1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    đọc được lời bạn tôi gửi............
    hãy cười thật tươi khi ta được bắt đầu lại..............
    mọi thứ bắt đầu chưa chắc đã mới mẻ!
  2. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    upload lâu còn hư server nữa, chờ mệt quá, cắt, gửi 1 bài ĐB.
  3. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    xong rồi
    http://s14.yousen***.com/d.aspx?id=2JHKKP7L7E9B61OGHPCRS23MK7
    em chọc giận người khác gây vạ cho anh chị, nghe tạm bài Đôi bờ cho vui, đỡ bận rộn.
  4. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Your file has been successfully sent!
    We''ve stored your file on our server and sent your recipient an email with instructions for retrieving it. The file will be available for 7 days or a limited number of downloads.
    Here is a link for your reference:
    http://s14.yousen***.com/d.aspx?id=2JHKKP7L7E9B61OGHPCRS23MK7
    giờ khuya rồi, tụi gần nhà rủ đi ăn khuya, ngồi quán cóc, vui! Ngủ ngon nhé!
  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới phát hiện một trò rất hay. Đầu đuôi thế này, vì muốn tìm một bài cũ của mình mà tớ vào google, gõ cái nick của tớ và chữ ttvn; nói chung là thất bại vì cái bài tớ tìm được nhưng lại ko thể vào được vì database chắc chập cheng. Thế là tớ ngồi gõ tất cả những cái nick hay vào VH từ hồi xửa hồi xưa, dĩ nhiên là phải gõ cả chữ ttvn nữa. Ra nhiều kết quả hay lắm; thấy cũng vui vui. Cái này có gọi là "Thương nhớ đồng quê" ko nhỉ
    Cho tất cả
  6. nda132

    nda132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bác Tequila có ngôi nhà đẹp quá! Nhà bác rộng không ạ?Em có thể làm housemate của bác khoảng 1,5 tháng vì không muốn ở nhà của mẹ em không biết có được không?
    Em thích ngôi nhà của bác vì em đang cần tĩnh tâm. Việc bừa bộn quá mà chẳng làm xong, lúc nào cũng hoang mang như mình vừa làm đau một ai đó.
    Không biết bác nhưng em thích văn bác viết cực sạch. Bác nhận em làm housemate thì không phải lo lắng về khoảng không cũng như tự do cá nhân. Bạn bè bác đến chơi thoải mái, đến lúc nào cũng được nếu em có nhà thì sẽ mang Tequila đãi khách giai còn là gái thì em pha Tequila Sunrise...
  7. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nói chung.. cũng thối... lắm !
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1

    Tôi vừa tiễn bạn ra ga về lại Đà Nẵng ( những người bạn đã cùng tôi ngồi trong một quán cafe Rock suốt thời gian tôi lang thang tại mảnh đất này) .
    Cũng thấy mình thật vô lí vì nhớ Đà Nẵng quá đỗi, từ cái dạo vào trong đó đi bên sông Hàn ,ngắm biển ,nhớ cả hôm đi Hội An vào một buổi chiều giông không cho mình ở lại xem thả đèn ***g ...đã chưa một lần trở lại .
    Tôi luôn tin rằng trên đời này có những điều kì lạ ,chúng tôi gặp nhau tình cờ và kết thân với nhau như người cùng nhà .Trong khi đó bản thân tôi lại là một người khá hờ hững có thể nói là vô trách nhiệm với những người thân trong gia đình , mặc dù họ sống cạnh tôi hàng ngày nhưng tôi rất ít khi hỏi han và quan tâm đến họ . Tự bản thân tôi cũng nhận thấy mình là người ít tình cảm ,thiếu tập trung và hay lơ đễnh, thoắt nhớ thoắt quên . Lúc buồn hay lúc vui đều biểu lộ một khuôn cảm xúc ...
    Nhưng thôi đó là một câu chuyện dài , ngày hôm nay khi đứng trên sân ga nóng bỏng , hơi nóng từ những đường ray phả lên ngùn ngụt ,tôi đã bắt gặp những giọt mồ hôi ,cả những đôi mắt đỏ hoe ,những khuôn mặt buồn bã của những cuộc chia li...
  9. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Đòm, nót Dòm
    Đễ "xương" nót dễ thương
    Và... anh cũng dễ "xương" lắm.
  10. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích người Đà nẵng, cũng chẳng hiểu sao...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này