1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vibot

    vibot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Không biết từ lúc nào ngày hôm nay dã bắt đầu với tôi . Không phải là một ngày với những điều hoàn toàn mới lạ , ngày hôm nay của tôi đem lại cho tôi cái cảm giác xưa cũ , cũ hơn cả ngày hôm qua , vậy cho nên nó mới là ngày hôm nay . Thế nào nhỉ , đúng rồi những ngày cấp hai , lại có cảm giác hưng phấn trong nhũng ngày thi ,làm đồ án giống như lúc mà bọn tôi vẫn coi việc học hành là một trò trơi mà việc đạt kết quả cao cũng thú vị như đá cầu hay sega , lại nhũng buổi đá bóng sáng chủ nhật tụ tập hội cấp ba , no love , no women thật thoải mái .
    Vậy là sắp tốt nghiệp rồi , có phải cũng giống như những lần thi chuyển cấp hay không . Chắc là không , nhưng nếu xung quanh vẫn có nhiều bạn bè như thế này thì đối với tôi cuộc sống sẽ vẫn tốt đẹp như thế thôi.
    Tạm biệt ngày hôm qua , tạm biệt những buổi tán phét từ sáng đến chiều trên Phố Cổ , những buổi đi bộ quanh hồ Gươm , đi dạo đến cạn xăng trên những con phố đẹp , những buổi thăm viếng không báo trước với nhũng bông hoa buổi sớm , tạm biệt cả buổi chiều vẽ tranh bên sông với lời hứa năm 28 tuổi ....Chỉ tạm biệt thôi mà đã có quá nhiều rồi .Vào một ngày nào đó trong tương lai tôi sẽ lại có cảm giác được sống lại
    ngày hôm qua . Mọi thứ vẫn thế , tuần hoàn . Những yêu thương của ngày hôm qua sẽ mãi dành cho ngày hôm qua .
  2. vibot

    vibot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Không biết từ lúc nào ngày hôm nay dã bắt đầu với tôi . Không phải là một ngày với những điều hoàn toàn mới lạ , ngày hôm nay của tôi đem lại cho tôi cái cảm giác xưa cũ , cũ hơn cả ngày hôm qua , vậy cho nên nó mới là ngày hôm nay . Thế nào nhỉ , đúng rồi những ngày cấp hai , lại có cảm giác hưng phấn trong nhũng ngày thi ,làm đồ án giống như lúc mà bọn tôi vẫn coi việc học hành là một trò trơi mà việc đạt kết quả cao cũng thú vị như đá cầu hay sega , lại nhũng buổi đá bóng sáng chủ nhật tụ tập hội cấp ba , no love , no women thật thoải mái .
    Vậy là sắp tốt nghiệp rồi , có phải cũng giống như những lần thi chuyển cấp hay không . Chắc là không , nhưng nếu xung quanh vẫn có nhiều bạn bè như thế này thì đối với tôi cuộc sống sẽ vẫn tốt đẹp như thế thôi.
    Tạm biệt ngày hôm qua , tạm biệt những buổi tán phét từ sáng đến chiều trên Phố Cổ , những buổi đi bộ quanh hồ Gươm , đi dạo đến cạn xăng trên những con phố đẹp , những buổi thăm viếng không báo trước với nhũng bông hoa buổi sớm , tạm biệt cả buổi chiều vẽ tranh bên sông với lời hứa năm 28 tuổi ....Chỉ tạm biệt thôi mà đã có quá nhiều rồi .Vào một ngày nào đó trong tương lai tôi sẽ lại có cảm giác được sống lại
    ngày hôm qua . Mọi thứ vẫn thế , tuần hoàn . Những yêu thương của ngày hôm qua sẽ mãi dành cho ngày hôm qua .
  3. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    ( thở dài )...hôm nay, 1 tháng lẻ một ngày , kể từ khi mình bước vào cái vòng luẩn quẩn : đi chợ- nấu ăn- rửa chén ( hay còn gọi là rửa bát ! ) ( thở dài )...poor me !
  4. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    ( thở dài )...hôm nay, 1 tháng lẻ một ngày , kể từ khi mình bước vào cái vòng luẩn quẩn : đi chợ- nấu ăn- rửa chén ( hay còn gọi là rửa bát ! ) ( thở dài )...poor me !
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    xoá!!!!!!!!! không việc gì fải kêu ca, ko việc gì fải đau xót.
    Game Over!!!
    Được em_hat_hay_lam sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 02/06/2005
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    xoá!!!!!!!!! không việc gì fải kêu ca, ko việc gì fải đau xót.
    Game Over!!!
    Được em_hat_hay_lam sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 02/06/2005
  7. In_Joy_And_Sorrow

