fini - tiền đạo
    - javel - tiền đạo tự do
    - beckamp - tiền vệ
    - HTung - hậu vệ
    - Mitdac - hậu vệ dập
    - Phihai - thủ môn
    và rồi giây phút chờ đợi đã đến: 1...2...3 trận đấu bắt đầu
    -vừa vào trận đấu đội quân 82 đã tràn lên áp đảo khung thành đội 83 - ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, nhận được đường chuyền từ tuyến dưới, javel một mình đột phá xuống sát vạch vôi khung thành, lợi dụng thủ môn sơ hở cánh trái anh tung một cú sút cháy lưới vào khung thành đội 83 - mở tỉ số 1-0 cho trận đấu
    - 5' sau các cầu thủ 83 nhận được bóng, tuy tình huống này kô có gì nguy hiểm nhưng do thủ môn phihai chưa có kinh nghiệm trận mạc nhiều nên anh đã để cho các cầu thủ 83 vượt qua gỡ hoà 1-1... vâng, một bàn gỡ hoà rất bất ngờ..... đến lúc này tiền đạo javel do chấn thương cũ tái phát nên phải quay về làm thủ môn thay cho phihai lên làm hậu vệ, Fini một mình cắm tuyến trên
    - tuy đội 82 tấn công liên tục, nhưng từ một pha hỗn loạn trước khung thành 82, thủ môn javel vừa la lên "banh đâu" thì....híc... VAAAÀAOOOOOO 2-1 cho đội 83.
    - các cầu thủ 82 lại phải phát bóng từ vạch vôi giữa sân, nhưng mọi người vẫn giữ vững tinh thần thép như từ đầu trận đấu...... và từ giây phút này, cơn mưa cú sút và mưa bàn thắng đã liên tiếp trút xuống khung thành đội quân áo trắng 83... mở đầu là pha trực diện với thủ môn đội bạn, Fini tung chân sút nhưng may mắn cho đội 83, họ đã có một thủ môn rất xuất sắc, tiếp đến là tình huống tương tự vào giữa hiệp..... và rồi, bỗng nhiên beckamp từ tuyến dưới với tài quan sát cực bén khi thấy kô ai kèm Fini, anh liền thực hiện một đường chuyền dài, vượt tuyến thẳng đến chân đội trưởng, anh này khéo léo lừa qua lừa lại và vung chân sút VAAAÀAOOOOOO VAAAÀAOOOOOO 2-2 tỉ số là hoà
    (bên 82 có sự thay đổi vị trí javel đổi chỗ cho phihai)
    - đến những phút cuối của hiệp một, javel thực hiện một đường chuyền dài xuống cho Fini, anh này chớp thời cơ băng xuống thực hiện một cú sút như trái phá, khiến thủ môn đội bạn phải lần thứ ba vào lưới nhặt bóng
    kết thúc hiệp một 2 đội ra sân nghỉ với tỉ số 3-2 nghiêng về 82
    trong giờ giải lao: beckamp biểu diễn một màn cười đau cả bụng (hehe chúng mày nói đi, khúc này tao kô nói đâu), mọi người ngồi cười nói vui vẻ điểm lại lực lượng, và cố câu giờ một chút để nghỉ mệt - số là các cầu thủ bên 83 đông gần gấp đôi anh em bên 82
    - và rồi hiệp hai bắt đầu, các cầu thủ 82 tiếp tục dâng lên tấn công bắn phá khung thành đối phương tới tấp, phút thứ 5 của hiệp hai, mitdac lại chuyền một đường chuyền dài từ tuyến dưới cho Fini đua tốc độ với hậu vệ 83, anh này sức quá mạnh khiến cho hậu vệ đối phương bị bỏ lại phía sau, tiếp đến là pha sút kỹ thuật qua tay thủ môn đối phương nâng tỉ số lên 4-2 và với bàn thắng thứ ba của mình đội trưởng 82 Fini đã lập được hattrick duy nhất của trận đấu
    - các chiến binh 82 tiếp tục tấn công không ngừng với 2 pha sút dội cột dọc của Fini và những cú bắn phá liên tục từ Htung, beckamp, mitdac, javel... đến giữa hiệp 2 từ một pha phối hợp có thể nói là đẹp nhất trận đấu bắt nguồn từ mitdac, anh này đoạt bóng được trong chân đối phương, qua một cầu thủ đối phương quan sát thấy javel từ tuyến dưới băng lên, anh liền thực hiện một đường thọc khe đầy kỹ thuật cho javel, anh này thu hút và đua tốc độ qua mặt hậu vệ đối phương, thực hiện ngay đường chuyền cho Fini đang ở trong kô ai kèm và nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới nâng tỉ số lên 5-2.
