1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    dạo này sao nhầm lẫn lung tung hoài. mọi thứ trước sau tự dưng chết toi mọi ý nghĩa. cuộc sống của tôi cứ tù mòn đi trong những suy nghĩ không thể sẻ chia và bị thách thức từ những người tôi yêu quý vô cùng. cảm ơn bạn đòm một buổi sáng toát mồ hôi lạnh. gửi bạn đọc cho vui:
    STEFAN WOLPE VÀ BÀI GIẢNG ỨNG KHẨU VỀ DADA
  2. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    hơi ngà ngà, cần t,gian tỉnh táo mọt chút rồi tiép tục drunkl ha ha, online là để vậy, chờ bớt say ta tiếp tục tục chién. chén ha ha. bu nó, mình bị sắp say rùi, mệt thật, đành chịu!
  3. Juliana

    Juliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Quốc Khánh ở SG mưa lem nhem, muốn đi xem bắn pháo bông mà chẳng được. Thôi thì... Võ Lâm Truyền Kỳ, vào oánh nhau với bọn sói, trâu rừng, dị nhân... vui đáo để. Quay đi quay lại đã cấp 30 rồi. Đợi lên cấp 50 đi cưới 1 cô cho oách.
    Ở đây có ai bị một anh chàng người Mỹ hay Nga hay Pháp hôn chưa?
  4. Swanheart

    Swanheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Các bạn VH thân mến. Hôm nay tớ lại mò vào chốn này vì hôm nay tớ cực buồn. Buồn mà không biết dùng từ nào để diễn đạt nó. Tớ đang trong trạng thái biêng biêng. Hôm nay uống biết bao nhiêu mà không say được. Buồn lắm các bạn ạ. Đã mấy ngày nay rồi.
    Lại lẩm nhẩm lại mấy bài Tuấn Ngọc hát
    "...vì lời em sớm muộn gì cũng một lần gian dối
    tình anh sớm muộn gì cũng đưa vào tăm tối
    đời anh sớm muộn gì, đời em sớm muộn gì
    tình ta sớm muộn gì cũng hấp hối
    ....
    rót cho đầy đời nhau, đắp cho đầy đời nhau
    những men nồng tình sâu rã rời
    ..."
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Buồn như ly rượu đầy/
    Không có ai cùng cạn/
    Buồn như ly rượu cạn/
    Không còn người để say/
    ....
    ....
  6. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Yếu đuối quá ! Khi tỉnh thì vẫn phải đối mặt với hiện thực, chi bằng cái thời gian say đấy hãy tĩnh tâm mà suy nghĩ cho mình một lối thoát.
    Ông bạn là người tài năng ! Hãy tin vậy, chắc chắn đấy !
    Tôi đi đây...bye
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    sao hôm nay mình dịu dàng vậy nhỉ ? hic...
    thật tức chết ! tức với chính mình chứ !
  8. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, đổi avatar mới .
  9. In_Joy_And_Sorrow

    In_Joy_And_Sorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tàn tro
    (Đàm Vĩnh Hưng)
    Giọt nước rơi, hay giọt sầu rơi rơi
    Lệ vẫn tuôn, khóc tình ta nát tan
    Thu vẫn trôi giờ biệt ly đến
    Em về đi, anh vẫn đứng đây
    Nhìn lá rơi, nghe lòng ta tan tác
    Ngàn sắc hoa rơi tàn tạ cuối sân
    Em cứ đi tìm vui nơi khác
    Đừng nên thương xót anh mà chi
    Cuộc tình thứ nhất anh đã trót trao về em
    Tình đó đầu tiên, tình yêu đó đậm đà và nhiều xót xa
    Người yêu quá hững hờ lạnh lùng với ta
    Thầm chạy theo bao cuộc vui
    Chờ em nơi đó có biết bao nhiêu người
    Tình nhân trai gái đó đây em hẹn hò
    Chỉ còn mỗi anh đợi chờ đứng trông
    Mà nghe buốt giá thấm đôi vai gầy
    Và mỗi khi ánh hoàng hôn rơi xuống
    Tình ngỡ quên phai dần theo tháng năm
    Nhưng dáng quen laị theo bóng tối
    Trở về đây để anh nhớ thương
    Còn rớt rơi những tàn tro năm cũ
    Sưởi ấm tim cho lòng thôi giá băng
    Thôi nhé em tình duyên đã hết
    Và anh sẽ giữ ấm hương tàn tro

  10. In_Joy_And_Sorrow

    In_Joy_And_Sorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh nói yêu tôi vào một buổi chiều sẩm tối của mùa hạ. Những bông hoa phượng cuối cùng âm thầm rơi xuống lối đi lát xi măng, những cây xà cừ xào xạc trong gió, những tấm bia đá im lìm trong nghĩa trang. Trong bóng tối, không làm sao có thể nhìn thấy rõ ánh mắt anh.
    Tôi đã biết điều đó. Từ trước khi anh nói ra. Một vài lần, tôi nghĩ mình sẽ nói Không. Cũng có lần, tôi nghĩ rằng mình sẽ nói Có. Nhưng buổi chiều hôm ấy, tôi đã im lặng. Đến khi chia tay anh trước cổng nhà, tôi mới nói được một câu mà tôi đã phải suy nghĩ rất lâu, và rất cẩn thận: "Em cần thời gian. Và anh có cơ hội..."
    Nhưng hình như tôi không cần thêm thời gian nữa. Và anh thì không có cơ hội nào nữa. Tôi vừa nhẹ lòng vừa buồn khi đọc tin nhắn của anh gửi cho tôi lúc nửa đêm: "Em. Có lẽ anh nên rút lại lời anh đã nói. Anh sẽ không quá thích em đâu. Điều em lo lắng sẽ không xảy ra nữa. Bù lại, thỉnh thoảng lâu lâu em cho anh gặp em nhé. Dù sao anh vẫn muốn là người chia sẻ nỗi buồn mà mang đến niềm vui cho em". Vậy là anh sẽ ra đi. Và tôi lại có thêm một người anh trai. Tôi thấy mình buồn mà không sao hiểu được tại sao lại buồn? Tôi vẫn tiếp tục là hòn đá, nằm bên lề của cuộc sống. Người ta đi qua, đi lại, lướt qua tôi, chạm vào tôi, nhưng không một ai đủ sức mang tôi theo trong cuộc hành trình của họ.
    Có một lần, khi gặp anh, tôi đã định nói với anh rằng: "Hãy giữ lấy em. Bởi vì, nếu anh không giữ lấy em, thì em sẽ mãi mãi xa anh...Hãy giữ lấy em. Bởi vì em cần một ai đó giữ em lại". Nhưng tôi nghĩ, điều đó rất bất công đối với anh. Anh thà để tôi tuột khỏi anh như một cánh diều đứt dây, còn hơn nhìn thấy tôi bên anh với những nỗi buồn xưa cũ của tôi. Cả tôi và anh đều biết quá rõ một điều rằng: "Nếu tôi yêu anh thì đó là vì tôi muốn mình yêu anh, chứ không phải vì tôi không thể không yêu anh". Tôi biết rằng, tôi có thể mang đến cho anh niềm vui và hạnh phúc trong hiện tại. Nhưng tôi lại không biết tương lai sẽ ra sao? Tôi đã phạm phải một vài sai lầm, tôi cũng đã phải chịu đựng những nỗi đau sinh ly tử biệt... Tôi không muốn lại làm đau chính mình và đau người khác nữa.
    Thôi thì... Hãy cứ như hòn đá bên đường.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này