1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    [[/sign]
    [/quote]
    Thưa với bác. Đê cũng chẳng còn mảnh nào để cho em đâu ạh.
    Bác hãy hỏi lại cho em cái ********* em bác là hôm nào có số chuẩn thì để em còn biết phang nặng tay để mua tre ghép làm bè để trôi dạt trên sông Hồng cái.
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Bánh rất ngon, tks đôi đồng chí.
    Lâu rồi ko gặp. Tiếc thật.
    Tk veri mứt nhé.
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hik , pác TA hum qua có được tý nào hông ? chẹp , chị em em chưa " xử " pác cái tội cho chị em em ăn thịt thỏ mà té ra Quảng Ninh đâu đấy nhé ....
    hừm ... ốm quá rồi ... chiều chui vào viện nằm :(
  4. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    hi hi .. uki ! Anh cũng đang chờ nó mìn cho một số để kiếm tiền cưới cái vợ . Có khi xong cái vụ ba càng này cả nhà anh chuyển ra ngoài sông Đa Độ ở cũng nên .Nghe nói ở đấy mát lắm .
    Được hoanghoatientuu sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 22/08/2005
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đến cty với cái đầu Ma nơ canh mới cắt tối qua làm mọi người cười chảy nước mắt . Riêng mình thấy mình vẫn dễ thương.
    Mà sao dạo này cứ thấy mình cũ kĩ , nên phải làm mới bằng cách cổ điển vậy .
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Ở đời, có tình bạn nào mãi mãi không?
    Trên những cành mang tiếng chào xanh biếc
    Có con sâu ở trọ một ngày
    Hôm nào ở chính đâu đây
    Tôi có đôi mắt này
    Buồn lắm mỗi khi hay
    Cuộc đời, thế đấy...
    Tôi có đôi chân này
    Đường có đoạn đường này
    Tôi vào tôi có hay
    Thời gian xoay, xoay...
    Tôi có giọng tôi này
    Bình thường nói không hay
    Đôi khi tai thẳng tuột
    Tôi nghe, tôi nghe...
    Tôi chẳng có gì này...
    to em Duyên: Ngẫu nhiên thế, chị có cái dây chuyền ốc giống hệt mới được tặng chưa lâu, giờ thêm nốt cái vòng đã đợi từ lâu .
    Chị thích cả cái hộp. Con gái Đà Nẵng chu đáo thật. Nhận được cái hộp gói xinh xắn, hơi bất ngờ và thật vui. Chị mà tặng quà cho ai thì chỉ có bọc báo hoặc ni lông cuốn cuốn vài vòng, híc. Hôm kia chị đeo vòng đi chơi đấy!
    Cám ơn em nhiều!

  7. k41gtvt

    k41gtvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay uống rượu say qúa. Tự nhiên được tặng 3 kg ốc thế là tổ chức món Ốc-rượu quen thuộc. Có lẽ gần 4 năm trời rồi mới lại được thưởng thức.
    Dạo này buồn phết. Hay suy nghĩ vẩn vơ. Có lẽ sống xa nhà lâu thường làm người ta suy ngẫm về cuộc đời nhiều hơn. Hôm nay đi nhầm xe buýt. Tính cả thể dạo này mình đi nhầm xe buýt đến 4 lần. Chẳng hiểu thế nào nữa.
    Nói chung ... dạo này buồn!
  8. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    uhm, chị nói cứ như ban ngày ! cú thật, hết tiền, đổ 20k mà nó còn lửng lửng ở đâu đâu, buồn cho cái chân, buồn đủ thứ , xe đạp muôn năm !
    *****tsit : con gái ĐN ko chu đáo đâu, đừng vơ đũa cả nắm, chỉ có em mới là chu đáo 100% thôi, hị hị ... . hôm đi Bình Định, cái máy của em ko biết buồn tình chuyện gì mà chui ọt vào toilet-----> nằm liệt giường liệt chiếu ...chị thông cảm ...!
  9. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Haha ! Em Cây mà chu đáo thì hoá ra trên đời này không còn phụ nữ nửa ! Đùa thế chứ em Cây chu đáo phết ( cuối tuần về H.A tớ cho đi ăn cá đuối nướng , mực hấp và uống riệu . Đến đoạn giặt giúp tớ ít quần áo ! hehe )
    Cô nàng Râu bảy bị đừng làm tớ vừa cười vừa nôn ra bàn phím ! Cô nàng Lãng xẹt thì có ( Lãng mạn bốn mùa thì chả ai để ý tới xăng cộ )
    Được daysleeper__ sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 24/08/2005
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, vì một sự tình cờ nào đó, ta bị lôi tuột vào một không gian khác, một thời gian khác. Điều đó chỉ xảy ra trong một phần mười giây, ta tỉnh ngộ trở lại, quay về với thực tại. Thấy ***g ngực mình như nghẹn lại.
    Mấy ngày trước, tôi vào một siêu thị nhỏ trên phố. Dạo quanh một hồi, tôi tiến đến xem quầy rượu. Giữa những ngăn rượu ấy, có một ngăn chứa vodka. Những chai vodka Russkii Standard đứng im lặng khiêm nhường mà kiêu hãnh.
    Tưởng như chỉ cần cầm lấy một chai bước ra phố, thì lập tức cái lạnh sẽ ào đến. Cái lạnh mạnh mẽ mà cũng dịu dàng, khiến tôi bất giác quấn lại khăn quàng cổ và hít một hơi dài. Tôi sẽ châm một điếu L&M đỏ quen thuộc, đút hai tay vào túi áo ngoài, và bước từng bước chậm rãi trên hè phố. Tuyết lạo xạo dưới chân như cát.
    Thế nhưng không phải là tôi đang ở đó. Bỗng nhiên tôi thấy nhớ tuyết một cách kinh khủng, nhớ đến nỗi thấy buồn rầu. Tự nhiên lẩm bẩm hát mấy câu của cái bài này:
    Chả có thằng nào nghe thấy gì hết!!!
    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 25/08/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này