1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Sến bỏ xừ
    Được cái là lúc nào vừa học vừa bật thấy học điên phết.
    Tự nhiên lại có cái vụ project, tớ thấy cũng vui vui. Hôm nọ tớ hỏi GL là Joni Mitchell có được ko, cậu ấy bảo chán chết, phí! Tớ nhớ trong soundtrack phim Love Actually có Both Sides Now của Joni cũng khá ( chắc tại nó nhét đúng chỗ trong phim), nghe mặn mà ra dáng lắm.
    Tớ chỉ định nhắc cậu là chăm chỉ sang bên kia nhá, đừng có lọ mọ ở đây viết linh tinh. Vớ vẩn nhiều quá

    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 16/08/2005
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Không chào tớ à?
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã định viết linh tinh nhưng rồi tất cả đều vô nghĩa. Hãy nghe một bản nhạc của Đan Trường hoặc Chopin, nghe nhiều tự khắc sẽ thấy như nhau cả.
  4. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    for a friend going to Holland where mine is Orange....
    ....... anh lặng im
    bởi nói ra nỗi đau có thể còn hơn thế
    mà, bé bỏng lắm trái tim
    em
    xin em hãy một lần xem
    kẻ lạ xa và cách trời ly biệt
    kẻ hợt hời và đừng khóc điều tha thiết
    là anh
    xin em vẫn hãy ngước mãi trời xanh
    mắt em mãi thế

    niềm tin mãi thế
    nhưng
    xé Tên anh khỏi cơn đau chật nghẹt, anh hoài tự hỏi với ngàn dấu chấm.....?!
    em có bình yên với lối về?
    wrote.....
  5. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xí xớn vác bảng giấy sang nhà thầy học màu nước, thấy vợ thầy cặm cụi bọn nhà xí còn thầy thì cắm mặt vào thiết kế bikini cho Jesica Simson, vừa vẽ vừa tủm tỉm cười, tự dưng thấy ghét thầy khủng khiếp. Đi về chả thèm học, xuống tầng 1 ngắm lại cái tay vịn cầu thang mà ở đó có khắc chữ " anh sẽ ở bên em suốt đời" của thầy tặng vợ. Chạy xe chầm chậm trên đường ngẫm nghĩ rồi ...mủi mủi lòng...
  6. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có thằng nó trúng để rủ đi ăn thịt mèo , hôm nay nó xui đánh con 929 không biết có làm 4,5T hay không .Nếu được thì tốt quá , khỏi phải ăn cơm nhà .Thích con 932 hơn nhưng mà nó can .
  7. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    cầu 99-93-92
    đang đẹp ...
    ra là chú này chui vào làm cả cặp hôm nay có khi mai chưa chắc ra nổi
    buồn !
  8. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ! Chưa kịp ngủ đã nằm mơ , mai có khi nện con 41 lại hay , nếu tham ăn lớn oánh hẳn ba càng cho nó máu 541 chẳng hạn , có lý phết đấy . Mà tiên sư thằng Kiến nhá , theo thì theo ,theo rồi đừng có mà chửi , ngộ nhỡ được ngày hơi bị đỏ thì sao ? Tối không phải ăn cơm nhà sướng chết bu còn jì ?
  9. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    ha ha, fát hịn nguồn tư liệu quỉ giả cho trả lời sắp tới rồi! Trả lời ...đợi ...dài cổ
    Nghĩ lại, chuồn êm cho chắc. Bravo Tẩu vị thượng sách
    Được mps sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 19/08/2005
  10. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    bác cho em hỏi, nằm mơ thấy xxxx nhau thì đánh con bao nhiêu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này