1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ta chỉ thấy các cô nàng dễ mến đang nói toàn những " chuyện bạn gái chúng mình " chả liên quan đến ngày hôm qua gì cả
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm nay thấy mình quá tệ đến mức thực sự muốn làm cái gì đó cực kỳ mauvais gout vào.
    Kết quả là: Một cái nhẫn cực bự ở ngón giữa tay trái. Một cái áo cực mùa thu tay cực dài màu cực tối. Một cái túi xách màu cực choé. Đại khái là cực mauvais gout.
    Và ngay sau đó chạm trán một chuyện mauvais gout không kém. Trong khi còn đang mải nghĩ ngợi về những điều ngu xuẩn vui vẻ làm sáng nay thì có một anh chàng bấm còi bên cạnh nhắc mình nhớ ra tên mình là ai. Hóa ra là bạn cũ.
    Anh chàng sau đó nói lại vô số chuyện từ cấp II mà mình chẳng nhớ ai với ai, việc gì với việc gì. Chỉ mau mau muốn biết xem anh ta sẽ rẽ chỗ nào hoặc mình buộc sẽ phải bịa ra một cái nhánh nào đó để quặt.
    May làm sao là cũng đến lúc chia đôi đường sau khi anh chàng không quên nói sẽ gọi điện đi uống nước. Thở phào và phì cười sau một quãng nữa, khi nghĩ rằng anh ta sẽ tá hỏa thế nào nếu biết trong cái túi xách này của mình có 2 chai rượu?
    Ngày hôm nay, nói chung là, khởi đầu cực mauvais gout. Ngu xuẩn vui vẻ và thú vị làm sao!
  3. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    @ Linkrock : Keep your smile, thank kiu !
    @ Tâm như hoả :
    MỘT, ngươi chả hồn nhiên, đọc từ tối qua nhưng không buồn reply, nhưng vẫn phải, tất cả những từ
    "phải" với ta đều là cực hình...
    HAI, ngươi viết chẳng nghệ khiến mấy dòng của ta không được phát triển thành hay ho lại bị cho thành "chuyện bạn gái chúng mình" vớ vẩn.
    Thứ nhất là ngươi dùng lại cấu trúc "nếu...thì " của ta không dùng cấu trúc mới, cũng không sao cả có điều ngươi không tinh ý, đó là ta có dùng một câu văn cổ của ( Việc làm lụng vốn để yên thân, quân điếu phạt chớ đem lời trách móc) vốn chế từ "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo " ( Bình Ngô Đại Cáo- Nguyễn Trãi), trong bài reply lặp cấu trúc của ngươi không thấy có bất kỳ một câu gì kiểu như thế, những tưởng ngươi biết ý sẽ chơi cao tay hơn ta, tức là chế hẳn Tuyên Ngôn độc lập của Bác Hồ để đập ta cơ. Không làm gì hoặc là không làm được và tệ nhất là không để ý.
    Thứ hai là ngươi đã quá coi thường ta khi đã đem câu "Tara " ra hỏi ta, ta nghĩ ngươi đùa nên nói ngược để đùa lại ngươi, ai ngờ ngươi lại sửa sai cho ta đến mệt. Cuốn truyện đó ta đọc đủ để không tham gia bất kỳ một chữ nào vào cái topic "phụ nữ tình yêu" đến là Quỳnh Dao èo uột của Cundc. Ta còn nhớ cuốn truyện đó ta đọc lần đầu hồi học kỳ 2, lớp 6.
    BA, ta nói mọi thứ nó cứ thẳng tưng, sổ toẹt nên làm mất lòng vô khối người, ta mặc kệ bởi vì ta lý giải được như thế này : sống trên đời chỉ có một tấm lòng thôi mà cũng dễ mất như vậy thì lấy gì để cho gió cuốn đi. Vì vậy ta hồn nhiên chửi bậy, người ta có thể nói chấp hay không chấp nick này nick kia, với ta họ đều có những số phận, những cuộc đời đằng sau, ta tôn trọng họ...
    BỐN, ta rất muốn chúng ta hồn nhiên ngồi rượu với nhau như những người bạn vì mỗi ngày qua đi, ngươi sẽ không còn là ngươi ngày hôm nay nữa. Ta không đòi hỏi gì ở những người bạn của ta trừ một thứ, phải hồn nhiên, hồn nhiên sẽ yêu thương được, sẽ làm lại được, sẽ có những hạnh phúc đằng sau tất cả, như những câu chuyện cổ tích viết cho tất cả mọi người.
    Ta mong ngươi hiểu ý ta vì ta không còn gì để nói hết. Ta rất hồn nhiên và chân thành với ngươi. Hãy sms cho ta sau khi đọc bài viết này, nếu không muốn mỗi khi gặp ta, chúng ta sẽ chỉ nói chuyện công việc.
  4. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Thật thú vị quá đi chị Z.
    Hôm nay em cũng mặc một cái áo màu nõn chuối cổ rộng khoe dây áo lót cũng nõn chuối, quần bò tím than, guốc hồng, khuyên tai đen...Sáng nay thật đẹp...
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Mi quả thật đã phụ ta lắm lắm !
