1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Ngày bão
    10h đi ăn cưới cô bạn đồng nghiệp, bằng tuổi mình, chú rể sinh năm 81 mặt như baby
    Giấu mình trong áo mưa của đồng nghiệp, chiếc xe kẹp 3 vì thế đầm hơn rất nhiều
    Thực khách vừa ăn vừa rú lên vì dột, he he, ướt và ướt
    cô dâu áo dài đỏ, ướt hết đằng sau vì mưa
    he, không biết bao giờ mình được làm cô dâu nhỉ?
  2. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
  3. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    lạ nhờ, cái avatả sao chưa đổi hè, làm lại!
  4. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    hay hợp tác mần thịt éc min nha!
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Xem bói :
    Sao Nhân Mã :
    Bạn là người yêu ra yêu ,ghét ra ghét . Nếu bạn ưa thích môn học nào thì sẽ hỏi cho đến khi thầy cô nhớ mặt thì thôi . Nếu bạn không thích thì bạ sẽ bỏ thậm chí không thèm học . Bạn hãy cố gắng tiếp thu vì môn nào cũng sẽ giúp ích cho bạn
    .
    Cái này tớ kiếm được trong H2T. Ai giống thì xem cho vui, may quá tớ đã thôi học rồi .
    @mps nhà ta : Tớ thích làm thịt đằng ấy quá chừng ,không hiểu sao đọc cái nick của đằng ấy tớ thấy giống mèo hehehe ,béo quay .
  6. plamol83

    plamol83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lang thang ngoai` đường trên chiếc xe đạp cà khổ, đi và tự hỏi cuộc sống rồi sẽ đến đâu. Muốn lãng quên , muốn ngủ một giấc thật dài và sáng mai tỉnh dậy, mọi thứ sẽ khác đi. Thần kinh yếu quá.
    Mình chỉ thấy trước mắt tối sầm, và lúc biết điều gì đã xảy ra thì cũng là lúc thấy mình đang ngã sõng xoài trên mặt đường. Anh chàng đi chiếc xe dream lăn trước mình một quãng cũng đang lồm cồm bò dậy,dựng chiếc xe và ngó nghiêng. Chắc anh chàng lo lắng cho chiếc xe yêu quý của mình lắm. Đành vậy, mình phải lo dựng con chiến mã của mình lên thôi. Nhìn điệu bộ của anh chàng đã đâm vào mình kìa, xem ra không thể không hỏi thăm rồi:
    < cười>: Anh không bị sây sát gì chứ? Xe của anh có sao không?
    ---< Im lặng>
    Không lẽ anh ta chưa bao giờ nhìn thấy con gái ? Sao nhìn mình lạ thế? Hay chưa bao giờ đưọc ai đó hỏi thăm ?Kì quặc. Vậy thì mình đi vậy.
    Một buổi tối ngớ ngẩn!!!
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời vẫn đẹp sao !!!!!!!!!!!!! keke, fải đánh dấu sự kiện này mí được
    chà........... thấy vui vui là ...........
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    bỏ thi ca rồi thì bỏ nốt văn học đi, qua làm quen chơi, với cả vào link này :
    http://nxbkimdong.com.vn/forum78/default.asp
  9. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Dreaming sea !!!!!!!
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    plamol ! plamol !
    nhất định mọi thứ sẽ khác đi !
    vì cuộc sống không thể nào đứng im một chỗ được !
    chúng mình đi chậm chứ ko đi thụt lùi !
    C''MON ! C''MON !

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này