1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Mới nghe báo giá sửa con máy ghẻ , hết 300k , làm thêm buổi trưa được 80k , bán 4l dầu cầu 60 k , có thằng trả nợ 100k
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    . Ăn trưa với mấy thằng xa nhà hết 250k ...
    Thôi thân ái chào mày Canon AE-1 ơi !
    Sáng mai ơi !
  2. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xuống Thái Bình xem mấy thứ bị đổ phải làm lại, định vào giải đen, gọi một con rõ ngon lành, nhưng sức yếu lại thả nó về, mất cho nó trăm bạc
    Tính ra phải đánh 50 đôi giày mới đủ
  3. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nửa đêm có đứa mời đi ăn mỳ xào ,đang sửa lại mấy thứ , từ chối nhanh , bây giờ đói mới tiếc . Alô cho thằng em bảo nó vác vợ nó về ăn mừng vì bác nó sắp có cháu .. hụ hụ..!
  4. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Ta được một vé mới đi xem thời trang của bọn chã bạn, chả sướng lắm nhưng fải đi. \\\\ Chời ạ, chưa bao giờ ta được ngắm nhìn nhiều gái đến thế, từ các fashion designer, các model, DJ ,nhà báo, photogapher,khách mời,ban đại diện... toàn gái là gái(cả ta cũng gái nốt). Nhiều gái đến mức ta không thể hiểu nổi thời trang ở đây đóng vai trò gì. Với một môi trường đồng giới như thế này thì việc mặc quần áo có khi cũng chả cần chứ đừng nói đến thời trang.
    hời trang chán òm, đúng là thời trang của gái làm cho gái diễn , để cho gái xem...Ta ngồi nghĩ miên man về gái.
    Một bộ thời trang làm cẩu thả làm cho ta nghĩ đến bọn gái Mỹ, ta thích cái vẻ tự tin, ngốc nghếch, ăn xổi và luộm thuộm của gái Mỹ. Băng vệ sinh có thể gói cùng với đồ ăn nhanh để trong túi đựng đồ lót để gái có thể thay quần áo bất cứ đâu, trong thang máy hay góc khuất vỉa hè...(sếp ta đến , mai ta kể chuyện tiếp)
  5. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Em codet ơi, chị không vào làng Ven được, không biết tại sao, chẳng lẽ lại do trường chặn, chán ghê. Có gì em codet gửi thư chứ đừng PM bên làng Ven nữa kẻo chị không nhận được.
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Yes, sir.
    Vui lên đi, đời này có nghĩa chiiiii, hhihi...
  7. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Vui gì. Thấy mình bỗng như kẻ vô gia cư ấy, khổ thế!
    Em hỏi hộ chị bạn Tếch xem phải làm sao bây giờ, em nhé!
  8. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hic. Xem ra mình chưa kịp tới thăm cái ngõ thì đã có vài người ngỏ ý muốn làm housemate rùi. Đúng là thời buổi đất chật người đông. Dạo này bói chẳng ra chỗ nào ngồi uống rượu một mình được mà không bị thiên hạ nó nhòm, trừ phòng mình. Nhưng uống rượu trong phòng mãi cũng chán chết cha đi được.
    Ới anh Tê, nhớ lời đã hứa đấy nhé. Em chờ!
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Em ác tót xờ cứ yên tâm đeee...
    Đây là anh Tech khác nhé.
    Còn chị Yến ơi, anh Tech trả lời đây này:
    QUOTE(A2512 @ Aug 9 2005, 07:55 AM)
    Chị Yến ko vào được từ máy của nhà trường, chị ấy nghi rằng, nhà trường đã chặn lại. Và chị nhờ bạn Tech giúp hộ chị ấy.
    Tớ chuyển lời hộ.
    Cái này Tếch chịu, vì thường một số trường học, công sở có firewall và chỉ có những địa chỉ được phép mới truy cập được, chị Yến phải hỏi người quản trị mạng xem chỗ trường chị ấy có chặn các địa chỉ lạ hay không.
    Nếu trong vòng 48H mà chị HY vẫn không vào được thì là do firewall của trường rồi, vì địa chỉ máy chủ của làng Ven cũng ở Canada mà, thế thì hóa ra là quân ta đánh quân mình rồi
  10. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Chời, cái đứa ngốc nghếch hâm dở nào thế nhỉ ????
    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 09/08/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này