1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Swanheart

    Swanheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bác Teq cũng thích Standart à? Em thích Smirnof hơn. Nhưng nói chung chỉ những lúc có tiền hoặc thích chơi sang thôi còn bình thường toàn Zvezda. Cũng ngon thật. Sau này về chắc sẽ nhớ mãi vì chúng gắn bó với những giây phút vui nhất và buồn nhất trên đất Nga này.
    Đôi khi cuộc sống thấy thật mông lung. Thật sự chẳng biết mình đang cần gì, đang săn đuổi cái gì nữa ...
    Hình như ở Hn cũng có quán rượu Nga, chẳng biết thật ko
  2. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, tao lang thang khắp cái khu BK (bình thường thì tao cũng đi mòn dép rồi) đến lúc này mệt quá tao chui vào cái hàng nét và luyên thuyên giống chúng mày vài câu .
    Ngày hôm nay tao bước chân ra khỏi nhà đúng giây phút đầu tiên, của ngày hôm nay 0.00 h dcm. Humm thằng bạn nó dẫn bồ về nhà.Lại phải lượn đêm.dcm sáng về nhà nằm ngủ, phòng sẽ toàn mùi đàn bà cho mà xem. Thế thì ngủ làm sao được cơ chứ, Trơi ơi. Sợ thật !
    Bụi đêm mệt đèo chịu được.
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
  4. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    kinh, dạo này các pác tràn trề cảm xúc, có dấu hiệu tích cực là đằng khác! Cái này ko fải spam nhá!
  5. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    okay, chủ nhật buổi sáng tớ đi làm, buổi chiều tớ sẽ vào ăn bám cậu , cậu đến chỗ đầu cầu thuê cho tớ chiếc xe đạp ngang màu trắng để tớ đi lông rông nhé ,bọn nó hô 10k / 1 ngày nhưng xù xì qua lại chỉ còn 7k thôi, vừa thú , vừa tiết kiệm, vừa " nâng niu" môi trường
    còn mớ quần áo của cậu thì để tớ xem lại, nếu chủ nhật cậu chu đáo với tớ thì tớ thì tớ sẽ chu đáo trở lại, còn lằng nhằng quá thì miễn nhé, nói thật quần áo cậu cậu nặng mùi bỏ xừ, mất tiền comfort , lại phải è lưng ra ủi, xong lại phải xịt xịt tí nước thơm ...vậy mà vẫn cứ inh ỉnh, inh ỉnh...mà cậu còn ở Hội An bao lâu nữa ? hay là tụi mình kí hợp đồng " Love Agrement" đi, nếu ai hỏi là quần áo của ai , tớ bảo " của người yêu cháu" cho nó danh chính ngôn thuận , tớ là tớ Hy Sinh lắm rồi đấy, chứ trong vụ này tớ bị lỗ cả vốn lẫn lãi !
    àh, cậu bảo em bác H. khi nào đến cơ quan tớ thì nhắn tin để tớ biết mà còn available vì tớ ko có mặt thường xuyên ở đó.
  6. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Các bạn còn có Maxcova để mà nhớ . các bạn còn có niềm băng khoăn về xăng cộ , các bạn còn có quá nhiều thứ để yêu và ghét ...
    haha ! Hôm nay tớ quyết đi bỏ hết công việc như phân đi say . tớ say với mồi ngon , rượu ngon và núi sông , biển cả .. . Tớ cóc cần nhớ vì nếu nhớ tớ sẽ nổ miẹ cái đầu mà chết vì quá nhiều điều đáng để nhớ . Tớ cóc cần băng khoăn nữa !!! kệ shít các bạn .
    Tớ lang thang qua những cánh đồng , những hàng rào chè tàu , những con đường đất đẩm bụi và quyết định mình sẽ dừng lại ở đây . Ngày hôm nay sẽ là ngày chấm dứt đời đi hoang của tớ . Kể từ hôm nay các bạn sẽ chả bao giờ nhìn thấy tớ của những ngày trước nữa ...
    Hehe ! Hình như mãnh đất này hút tớ rất chặc . Tớ vừa hỏi thuê được một căn nhà đầy đủ tiện nghi với diện tích 4 X 18 . Với vô vàn những cửa sổ sơn xanh . Buổi sáng thức dậy tớ sẽ được nhìn cánh đồng với những con bò . Buổi chiều tớ sẽ được thả mình trong cả một bầu trời quá rộng . Và điều làm tớ khoái nhất là với chỉ 400k và xung quanh không có chú hàng xóm hay cô láng giếng nào để làm phiền ! Haha ! Tớ sẽ dừng chân ở đây ! Tớ lại vừa nhận một công việc vừa phải và hoàn toàn tự do theo ý tớ . Tớ sẽ có rất nhiều thời gian cho những chuyến câu đêm và uống rượu trên thuyền , Tớ sẽ có rất nhiều thời gian để làm những công việc mà tớ thích làm ... Tớ thấy mình hạnh phúc !
