1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Each day brings diversity!

    Được em_hat_hay_lam sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 07/08/2005
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hehe nếu mà có housemate thế thì cũng thích nhỉ . Thực ra đó là một ngôi nhà với mảnh vườn nhỏ ở một cái thôn dở quê dở thị. Nó đẹp trong mắt tôi chưa chắc đã đẹp trong mắt người khác. Dàn tigôn không ai chăm sóc nên đang rất xơ xác chắc cần thêm nhiều thời gian để nó mọc đẹp trở lại. Vườn cây nhỏ sau nhà thì cỏ dại mọc đầy, tuần sau mới có thể thuê người dọn dẹp được. Chỉ được cái, hễ mở cổng ra bước vào là hoa cau thơm ngát và tuyệt nhiên không còn thấy ồn ã bụi bặm phố phường đâu nữa.
    Người chủ của căn nhà, vì vấn đề đăng ký sổ đỏ, nên bắt buộc phải xây một cái gì đó trong vườn sau nhà. Hôm nay hai anh em ngồi nghĩ, và quyết định sẽ dựng một cái chòi tre hình bát giác lợp mái rạ, chuyên làm nơi uống trà uống rượu. Chòi tre mà dựng xong, tôi sẽ mua một hai cái loa nhỏ, dòng dây từ nhà ra và treo lên. Tối đi làm về xách chai bia ra đó thắp đèn dầu vừa ngồi nghe nhạc vừa đập muỗi khoảng nửa tiếng, không phải là không thú vị.
    Bắt tay vào dọn dẹp sửa chữa nó, tự nhiên lại thấy yêu căn nhà hơn. Vừa thấy hạnh phúc vừa thấy buồn buồn. Có một người đã cùng tôi đến xem căn nhà, nhưng chẳng biết rồi có lúc nào cô ấy có thể tới để vẽ tranh và thưởng thức một buổi chiều yên tĩnh như cô ấy từng muốn. Tôi chăm sóc ngôi nhà của mình như một lời cảm ơn.
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay thằng Tôm nhà mình sĩ gái, ra vườn hái cho gái quả lựu đang lớn. Mìnhđiên tiết, oánh cho một trận...
  4. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay đọc được bài này.
    Em Dom cho anh hỏi: em thích phần nào của người Đà Nẵng nhất: khúc đầu,khúc giữa,hay "mẩu đuôi" ?
  5. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hic, lại còn thế này nữa.
    Giá mà nhà tớ dang o có cái vườn để dọn dẹp . Gì chứ cái trò nghịch đất với cây và hoa là tớ thích lắm.
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Will. Tớ đi làm cả ngày và cho đến giờ vẫn chưa cảm thấy thích khi phải dọn vườn buổi đêm hẹ hẹ. Vả lại tớ tin là Will chưa thử dọn một cái vườn mà cỏ gianh mọc cao tới bụng, muốn dọn phải cắt và nhổ từng cụm rễ. Hị hị không nhẹ nhàng lắm đâu hồi xưa tớ làm tớ biết rồi.
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề sợ nhất là bị muỗi đốt. Chỉ một loáng người ngợm đã sưng vù.
    Anyway, hôm nào tổ chức quần hùng tụ họp đi. Tình hình là lâu chưa uống với cậu, hì hì.
  9. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    IQ của em thấp hơn 65, không hiểu anh hỏi gì, thật sự...
  10. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    thế thì thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này