1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchekhova

    tchekhova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay thật là buồn. Không, phải nói là rất buồn. Không ra làm sao cả. Muốn phát điên. Giá mà có ai cho mình 1 cái cốc thủy tinh để mình đập vỡ nó ra nhỉ ? Cốc nhà mình chẳng phải do mình mua nên mình không dám làm thế.
    Nhưng mà .... sẽ ổn thôi.
  2. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, lại tiếp tục làm báo cáo. 1 ngày 2 cái báo cáo
    1 tuần 9 cái, 1 tháng 40 cái.
    Vậy mà cả chiều nay vẫn ngồi đọc được từ trang 15 đến trang 85 của topic Ngày hôm nay, ặc
  3. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    thấy rượu là tớn lên....hỏng...
  4. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nhìn thời gian trôi trên những chiếc cầu đã cũ, nơi ấy, dòng nước vẫn tảng lờ cuốn theo những kỉ niệm
    ,cả những nỗi buồn xa xưa , cả những mối tình mới hé...
    Đêm qua mệt quá mình thiếp đi bên bàn làm việc, khi mơ mình mơ thấy một chiếc cầu, mình chạy đến đó, từ xa dừng lại, mình ngồi bên vệ cỏ, nhìn ngắm nó. Chiếc cầu gỗ đã cũ lơn lớt những đám rêu xanh, phơn phớt hồng màu trứng những con ốc bươu vàng . Ôi cái gam màu thật đẹp, nó xí xớn xanh đỏ đủ để vừa cái nồng độ nóng lạnh trong mắt người nhìn rồi lặng lẽ thu mình trong cái trầm ấm, rêu phong, u tịch của một buổi chiều mùa thu cô đơn đến không cần một ai cả. Mình cứ ngồi đấy ngắm nó , thời gian cũng không muốn trôi, gió không buồn thổi, ngọn cỏ cũng khôg muốn lay, mặc dòng nước cứ mãi trườn mình, mài mòn những phiến đá vốn đã trơ lì như không bao giờ khóc. Ôi những phiến đá, vốn không bao giờ nói cả, nói để làm gì khi thân xác sinh ra đã cứng cáp để cầu hai chữ hồn nhiên. Cứ làm thế đi hỡi những con nước, mài mòn những gì cứng cáp vĩnh cửu, kí gửi những kiên trì để rồi mãi lênh đênh , lênh đênh trôi mãi....
    * * *
    Có một ngày anh tắt điện thoại , anh đi đâu, ở đâu không ai biết, bọn nhân viên xớn xác tìm anh cho những hợp đồng quan trọng. Bạn gái tìm anh cho một buổi tối lẵng mạn yêu đương, bố mẹ tìm anh cho một bữa ăn sum vầy, hạnh phúc. Bạn bè tìm anh cho những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm. Anh chạy lên một con đê, hì hụi làm một con diều để thả. Chạy, mặc sức chạy để nó thoả chí cùng gió, nô giỡn cùng mây. Chạy, gió, diều, mây, bay cao... và chạy. Từng ấy những ý nghĩ ôi chao đã quá đủ cho một cuộc đời - cuộc chơi? Phải không anh? Có khi nào annh tan ra làm gió, cưỡi du thuyền mây anh thả sức rong chơi...........
    * * *
    Có một ngày em tắt điện thoại, em ở đâu không ai biết, ai tìm em và em biết tìm ai...Thuê một căn phòng nhỏ trong một khách sạn sang trọng, giá tiền phòng ngang ngửa cả tháng lương. em một mình trần trụi với tất cả những gì em có. 99bông hoa hồng nhung được thả vào bồn tắm, cánh hoa tan tác . Hoa hồng - đẹp - tinh dầu-thơm . Từng ấy ý nghĩ chắc đã đủ cho một cuộc đời ( hoa) - cuộc chơi (hoa). Có khi nào em tan ra thành nước, ấp tinh dầu em ao ước làm hoa...
    * * *
    Con mèo nhỏ cắn nhẹ vào chân và em tỉnh giấc. Thôi hết rồi giấc mộng đẹp với chiếc cầu nhỏ cùng những ngọn cỏ đứng im. Anh bật điện thoại lầm lũi giải quyết hết những công việc trong đêm để hai chục nhân viên không vì anh mà tháng này chết đói. Em sực tỉnh trong bồn tắm đầy hoa đóng kín ngào ngạt sớm hơn những gì dự kiến. ...Thực tại bước chân vào mỗi chúng ta như anh và em bước chân vào thang máy trong căn nhà cao ốc chọc trời tưởng như có thể chạm được đến cả những cánh diều, bao quát được cả một rừng hoa. Không ai bước chân ra ngoài thực tại cả kể cả khi anh cắt đứt dây diều, em xé vụn những cánh hoa. Ngày mai vẫn còn đó cho dù hôm nay tưởng chừng ta đã sống đủ và gần như biết hết thế nào là đủ.
    * * *
    Thôi thế là hết, hết cả cây cầu gỗ tuyệt đẹp và cũng hết mất cả bài viết, cố type những dòng cuối cùng dù biết chắc là sẽ phải hết, hết và hết. Biết nói thế nào đây, HẾT, không hề muốn nhưng mà....HẾT
    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 04/10/2005
  5. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay?