    Điều duy nhất tớ nhớ bây giờ là em yêu tớ . hát như cô nàng tóc vàng Mỹ Câm là " ước gì em ở đây giờ này "
    Haha ! lâu lâu sến với các bạn về những thứ sến trện tí !
  7. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ừ, có đấy. Trên mạn Hồ Tây ấy, gần đầm sen Quảng Bá. Tớ không nhớ thật rõ lắm, nhưng chắc chắn là có.
  8. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    bác Teq có vẽ khoái bong đá. Giống tớ!
    Mấy hôm nay về quê thoải mái phết. Nhưng có mỗi cái nóng làm cho mình bức bối. Nóng kinh khũng, nhiệt độ vượt qua cả thân nhiệt cơ thể. daysleeper đang dần mất đi thói quen muôn thuở khi ở trong cái nóng này. Mỗi sáng mở mắt ra cứ mong cho nhanh đến buổi chiều để được đi biển.
    Biển náo nhiệt , sôi động và đầy em xinh xinh. Nhưng tôi vẩn khoái nhất được đá bóng trên biển.Gió biển mang hơi mặn mơn mang khắp người , lè lưỡi liếm không khí cung thấy được cái vị măn của biển . Nắng chiều hắt ngang mặt mà cứ ngỡ mình đang mặc áo da cam . Mấy thằng đen đủi mồ hôi trùng trục nhể nhại chạy. Cát xướt vào chân , mắt cay vì mồ hôi ,. Cứ để nguyên thế mà chạy vù xuống nước , bơi một hơi thật dài , lặn thêm vài cú nữa . Vẫy vùng trong nước , trong cái mát mẽ đến ngây người. Chạy vào bà hàng nước đóng tiếp một chai bia lạnh , thế là xong một ngày hè tuyệt vời..!
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Anh Days của những ngày xưa ấy , ấy...
    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 25/08/2005
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ờ đọc lại thấy bạn Days dạo ấy hồn nhiên nhỉ. Mà ai cũng hồn nhiên.
    Đọc post vừa rồi của thằng Days thấy mày giống tao ở khoản thích ngắm đàn bò, có phải không? Tao rất khoái bò.
    Mk mãi cứ việc nọ việc kia tao chưa chuyển hẳn sang bên kia ở được. Ở đấy có một con đê dài. Trên đê có cực nhiều bò. Dân ở đấy hình như là nuôi bò để bán thịt hay sao ấy. Cả mười mấy km đê chỗ nào cũng thấy bò là bò. Đi qua, lâu lâu lại nghe tiếng bò rống phê cực.
    Tiếng bò rống là thứ tiếng rất đáng nghe. "Ụm bòo ò ò..." một phát vang vọng cả cánh đồng, mà chả vì lý do gì cả. Không mừng không vui không khát khao không tức tối. Cứ thế dõng dạc "bò" một phát, hoành tráng, tự hào, hoan hỉ vui sướng và cực kỳ ngu ngốc. Đang đi mà nghe được thì phải nói là phê vật. Bao nhiêu những lo nghĩ nhảm nhí vớ vẩn tan đi hết.
    Hê hê, kể ra đang ngồi quán cafe, hoặc đang giữa cuộc họp quan trọng, hoặc đang đối mặt mặc cả cày tiền, hoặc đang ngồi uống rượu với bạn,... có thể đứng dậy vỗ ngực "bò" một tiếng dài! Phải nói là đời không còn gì khoái bằng hê hê.
  10. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Tao thích nhìn con bò vì trước nhất là nó không cần quan tâm đến cái đeck gì xung quanh cả . Kiểu như " kệ xác chúng mày " . Thứ 2 là vì nó to lớn . Con vật thì phải to lớn nhìn mới khoái . Thứ 3 là phân nó không thối như phân người và nó cũng không cần vệ sinh sau khi đi ngoài . Vào đây uống rượu trước nhà tao có thể ngắm đàn bò suốt ngày . Mà bây giờ tao không chắc có còn thích uống rượu với mày như ngày trước nữa . Thích uống rượu với nông dân và ngắm bò hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này