    - Bàn thắng đẹp nhất trận đấu có lẽ là của chàng cún đến từ HP beckamp, anh này đứng từ khu phạt góc bên dưới, nhá giò vượt qua hậu vệ đối phương tung cú sút như đại bác khiến bóng đập vào cột dọc 2 lần và bay thẳng vô lưới - một cú sút khiến cho thủ môn 83 xanh cả mặt. tỉ số hiện giờ là 6-2
    nhưng rồi: "chim ưng đánh giỏi đánh đến đâu nhưng nếu ngày nào cũng đánh tất mệt, không vẹn toàn đôi cánh - ngựa kí giỏi chạy nhưng nếu ngày nào cũng chạy tất sẽ qụy, chân móng kô vẹn toàn"
    - nhìn lại các cầu thủ 82 ai cũng tỏ vẻ đuối sức rõ rệt, trong khi đội bạn được thay người liên tục, javel bị sóc cả hai hông + chấn thương mắt cá chân, mitdac bị chấn thương ngón chân do bị đạp, Htung lãnh nguyên một trái banh vô..... chỉ còn lại 2 người vẫn còn sức là beckamp và Fini nhưng mà cũng gần hết xí quách. và rồi bi kịch đã đến với đội 82, chỉ trong vòng 10' cuối của trận đấu, họ đã để cho đội 83 ghi liên tiếp 4 bàn thắng và kết thúc trận đấu với tỉ số hoà 6-6
    ------------------------
    tuy hoà trận này, nhưng các anh em cầu thủ 82 đã thể hiện một tinh thần và ý chí chiến đấu rất cao, sau trận đấu có 4/6 cầu bị chấn thương.... cũng may cho Htung là kô bị dập chuối. mọi người ai cũng chơi tốt. Fini ghi 4 bàn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, bàn thắng mở tỉ số là javel và beckamp ghi một bàn thắng rất đẹp, mitdac và HTung có những đường chuyền từ tuyến dưới rất đẹp, thủ môn phihai đã lăn xả tử thủ bảo vệ khung thành.
    tuy 6-6 là một tỉ số đẹp cho 2 đội, nhưng trận này nếu các cầu thủ trong đội 82 đi đầy đủ đặc biệt là các cầu thủ chủ chốt: phuongtxp hậu vệ dập, chuyên gia chạy cánh thanhhieu, tiền đạo năng nổ pencilu thì có lẽ kết quả đã khác.
    --------------------
    sau trận đấu này anh em hai đội bắt tay và cùng nhau đi uống nước rồi về hết
    --------------------
    to các cổ động viên: híc các bà có biết là tụi tui chờ dài cổ kô mà chẳng thấy ai lên hết dzậy
    Nothing impossible
  10. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Em mượn tạm bài tường thuật của mấy bác 1 tý nhá(o biết có nên sửa lại 1 tí cho nó phù hợp với tinh thần 83 0 nữa)lười viết quá.
    Tiện đây đính chính 1 chút nha,83 làm gì có cầu thủ nào của HCMC toàn là những thành viên 83 nhưng trước kia chưa có đội bóng nên đá nhờ ở HCMC thôi(kể cả bác Will).
    Mà mặc dù 83 đông hơn 3 người nhưng 1 người chỉ mới vào sân 5 phút thì ăn 1 quả vô bụng--> ra sân,còn 3 người nữa chỉ đứng chơi cho quen banh chứ chưa đá thực sự đấy ==> lực lượng 83 thực ra còn mạnh hơn nhiều.Dù sao tỷ số 6-6 là kết quả đẹp cho cả 2 bên.Cú sút của bác beckamp rất đẹp,ngoài ra phải nói đến cú phá bóng của bác Htung thì phải(xin lỗi xa quá em nhìn 0 rõ) cũng rất xuất sắc.Nếu 0 thì tỷ số đã bị thay đổi rồi
    AV

Chia sẻ trang này