    Tớ buồn ngủ quá. 3 ngày 2 đêm nay tớ ngủ tròn 6 tiếng. Ôi, tớ buồn ngủ quá đi mất.
    Tớ vắt chân lên cổ mà chạy vì nước đã ngập đến hai lỗ mũi rồi.
    Tớ đang lo lắng phát điên lên. Nhưng suỵt...bí mật nhé...không được nói với ai là tớ đang lo lắng.
    Tớ đang hy vọng...hy vọng...nhưng cũng chẳng dám nói với ai là mình hy vọng. Tớ ghét phải gánh thêm áp lực. Nhưng mà, tớ vẫn đang tiến hành.
    Cuối cùng, tớ thấy tình trạng này của tớ rất đáng khen. Vì tớ chẳng còn đâu thời gian mà buồn, cay đắng, tuyệt vọng hay bất mãn nữa. Tớ chỉ còn là một khối tham vọng nho nhỏ đang cố gắng lăn về đích.
    Ok. Như thế này thật thích. Nhưng Chúa ơi, con buồn ngủ quá. Giá như tối nay được ngủ một giấc tử tế.
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Giống nhỉ ? Bốn thằng đánh sáu tiếng, trà mấy lần nhạt, mặt bạc đi vì thiếu dưỡng khí mà tình hình vẫn lằng nhằng. Gà đã béo mà toàn thằng rắn như sắt. Nhìn đồng hồ đã ba giờ, tôi bắt đầu thực hành chiến thuật cố gắng cho cửa sau ù, cứ chọn con nào không có chặn mà ra. Phù, cuối cùng thì hai bên cùng sung sướng, cánh kia ù được bốn oi rô còn tôi được đi ngủ, khép lại một ngày tù đọng ở nơi chốn mới, hình như đã căm ghét tất cả mọi thứ khác ngoài ngủ.
    Trong giấc ngủ, như sáng hôm sau tôi được kể, một thằng làm thơ, một thằng ù, còn tôi thì dậy muộn, không nhớ được mình mơ thấy gì, không nhớ hôm qua có làm thơ hay đánh phỏm, cũng không đói và cảm thấy ngày đã lên quá nửa. Ngày hôm nay là một bản copy của một bản copy của một bản copy. Ngay cả câu này cũng đã được copy.
  7. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Bạn Thuỷ ơi may phước cho tớ là sáng nay tớ không bị đau đầu, đầu tớ trống rỗng như cái dạ dày cồn cào của tớ, nhưng tớ không hiểu hôm qua bạn Thuỷ và bạn của bạn Thuỷ làm gì tớ mà bi giờ tớ đau hết các khớp tay và các khớp chân, hix...
    Giai hôm qua khá hay, nhưng vẫn không phải kiểu của tớ, trừ cái mắt, có lẽ vì giai gầy quá. Các giai của tớ, từ cáo đến nho đến anh iu đều béo chút cha chút chít, hôm nào có dịp tớ giới thiệu với bạn, dễ "xương" lắm.
    Giai nhà tớ về rồi, vừa gọi cho tớ xong, bạn bảo tớ có nên cắt luôn cho đỡ đau đầu hay là cố gắng chiến đấu tiếp nhỉ. à, hôm qua có chuyện tớ chưa kịp kể cho bạn, thì giai kia đến, thôi lúc khác vậy.
    Ôi Chúa ơi, con đang mệt.
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Anh khongcanbiet thay avatar ,em ứ thích .
    Trả nợ vụ cafe ở Roxy đi . R380 lấy chưa ?
    Nàng Xanh : hôm qua giai phải nắm tay để khỏi ngã nên đau là phải. Lần sau nhớ uống ít thôi . Phí rượu quá !
  9. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, tớ xin lỗi là tớ quên không nói cho Vệ nữ biết trước là tớ có tật cho ra tất cả mọi thứ sau khi tớ uống. Vì fình fường khi tớ đi tiệc tớ toàn thế mà. Nhưng ngoài liverpool ra tớ ngoan đấy chứ, có quậy gì đâu.nhưng tớ cũng rút kinh nghiệm lần sau uống ít hơn 1 tý, he he
    Rượu thì kể ra hơi phí dưng mà rượu hôm qua nên cho ra thì tốt hơn. thôi, hôm tới tớ bù rượu kia thì chắc không phí thế đâu.
    mà có bẫy là để được thỏ, được thỏ hãy quên bẫy, có lời là để được ý, được ý hãy quên lời. Có rượu là để giải sầu, giải sầu thì phải quên rượu, chứ rượu trắng uống trên 10ml 1 ngày không tố đâu
    À, nắm tay à, thảo nào, biết ngay mà, lúc đầu tớ giằng ra 2 lần đấy chứ, tại giai giữ chặt quá ứ giằng ra được nữa.Chán.
  10. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Nhiều giai thật. Nghe chừng đang mất giá thì phải, hoặc có thể hằng đại hạ giá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này