1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Để tớ thử xem có thay đổi được cái gì không? Papa và mama là loại hẳn khỏi chiếu rượu rồi.
    Còn đứa em gái. OK, để nửa đêm gõ cửa phòng nó và bảo: "Dậy sang phòng chị uống rượu đê..ê.."
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    oài, chiến tiếp chứ bác? sao lại bỏ ngang như vậy được?:D nhưng có vẻ chiến sự đang dần lắng xuống. bác &em chắc fải uống rượu ăn mừng cho Hoà Bình và khóc cho cái công việc "cao cả" sắp ko có đất để..... dụng võ
  3. Ladies

    Ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay ... có cô gái kể với tôi về giấc mơ tình cờ gần đây của cô ấy về một "người quen cũ" rằng trong giấc mơ cô ấy chỉ chủ động nắm tay anh thôi mà thấy anh hạnh phúc y như khi anh báo tin mình sắp có một đứa con trai vậy!!!
    Vậy thì cô gái ơi, sao cô không biến giấc mơ đó thành sự thực nhỉ, niềm hạnh phúc mà một người vợ, một gia đình và một cậu con trai sắp chào đời đem lại cũng chỉ bằng một cái nắm tay chủ động của cô thì vì cớ gì mà cô không ban phát nó đi nhỉ?
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    còn hơn 12 hours nữa là hết ngày: avatar mới
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Avatar đẹp mà trừu tượng nhỉ, có mỗi cái ô vuông!
  6. plamol83

    plamol83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi mới nhận được một tin nhắn của Amyso. < mà thực ra khi vào đây, cũng chỉ có cậu ấy nhắn cho mình> Tư dưng có cảm giác thật gần gũi, muốn trở thành bạn của cậu ấy quá.
    oải thật. cái cảnh thất nghiệp thật đáng nguyền rủa.Mình cũng chẳng đủ dũng khí để có thể khiến cuộc sống của mình sôi động hơn. Gì nhỉ? một kiểu cá tính nửa mùa.
    rõ ràng là nhận thấy ở đây chẳng phù hợp với mình nhiều lắm. Nhưng lần nào online cũng phải ghé vào. Có lẽ mình không phải là người dễ thay đổi. luôn luôn có những quan niệm cố hữu, dù biết là đôi khi nó chẳng có ý nghĩa gì nhiều với bản thân
    Ngày trước, đọc những bài viết sắc lẻm như dao cạo của mấy thành viên . mình cảm thấy như vừa được ăn một món lạ miệng, không hẳn là ngon, nhưng có sức thu hút. Giờ thì có cảm giác , chúng cũng thuờng thôi. Giống như , có những típ người như mình thì hẳn nhiên cũng có típ người như thế. Chỉ có điều, họ làm thế , rốt cuộc, để làm gì nhỉ?
    thêm vài phút, tình cờ đọc những dòng TEquila viết về một ngày chủ nhật?< chắc là lâu lắm rồi> , mình bỗng cảm thấy con người này, ít nhất về mặt nội tâm, có cái gì đó đáng quý, và mình thấy mên mến. Bạn bè nói mình hay cả tin và cứ thấy ở người ta một vài điểm tốt nào đó là cảm thấy mến. Nó nói mình ngốc hạng nặng. thây kệ. Mình luôn luôn tin vào người khác vì mình biết, ở mỗi người đều có những phẩm chất rất hay.
    về thôi, đến giờ nấu cơm trưa rồi.
    >>>>>>>> tặng Amyso . chúc một ngày vui vẻ
  7. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Rồi thì ào ào mưa, mình từ nhà chạy xe mang áo mưa cho anh ở chỗ làm, cũng chẳng định gặp, để áo mưa ở xe rồi về, kệ. Vì bình thường anh đi đâu có bao giờ mang mũ nón áo mưa gì đâu, bố anh lại rất nghiêm khắc, luôn muốn ông con có mặt trong bữa cơm trưa ở nhà. Nếu mưa to quá, biết đâu anh lại không về nhà ăn cơm được thì sao...
    Rồi thì mình gần đến nơi thì trời tạnh mưa, thiên hạ đổ xô ra đường để về nhà, mình bị tắc đường ngay cổng cơ quan anh.
    Rồi thì mình vào được đến chỗ để xe của anh thì không còn thấy xe ở đấy nữa...
    Tối qua chị vẫn nháy máy cho mình, mình chỉ muốn thét lên," đừng gọi cho em nữa, anh vĩnh viễn là của chị rồi", nhưng mình vẫn nhấc máy : 3 tiếng alô rồi chị cũng dập. Bình thường...
  8. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Thiếu nữ ngồi cạnh...hừmm
    Mùi hương thật quyến rũ !
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    có 1 đứa nó hay chửi mình là bố con điên hôm nay sẵn bực mình bảo nó là "bố thằng điên!"
    nó quay lại : "*** !"
  10. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hôm nay có con điên nói linh tinh
    rõ ràng mình bảo [Cút ] thì vẫn nghĩ mình tử tế tưởng là [ *** ]
    đến là khổ ! tại mình nom tử tế quá
    nghĩ mãi không ra ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này