1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    nói chung vui là chính
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    (mắt trố):aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!
    hè hè, ....bi giừ thì bít rùi.........
  3. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng chị thò tay tìm một quyển sách. Chị lấy phải tập Những Ngôi Sao Băng một người bạn đã tặng khi chị ra Hà Nội. Chắc em còn nhớ, buổi chiều hôm đó, chị và em đợi cậu ấy ở Bưu điện Bờ Hồ. Vì vội, vì bực mình một số chuyện không đâu vào đâu, chúng ta không có lấy 10?T tử tế để nói chuyện với cậu ấy, chỉ kịp lấy quyển sách, dăm ba câu vội vội vàng vàng rồi đi. Mãi đến hôm nay, khi ngồi bần thần lật lại quyển thơ này, chị cố hình dung xem thử gương mặt cậu ấy nó cụ thể như thế nào, nhưng chị tệ quá, chị không thể hình dung được, chỉ nhớ mang máng một gương mặt xập xệ, cũ kĩ?
    Bỏ qua chuyện gương mặt cậu ấy , chị tiếp tục lật sách, đọc thêm vài trang nữa chờ cho đến 10p.m. Thường thì chị không tập trung làm được việc gì trước cái ngưỡng 10p.m. Mà tường như đây là bệnh chung của những kẻ mất ngủ và tiết kiệm giấc ngủ ! Một tờ giấy rơi ra, màu trắng, giấy lụa puppy, chị nhặt lên và đọc?
    Cả cuộc đời là ở sân ga
    Trước chuyến đi vô tận
    Ở bên nhau?
    trước khi tàu đến
    Ở bên nhau?
    tấm vé đã nằm trong túi?
    Goodluck to u?
    Chị cười. Em đã viết cho chị như vậy đó ! Đêm hôm ấy, trước ga, em lui cui viết viết rồi dúi tờ giấy ấy vào tay chị. Chị không đọc ngay, mãi cho đến lúc tàu chạy, mãi cho đến lúc chị biết rằng sau cùng chị vẫn cứ là một đứa con gái, không hơn không kém. Đêm đó hình như Hà Nội lại mưa. Chị dõi mắt qua ô cửa kính , chị cố tìm một hình ảnh nào đó, nhưng nhoà quá , chị chẳng thấy gì cả. Mưa xuân, không lớn, không ào ạt, chỉ ri rả ri rả, nhưng cũng đủ làm nhoè nhoẹt mọi thứ .Chị cứ luôn xốc nỗi. Chị thích những phép thử vì một trong số những phép thử ấy sẽ cho chị câu trả lời. Khấp tờ giấy của em lại, chị cho vào trong quyển thơ, rồi tiếp tục nhìn ra bên ngoài ô cửa kính?If you misses the train i?Tm on?You will know that i?Tm gone?You can hear the whistle blow, a hundred miles?Chị hát, hát thật lớn nhưng hát ngược. Đôi khi hát lên là một cách để tự cân bằng cảm giác.
    Tối nay tự dưng chị lấy phải quyển sách này, tự dưng chị đọc lại mảnh khăn của em, tự dưng chị lại nhớ một chút Hà nội và nhớ chuyến tàu của ngày hôm đó, chuyến tàu mưa? cả cuộc đời là ở sân ga , những chuyến tàu chở cuộc sống, chở niềm tin, âu lo , hy vọng?Tất nhiên là chị không mấy khi thuộc trọn một bài thơ?Tối nay ngồi đây, chị thích chép bài ra, tặng cho chị, cho em , cho những người bạn lảm nhảm của chúng ta?Sau tất cả, chúng ta lại về với chính chúng ta, dung dị và giản đơn ?
    LỜI CUỐI.
    ?o từ cát bụi sẽ lại về cát bụi ?o
    màu cỏ xanh ngàn năm
    tia nắng chiều trước biển mênh mông
    anh nắm bàn tay bé nhỏ
    đi cùng nhau trên thành phố
    rồi mai tàn cơn mưa
    ta sẽ trở về
    nơi mình đã sinh ra
    bóng tối trùm lên đất thẳm
    xanh trên đời chốc lát
    mà tình cờ gặp nhau
    vừa ngắn ngủi vừa dài lâu
    lúc tan xuống, lại mỗi người mỗi ngả
    dù sướng vui, dù buồn khổ
    hãy yêu anh
    như hôm nay là ngày cuối cùng
    mỗi hơi thở đều không lặp lại
    một khoảnh khắc trong mắt ta chói lọi
    một đồng hoa
    cả cuộc đời là ở sân ga
    trước chuyến đi vô tận
    cuộc lên đường tối tăm đơn độc
    người ta chết có một mình
    đó là điều buồn nhất
    ở bên nhau, trước khi tàu đến
    ở bên nhau, tấm vé đã nằm trong túi
    ngày đẹp quá, gió trên ghếnh dưới bãi
    muôn lá xanh run rẩy trên cành
    như những cây đàn nhỏ lung linh
    ở bên anh, trọn vẹn bên anh
    để mai tình yêu là hành lý lên đường
    để nếu có linh hồn
    cũng sẽ không giá lạnh
    và nếu chết là mọi điều đều hết
    hơi thở của em
    như ngọn lửa phập phồng
    như sắc cỏ không ngừng xanh trở lại
    nối phút giây ngắn ngủi với vô cùng?
    ( 1975 )
    P/s : sữa cf chiều ni ngon quá, dù cái dạ dày có hơi rách việc một tí, nhưng ko sao?bù khú ở cái quán cóc đó cũng tốt, vừa tiết kiệm được tiền, vừa được ngồi vỉa hè hóng hớt, quan trọng hơn cả là ?ko bị mang tiếng trốn việc. biết đâu ngồi lâu lại cho ra lò được thêm mấy cái Mưa Bay Tháp Cổ cạnh tranh với nhà bác Trần . hôm nào ra thì héng 1 tiếng, chị trèo rào ra bao cf các em?:) gutnite to all !