    Quả thật là ngày hôm qua ,ta đã rất mệt mỏi ,ta đang cáu giận và buồn bã đến mức ta biết mi dùng Bình Ngô Đại Cáo để nói chuyện với ta ,ta cũng chẳng nghĩ đến sẽ dùng Tuyên NgônĐộc lập để đối đáp với mi vì thú thực ta vốn sùng bái HCM nên về lĩnh vực đó với ta là bất khả xâm phạm .
    Ta đã định mang Liêu trai chí dị để viết nên những áng văn chương đầy ma quái ,hay dùng những lời có cánh của Home ,chẳng hạn như : Nàng Dom có đôi mắt của con bò cái và cánh ta trần tuyệt đẹp ( xin lỗi mi vì ta nhầm sang thần thoại Hy lạp )
    Ta mặc kệ ,khi ta buồn ta chỉ muốn ruợu nên ta lấy cái ý tưởng nếu thì của mi ,ta muốn quay vòng cho cuộc đời thêm rối mù .
    Nếu mi muốn nói chuyện công việc với ta ,thì ta chạy trước . Thứ nhất ta chẳng phải dân MT nên ta chịu ,thứ 2 ta đã có 8 tiếng vàng ngọc 1 ngày với công việc nên ta quá ư chán ngấy rồi . Mi còn không hiểu ta ,ta bỏ qua cái ý tưởng muợn mi cái áo 2 dây,vì ta thấy mi quá ư loè loẹt ,ta không thể mặc một cái áo nâu với một cái áo lót màu nõn chuối cả .
    Hỡi ôi đọc bài của mi xong ta lại nhớ đến cái cảnh ,khi ta bị người bạn thân hắt hủi : ta đã đến bữa quên ăn,nửa đêm vỗ gối ,ruột đau như cắt ,nước mắt đầm đìa .. mi đừng nên đối xử với ta như thế ,ta đã vì mi mà hoen mờ lệ mắt ,ngày không buồn điểm trang ,phấn son nhạt nhoà ...
    Thôi ,thôi : Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật ,thế cho nên ở mãi đến bây giờ ,hoá ra mi cũng như ta ,chỉ là hư ảnh ...
  6. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    mình rất thích nhất câu này của bạn Tâm như Thuỷ !
  7. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Ừ.
    (Bỏ qua đê, open mind to the different view, and nothing else matter, tứng tứng tứng, tưng tứng , tứng tơ t rừng tờ-từng. Metalica)
  8. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Lát nữa, tớ có hẹn bạn đi ăn ốc nóng trên hồ Trúc Bạch. Trời mát mát kiểu này làm tớ thấy thèm ăn ốc không chịu được. Trong lúc chờ nó tan học, chui vào hàng net ở cổng trường, và tranh thủ nghĩ ngợi xem sau ốc sẽ đến món gì? Nem chua nướng Nhà Thờ, trứng cút lộn Thuỵ Khuê, rượu anh đào ( thôi, rượu thì hôm qua tớ uống ở Flagon rồi, hôm nay kiêng). À, còn món chân gà nướng Bà Triệu nữa. Thôi, cứ đi đủ một vòng những quán này, thì bình xăng của tớ cũng vơi đi 15k, và túi tiền còm cũng bay biến.
    Hôm nay cũng có khối chuyện vui vẻ nhé. Lớp đại học rủ nhau Trung thu đi nhậu để "hồi xuân", tưởng nhớ một thời oanh liệt đã qua. Một anh bạn thì rủ tớ Trung thu vào Hà đông phá cỗ với bạn cấp 3 của ông ý.... Lắm kế hoạch vui chơi quá. Thế này không lo mình nhàn rỗi quá sinh ra buồn rầu.
    Thôi, tớ đi ăn ốc đây. Ai là dân Hà nội thì tranh thủ đi ăn ốc đi. Thời tiết hôm nay hợp kiểu phết đấy.
  9. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dậy siêu sớm, 3g 45. Dậy sớm. Không phải là mất ngủ. Tại chiều qua toàn nghe lại mấy bài Rock cũ kỹ xa xưa, rồi tối đến làm báo cáo khuya thì nghe đi nghe lại cụ Segovia chơi Asturiat với Chacone với v.v nên lúc tỉnh dậy chưa biết làm gì lại ngẫm nghĩ, giả sử cụ Se mà chơi Rock thì sẽ thế nào. vừa nghĩ vừa tự cười mình. Rồi lại liên tưởng đoạn đầu Asturiat như mưa như gió quỷ khốc thần sầu với đoạn giữa nước chảy mây trôi của khúc Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Cười to hơn! Từ Rock mà qua Segovia rồi nhảy phắt qua cổ tranh. Hic. Chả trách nhân dân không chịu được mình:))
    Chưa hết chuyện để cười. 5 giờ 7 phút ,chạy được nửa vòng hồ thì trời mưa to sầm sập:))) Kể ra, được một mình ung dung chạy trên con đường vắng tanh, có gió, có mưa, có cây cối, cũng không phải là quá tệ. Mỗi tội đôi giày ướt nặng trịch. Cười to.
  10. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    một ngày thấy mình cười sao khó quá
    tán phượng xanh đã đổ mấy lá vàng
    có những người chưa bao giờ gặp lại
    kể từ bãi trường độ ấy thu sang
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này