    In_Joy_And_Sorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    6h kém 15'' ở hàng net
    1. Hàng xóm ở máy bên cạnh đang hút thuốc là và uống Twister ( hình như là nước cam ). Cô nàng mặc áo cụt nách, màu đỏ. Chả biết thuốc lá có ngon không? Chả biết nước có ga có ngon không?
    2. Cách đây 4 tiếng mình ở đâu nhẻ? Một khuôn viên đầy hoa bằng lăng tím, hoa phượng đỏ, và rất đỗi yên tĩnh. Mình muốn ở lại đó thêm một chút nữa quá. Muốn quá đi mất.
    3. Cách đây 3 tiếng thì sao? Có một con **** trắng nhởn nhơ bay, và nghiêng cánh chạm vào những bông hoa hồng bạch. Mình cứ tưởng con **** sẽ đậu hẳn lại. Nhưng không, nó lượn một vòng quanh những bông hoa, quấn lấy chân mình, rồi chấp chới bay đi.
    4. Mình về, và quyết tâm trả thù. Trước đây, mình toàn là người nhớ nhiều hơn. Bây giờ thì về sớm để cho phải nhớ. Đáng đời một kẻ đáng ghét.
    5. Anh biết không, thật ra em yêu anh nhiều lắm. Nhiều hơn mức anh có thể tưởng tượng được rất nhiều.Yêu lắm ấy. Anh có tin không?
  8. In_Joy_And_Sorrow

    In_Joy_And_Sorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    6h kém 15'' ở hàng net
    1. Hàng xóm ở máy bên cạnh đang hút thuốc là và uống Twister ( hình như là nước cam ). Cô nàng mặc áo cụt nách, màu đỏ. Chả biết thuốc lá có ngon không? Chả biết nước có ga có ngon không?
    2. Cách đây 4 tiếng mình ở đâu nhẻ? Một khuôn viên đầy hoa bằng lăng tím, hoa phượng đỏ, và rất đỗi yên tĩnh. Mình muốn ở lại đó thêm một chút nữa quá. Muốn quá đi mất.
    3. Cách đây 3 tiếng thì sao? Có một con **** trắng nhởn nhơ bay, và nghiêng cánh chạm vào những bông hoa hồng bạch. Mình cứ tưởng con **** sẽ đậu hẳn lại. Nhưng không, nó lượn một vòng quanh những bông hoa, quấn lấy chân mình, rồi chấp chới bay đi.
    4. Mình về, và quyết tâm trả thù. Trước đây, mình toàn là người nhớ nhiều hơn. Bây giờ thì về sớm để cho phải nhớ. Đáng đời một kẻ đáng ghét.
    5. Anh biết không, thật ra em yêu anh nhiều lắm. Nhiều hơn mức anh có thể tưởng tượng được rất nhiều.Yêu lắm ấy. Anh có tin không?
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0


    In nô cent. ​
    Ngày hôm nay, hoa thơm và **** lượn. Đám mây trên đầu bay vè vè.
    Mình nhắm mắt, cố tưởng tượng xem đám mây kia hình đàn ông hay đàn bà.
    Nếu nó là đàn ông, hẳn là một người đàn ông râu xồm.
    Nếu nó là đàn bà, hẳn là một người đàn bà có chiếc miệng cá ngão.
    Mình giơ tay một phát, chộp được luôn con bươm ****. ÔI, sợ quá, vì nghe nói, dòng họ nhà bươm **** và nắc nẻ tạo ra căn bệnh đáng sợ và ghê gớm, đó là bệnh giời leo. Ai mà bị quả này, sẽ hay lĩnh thành sẹo, phải nhai đỗ xanh và gạo nếp mà đắp vào mặt. Em chã, em chã, em chã bắt bươm **** nữa.
    Thôi, mình cũng em chã nốt thằng râu xồm và mụ đàn bà cá ngão. Mình tỉnh ngủ rồi.
    The end.
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0


    In nô cent. ​
    Ngày hôm nay, hoa thơm và **** lượn. Đám mây trên đầu bay vè vè.
    Mình nhắm mắt, cố tưởng tượng xem đám mây kia hình đàn ông hay đàn bà.
    Nếu nó là đàn ông, hẳn là một người đàn ông râu xồm.
    Nếu nó là đàn bà, hẳn là một người đàn bà có chiếc miệng cá ngão.
    Mình giơ tay một phát, chộp được luôn con bươm ****. ÔI, sợ quá, vì nghe nói, dòng họ nhà bươm **** và nắc nẻ tạo ra căn bệnh đáng sợ và ghê gớm, đó là bệnh giời leo. Ai mà bị quả này, sẽ hay lĩnh thành sẹo, phải nhai đỗ xanh và gạo nếp mà đắp vào mặt. Em chã, em chã, em chã bắt bươm **** nữa.
    Thôi, mình cũng em chã nốt thằng râu xồm và mụ đàn bà cá ngão. Mình tỉnh ngủ rồi.
    The end.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này