  4. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    ..................
    thôi, không chờ nữa
    nhớ thương lòng để nguội ngơ
    chiều một mình đi qua phố
    tôi hát bài ca vô hồi
    tôi hát bài ca ru tôi
    thương đời sinh ra tình yêu...
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Nói thực, mỗi lần đọc bài này, viết những câu này em đều thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó. Có lẽ là ngớ ngẩn, nhưng dường như mỗi nỗi sợ hãi đều có một nửa ngớ ngẩn trong đó, phải không Dayd nhỉ... Em thấy mình có chút gì đó, chút gì đó mà lại rất giống trong bài thơ...
    tia nắng chiều trước biển mênh mông
    anh nắm bàn tay bé nhỏ
    đi cùng nhau trên thành phố
    rồi mai tàn cơn mưa...
    Cơn mưa nào rồi cũng tàn, nhưng có những cơn mưa khi tàn rồi trời lại không sáng tươi lên nữa...
    P/s: Dayd lại làm em nhớ HN rồi đó. Mấy bữa ni bọn ngoài nớ đang chèo kéo em, đang muốn về điên lên đây này. Năm nay chẳng có ai gửi cho mình bông hoàng lan nào nữa...
  6. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    - có nhớ không?
    - có!
    - nhớ nhiều không?
    - nhiều!
    - nhiều như thế nào?
    - không biết!
    ...........
    mấy câu kiểu này là thường xuyên. đôi khi nghĩ vớ vẩn thật. ngày hôm qua là một khoảng vắng. thế mà thực ra không thấy nhớ. điều đó làm chùng chân. hình như cả 2 đang chơi Game! anh ta nói với cô gái rằng chưa bao giờ nghe từ em một câu mà ai cũng muốn nói với ng mình yêu. như thế có phải là em yêu anh không? cô gái cười cần gì nói, mấy chữ nghĩa mĩ miều ấy đôi khi chả phải chânthành đâu, thật đấy.
    nhưng....
    đêm. calling.
    - sao mà học mãi một chương trình vậy ko chán à?
    - thì học rồi quên, cũng chả biết mà chán!
    - thế nói được những cái gì?
    - mỗi từ i love you!
    - nói lại xem nào!
    - nói làm gì? tiếng Việt nói thích hơn chứ!
    - ừ, thì nói tiếng Việt xem nào?
    -....... Anh yêu em!
    - ....... nghe hay hơn tiếng Anh nhỉ
    - ừ, thôi đi ngủ đi!
    ...........
    tút....tút.....
    cả hai chấm dứt ở đấy!
  7. typeonegativevn

    typeonegativevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Text
    một ngày bắt đầu hơi muộn ...mệt quá! mình như chẳng còn là mình nữa ... ...kô thể mò nổi ra quán cóc quen thuộc để nhâm nhi cái gì đó ...dù gì thì cũng vẫn nhìn mình trong gương và cười để tinh thần "thông thoáng "tí ...
    lò dò lên net ...đang yên lành, bỗng gặp phải thằng mk ...chả nhẽ chửi thẳng vào mặt nó:" mày mà đàn ông à? vào bệnh viện kiểm tra lại đi!" sống như người với nhau chứ ai lại sống như thú thế kia nhỉ?...bực thật, toi một ngày nắng đẹp của mình rồi!
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Lâu mới lại xem topic này. Ơ mà sao hồi trước mình hồn nhiên tốt đẹp tử tế thế nhỉ, bây giờ thì thành ra cặn bã rác rưởi rồi. Thời gian thì cứ vùn vụt trôi, chẳng thấy đ/c cảnh sát nào đứng bắn tốc độ để phạt nó, cho nó biết điều chậm lại.
    Kính thưa những người đàn bà đã yêu tôi và đã bị tôi yêu, dù nhiều hay ít thì tôi cũng đã yêu các bạn và bây giờ tôi nợ các bạn quá nhiều. Nợ nần chồng chất hai vai không có khả năng thanh toán, trái tim từng có vẻ là hồn nhiên và từng có vẻ chân thành của tôi chính thức tuyên bố phá sản.
    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 29/07/2005
  9. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Bác Tề cu già rồi, sống chết sướng khổ oán ân tình ái.... bác cũng trải qua đủ rồi làm sao quay lại được cái ngày xưa nửa. Có quay lại thì cũng chỉ là sự lặp lại thú vị đầy nhàm chán như ai đó đã nói thôi. Hì, giờ em muốn nói chuyện với bác quá vì em nhớ bác kinh khủng, để em làm " gaysa" hầu rượu một buổi chiều đẹp bác vừa đi làm vườn về bác nhé. Trân trọng bác...
  10. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0

    hoa trong cát
    em vục tay hối hả
    tìm
    càng tìm càng xót xa
    hoa trong cát
    em rũ tóc điên cuồng
    tìm
    càng tìm càng đớn đau
    hoa trong cát
    tay rướm máu
    tìm
    hối hả
    điên cuồng
    hoa trong cát???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này