1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hội thiên văn Việt Nam 2007

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi RAGNAROK, 01/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Ai nói bác không có lửa không có nó bay lên bằng gì.
    nếu là "tên nước" thì chỉ có bọn trong này sẽ phóng tên "lửa" nước
  2. BryanFury

    BryanFury Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Một cách chân thành, nên đi khám lại mắt là hơn
    mấy bác ở Hà Nội nếu chưa nhìn rõ lửa thì buổi tới nên đến xem tận mắt
    nếu để ý trong đoạn phim thì sẽ thấy ngay trước khi bắt đầu bay lên, lửa và khói phụt ra rất mạnh ở đuôi do bị kích nổ
  3. VNSPAMERPRO

    VNSPAMERPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Mình nhìn cái đó chả có gì là nước cả. Hỏi tạtt nhé bạn học VL bao lâu rồi ko nhìn thấy cái tia lửa nó bắn ra ở cuối cái tên lửa à
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Fire in the sky
    Một bài hát rất tuyệt vời ca ngợi lịch sử chinh phục vũ trụ của loài người. Từ khi Prometheus mang lửa của thiên đình xuống cho loài người đến khi Gagarin trở thành người đầu tiên bay lên vũ trụ, như ước mơ ngày nào của cậu bé Icarus giang cánh lên bầu trời. Rồi Apollo chứng minh rằng "we can do it if we try" với việc đưa con người lên Mặt Trăng.
    Quá trình chinh phục khoảng không cứ diễn ra, với những thành công rực rỡ và cả những tai nạn mà "the world could only cry" như hai tai nạn tàu con thoi Challenger và Columbia. Nhưng trên tất cả, loài người vẫn luôn hướng tới tương lai, mọi con chim đều cần học để bay ( Every bird must learn to fly), chúng ta vẫn đang tiến bước tới những vì sao.
    Video này được tôi (tác giả bài viết này) thực hiện với sự giúp đỡ của một người bạn nhân dịp Ngày hội thiên văn Việt nam 2006
    Nhân ngày đầu tiên của tuần lễ thế giới vớivũ trụ 2007, cũng là ngày kỉ niệm tròn 50 năm con người đặt dấu ấn của mình lên vũ trụ (vệ tinh Sputnik 1 phóng ngày 4/10/1957), xin được gửi tặng các bạn yêu thiên văn cũng như tấtcả các độc giả của www.thienvanvietnam.org bài hát tuyệt vời này.
    Đặng Vũ Tuấn Sơn
    Vào đây để xem: http://thienvanvietnam.org/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=142
  5. tungsin_tpg

    tungsin_tpg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    4.584
    Đã được thích:
    0
    tuổi chú chưa biết "tên lửa" là gì đâu , cái này gọi là "pháo"
    muốn biết thêm thông tin có thể hỏi nick ai_the_nhi, a Lân, Viện tên lửa - BQP
  6. NhamAnhTuan

    NhamAnhTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    bác quả thật là biết đùa. Pháo bắn lên thì nó fải nổ chớ
  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    nên phân biệt tên lửa trong quân sự và tên lửa đẩy đơn thuần Tungsin ạ
  8. tungsin_tpg

    tungsin_tpg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    4.584
    Đã được thích:
    0
    phân biệt thì mới gọi là pháo đấy

Chia sẻ trang này